Tổ chức thành công cuộc bầu cử vào ngày 20/8 không chỉ là trọng trách đối với chính quyền của Tổng thống đương nhiệm Afghansitan Hamid Karzai mà còn hết sức quan trọng đối với lực lượng NATO và Mỹ. Đối với Mỹ và NATO, thành công của cuộc bầu cử minh chứng cho kết quả những nỗ lực của mình trong gần 8 năm qua nhằm bình ổn Afghanistan kể từ khi lực lượng Taliban bị lật đổ năm 2001. Chính vì vậy, thời gian gần đây, hàng loạt các chuyên gia quân sự của Mỹ và NATO đã lần lượt đến Afghanistan, trong đó phải kể đến chuyến thăm bất ngờ của tân Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen, ngày 5/8 vừa qua, nhằm đánh giá những nỗ lực của liên quân do NATO đứng đầu trong cuộc chiến chống phiến quân tại nước này.
Chỉ tính trong vòng 2 tháng qua, Mỹ và NATO đã mở hai chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào sào huyệt Taliban để giành dân và những khu vực đã mất. Thế nhưng, tình hình thực tế lại không như mong đợi. Càng gần đến ngày bầu cử, các vụ đánh bom trở nên thường xuyên hơn và khó lường bởi nó không còn tập trung tại khu vực miền Nam nữa mà xảy ra hầu khắp các tỉnh của quốc gia Nam Á này.
Ngoài đánh bom, phiến quân cũng đang đẩy mạnh các vụ phục kích các lực lượng nước ngoài và quân chính phủ. Ngay cuối tuần qua, tổng hành dinh của lực lượng NATO ở thủ đô Kabul bị đánh bom, khiến 7 người chết và 91 người bị thương. Đầu tháng 8, Thủ đô Kabul phải hứng chịu 12 quả rốc-két của Taliban, trong đó một quả bắn vào sân bay quốc tế và hai quả vào sở chỉ huy quân sự của chính phủ gần khu ngoại giao đoàn, nơi có các sứ quán cũng như Sở chỉ huy của lực lượng liên quân do NATO đứng đầu. Đây là vụ tấn công bằng rốc-két lớn nhất trong nhiều năm qua ở Afghanistan và là vụ tấn công nghiêm trọng nhất vào thủ đô Kabul từ đầu năm đến nay.
Trên đây chỉ là hai trong số hàng chục vụ đánh bom chỉ tính riêng trong nửa đầu tháng 8 này tại Afghanistan, khiến con số dân thường và binh lính Afghanistan lẫn binh lính nước ngoài thiệt mạng tăng vọt. Sự gia tăng bạo lực là nhằm đánh đòn tinh thần các cử tri để họ tẩy chay cuộc bầu cử. Những đe doạ về an ninh cũng khiến các ứng cử viên hạn chế đi vận động bầu cử. Ngay cả ứng cử viên sáng giá nhất hiện nay là đương kim Tổng thống Hamid Karzai cũng chỉ đi vận động bầu cử vài lần ở bên ngoài với số người tham dự có lựa chọn.
Ngày 15/8 vừa qua, ông Hamid Karzai đã không tham dự cuộc mít-tinh tập trung tới 5.000 người được tổ chức tại tỉnh miền Nam Helmand, nhằm ủng hộ ông tái đắc cử. Trong một động thái mới nhất và gây lo ngại đặc biệt là, ngày 16/8, Taliban đã lần đầu tiên đe dọa “tấn công trực tiếp” những điểm bầu cử. Trước tình hình như vậy, các quan chức bầu cử Afghanistan cho biết hàng trăm điểm bỏ phiếu có khả năng phải đóng cửa do an ninh không được đảm bảo.
Về phần mình, Uỷ ban bầu cử Độc lập (IEC) cũng thông báo khoảng 6.200 điểm bỏ phiếu sẽ được mở trong ngày bầu cử, giảm 800 điểm bỏ phiếu so với dự tính ban đầu. Lo ngại lớn nhất của chính quyền Kabul là các vụ bạo lực sẽ khiến người dân không thể tham gia bỏ phiếu hoặc tính hợp pháp của các hòm phiếu sẽ không được bảo đảm do không có đủ chuyên gia giám sát, đặc biệt ở những khu vực dễ bị tổn thương.
Để trấn an cử tri, Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan ngày 16/8 vừa qua nói rằng, ông không thể đảm bảo an ninh toàn diện cho cuộc bầu cử, nhưng chính phủ sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ cuộc bỏ phiếu trước Taliban. Tuy nhiên, lời đảm bảo này không đủ xua đi mối lo bởi bạo lực vẫn tiếp diễn trong khi cuộc bầu cử đang đến gần./.