Cập nhật lúc : 5:44 PM, 24/12/2009

2 người đàn bà và...

Hàng quán chắn cổng Phố văn hoá (Ảnh: website Gò Vấp)

(VOV) - Làm thế nào để biết đây là nơi khu phố văn minh, đây là cụm dân cư văn hóa?...  

- Ôi lâu quá mới gặp chị. Vội gì mà có vẻ tất bật thế?

- Mình đi họp phụ nữ về. Bao nhiêu chuyện các gia đình.

- Nhớ ra rồi , đi qua ngõ nhà chị thấy biển đề Phụ nữ tự quản. Tốt quá còn gì nữa. 

- Thế phố chị không như vậy à? Không hiểu ở Hà Nội này có bao nhiêu tổ phụ nữ tự quản đây?

- Chắc không nhiều đâu vì phải có tiêu chuẩn, phải có tinh thần tự quản chứ. Phố mình phụ nữ trẻ thì đi làm, già thì ở nhà sáng đi tập thể dục, đi chợ rồi vội về trông nhà cửa, trông cháu. Các bà toàn tự quản nhà mình thì làm gì được ghi biển ở bên đường nữa.

- Chỗ mình ở còn thua chỗ bố mẹ mình ở. Chỗ các cụ còn có cổng chào đề Cụm dân cư văn hóa kia.

- Mình đi trên phố cổ còn thấy đề Khối phố văn minh, không để xe vỉa hè lòng đường, để xe đúng nơi quy định.

- Ờ nhỉ, đi qua mấy phố trên đấy thấy ngăn cả đoạn đường một bên để gửi xe cho đúng nơi quy định.

- Này, thế những nơi không có cổng chào, không có biển giăng trên hè, không kẻ chữ vào tường thì không sao nhỉ?

- Thì là nơi không tự quản, không văn hóa, văn minh chứ sao!

- Bậy. Chỗ mình ở toàn người tử tế, thân thiện, cửa ngõ nhà ai cũng sạch sẽ, gia đình nào cũng được cấp cấp giấy chứng nhận là gia đình văn hóa hằng năm cả đấy!

- Ờ nhỉ. Chỗ mình ở cũng vậy. Để hôm nào họp tổ dân phố mình cũng phải đề nghị phải có cổng Cụm cân cư văn hóa chứ..

- Đúng rồi. Vui nhỉ, nếu phố nào, ngõ nào cũng có cổng Cụm dân cư văn hóa. Sắp lễ hội rồi mà chăng cả đèn trang trí lên cổng nữa thì phố nào ngõ nào cũng sáng.

- Này, cứ tán lên thế thì theo ý cậu phố phường Hà Nội đẹp hay buồn cười đây. Mình sợ lại kéo về thời những thập niên 50, 60 của thế kỷ trước đi đâu cũng gặp khẩu hiệu, nói gì cũng hô khẩu hiệu mất.

- Ờ nhỉ. Thế bây giờ biết làm thế nào với mấy cái cổng và biển đây?

- Những cái cổng ấy mang vào bảo tàng cho các cháu học sinh tiểu học đến tham quan là gọn nhất.

- Có lý. Nhưng mình vẫn thấy chưa ổn vì người xưa có câu “trống giong cờ mở” mà. Làm thế nào để biết đây là nơi khu phố văn minh, đây là cụm dân cư văn hóa?.../.

Thu Hà (Báo TNVN)

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng