Cập nhật lúc : 7:13 AM, 14/02/2010

Ấm lòng với “người bạn thủy chung”

(VOV) - Âm thầm vượt qua muôn trùng khơi, kết nối sợi dây yêu thương giữa biển đảo và đất liền, mang những tín hiệu của bình an và may mắn đến cho đồng bào, chiến sỹ nơi hải đảo - đó là làn sóng Tiếng nói Việt Nam.  

Năm mới 2010, Đài Tiếng nói Việt Nam lại có dịp tri ân cùng đồng bào, chiến sỹ nơi đảo xa bằng một chương trình mới mang tên “Biển đảo Việt Nam”. Đó cũng là nỗ lực của những người làm báo phát thanh để xứng đáng là “người bạn thủy chung, tin cậy với bà con ngư dân và các chiến sỹ đang canh giữ biển trời Tổ quốc” như mong muốn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi ấn nút phủ sóng biển Đông giai đoạn I.

Nhịp cầu giữa biển đảo - đất liền

Chương trình Biển đảo Việt Nam phát sóng từ 1/1/2010 trên Hệ Thời sự - Chính trị - Tổng hợp (VOV1), một lần nữa, càng khẳng định hiệu quả của Dự án phủ sóng Biển Đông đối với bà con, chiến sỹ ở các vùng biển đảo xa xôi. Giờ đây, ở bất cứ nơi đâu trên lãnh hải Việt Nam, không chỉ có tiếng sóng, tiếng gió mà Tiếng nói Việt Nam đã có thể tự hào cất lên rõ ràng, đĩnh đạc. Trong những ngày Tết cổ truyền này của dân tộc, bà con ngư dân và các chiến sỹ đã có thể ấm lòng hơn khi nghe chương trình “Biển đảo Việt Nam” dành riêng cho những người con xa đất liền.

Với các chuyên mục đa dạng, phong phú, cập nhật hàng ngày như “Ra khơi”, “Sổ tay người đi biển”, “Thời tiết khí hậu”, “Bảo vệ tài nguyên biển”, “Tâm tình biên giới - hải đảo”, “Câu chuyện chiến sỹ”… chương trình cung cấp những thông tin kịp thời, chính xác, giúp bà con và các chiến sỹ tránh được những tai nạn, rủi ro đáng tiếc trên biển, đồng thời đây cũng là sợi dây kết nối vô hình mà bền chặt giữa biển đảo và đất liền. Chương trình Biển đảo Việt Nam ra đời chính là sự tiếp nối của chương trình “Ngư dân” trước đây của Đài TNVN, đáp ứng mong mỏi của hàng triệu bà con trên biển đã gọi điện thoại về chương trình, bày tỏ mong muốn có một chương trình dành riêng cho mình.

Niềm vui của những chiến sỹ đảo Trường Sa khi nhận được những lá thư
từ đất liền

Đối với bà con ngư dân, việc trang bị những phương tiện cần thiết khi đi biển như máy định vị, bản đồ, bộ đàm hay những kiến thức về chủ quyền lãnh hải, về Luật biển Việt Nam và quốc tế còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động đánh bắt hải sản cũng như là nguyên nhân của nhiều tai nạn, rủi ro đáng tiếc trên biển. Chuyên mục “Sổ tay người đi biển”, “Thời tiết khí hậu” chính là người bạn đồng hành để bà con có thể chủ động hơn trong các hoạt động khai thác, đánh bắt, làm chủ được biển khơi và có kế hoạch phòng tránh với những diễn biến thất thường của thời tiết. Và, dẫu có lênh đênh hàng tháng trời trên biển khơi, giữa những lúc trời yên bể lặng hay khi những cơn bão dữ bất ngờ ập tới, Tiếng nói Việt Nam vẫn là người bạn đồng hành để cùng tâm sự, sẻ chia những buồn vui với bà con qua các chuyên mục “Tâm tình biên giới hải đảo”, “Câu chuyện chiến sỹ’… Theo Trưởng phòng Nông nghiệp (Hệ VOV1) Tuyết Yến, ngay từ những ngày đầu phát sóng, chương trình đã nhận được rất nhiều phản ứng tích cực từ phía các ngư dân và đồng bào, chiến sỹ, gọi điện đến để cung cấp thông tin hay đề nghị được cung cấp thông tin. Ngoài ra, chương trình cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình và phối hợp rất chặt chẽ của nhiều bộ, ngành liên quan như Trung tâm khí tượng thủy văn TƯ, Viện Nghiên cứu Thủy hải sản, Tổng cục Hàng hải…

Và kỷ niệm về những người con của biển

Có thể nói, Đài Tiếng Nói Việt Nam là kênh thông tin quan trọng, hiệu quả nhất đối với người nghèo nói chung và ngư dân, những người vẫn hàng ngày bám biển nói riêng. Bởi giữa biển đảo xa xôi, chỉ có Đài Tiếng nói Việt Nam mới đến được với đồng bào và nhờ đó làm ấm lòng những người con xa đất liền. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Vũ Văn Tám

Tác nghiệp trên những vùng biển đảo xa, cập nhật những thông tin hàng ngày cho chương trình là yêu cầu bắt buộc đối với những phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của chương trình. Điều đó đòi hỏi những phóng viên VOV không chỉ có tài năng, tâm huyết mà cả sự hy sinh và lòng dũng cảm. Với truyền thống của một Đài Anh hùng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Vũ Văn Hiền khẳng định, trong những thời khắc gian khổ, ác liệt nhất của đất nước trong chiến tranh, những phóng viên VOV là những chiến sĩ có mặt ở khắp các chiến trường, không ngại hy sinh xương máu. Và nay, khi đất nước đã hòa bình, những phóng viên của Đài lại có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ nhất, từ biên giới đến hải đảo xa xôi. Nhiệm vụ mới này là một thách thức nhưng cũng là sự khẳng định bản lĩnh, sáng tạo và phát huy truyền thống anh hùng của Đài Tiếng nói Việt Nam!

Đối với những phóng viên của chương trình như Bích Thuận, Thu Hòa… mỗi chuyến đi biển luôn để lại những ấn tượng khó quên. Không chỉ bởi dấu ấn của những chuyến công tác cả tháng trời lênh đênh trên biển, bởi mùi vị mặn mòi của biển hay những cơn sóng to gió cả. Biển đảo còn là một miền thương nhớ, là dấu ấn không thể nào quên về những con người vẫn ngày đêm đối diện với sóng gió và bao hiểm nguy luôn kề cận.

12 ngày lênh đênh trên biển, cách đất liền 1.200 hải lý, được gặp gỡ với đồng bào, chiến sỹ trên quần đảo Trường Sa là kỷ niệm không thể nào quên với phóng viên Bích Thuận. Có những ngày sóng to đến nỗi tàu chỉ cách nhà giàn DK1-7 chừng 200m mà không sao lên được. Sau hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ vượt sóng lớn bằng xuồng, đoàn công tác mới tiếp cận được nhà giàn, nhưng vẫn không thể lên được vì sóng quá lớn. Vậy là những món quà từ đất liền được gửi lên tàu bằng dây thừng, còn người thì đành ở lại. Nhìn các cán bộ, chiến sỹ phía trên nhà giàn vẫy tay xuống, chỉ cách nhau chừng 20m mà không sao lên được, mọi người trên xuồng đều xúc động…

Và, sau mỗi chuyến đi, những món quà nơi đảo xa như chiếc vòng ốc kết hình trái tim, những cành san hô cùng những bức thư và lời cảm ơn tới chương trình chính là những nguồn động viên to lớn với những người làm chương trình, thôi thúc họ tiếp tục vượt sóng để đi đến những vùng biển đảo xa xôi của Tổ quốc./. 

Nguyên Anh

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu