Lực lượng Công an TP Đà Nẵng cùng quận Liên Chiểu bắt “nóng” đối tượng Nguyễn Đăng Triều (28 tuổi, tổ 1, Mỹ Khê, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) liên quan trực tiếp đến vụ án đâm bạn trọng thương để cướp tiền và xe, vào sáng nay (5/5). Nạn nhân là anh Nguyễn Trung (SN 1982 - Kỹ sư xây dựng Cầu đường, trú tổ 3, phường Hoà Hải, Q.Ngũ Hành Sơn) nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi bị Triều dùng dao chém vào cổ, và lấy đá đánh vào đầu.
Trung tá Đặng Văn Khuôn, Phó trưởng Công an quận Liên Chiểu xác nhận: Triều đã nhận tội trước cơ quan điều tra về hành vi của mình.
Trước đó, vào chiều ngày 4/5, sau khi đi đánh cầu lông về, anh Trung nhận được điện thoại của Triều rủ đi uống cà phê rồi chở Triều lên Q. Liên Chiểu để thăm bạn gái. Sau khi uống cà phê, khoảng 22h30, Triều đã dụ Trung chở đến đoạn đường 60m đang làm tại khu vực quận Liên Chiểu, rồi dùng dao đã thủ sẵn trong người, chém vào cổ anh Trung, dùng đá đánh liên tiếp vào đầu anh Trung cho đến khi anh bất tỉnh. Nghĩ anh Trung đã chết, Triều lấy ví tiền, điện thoại di động và xe bỏ đi. Đến sáng hôm sau, người đi đường phát hiện và đưa anh Trung đi bệnh viện cấp cứu.
Theo bác sỹ Lê Trọng Bình, Trưởng Phòng Hồi sức sau mổ (Bệnh viện Đà Nẵng) cho biết, nạn nhân Nguyễn Trung nhập viện lúc 6h30, với các chấn thương bị lún sọ hở, não bị dập, chảy máu vùng thái dương bên trái, nứt xương đỉnh sọ, vỡ xương thái dương; cổ bị chém với vết chém dài 7cm tại vùng cổ và 30cm quanh cổ, sâu 1 cm… Sau hơn 4 giờ đồng hồ phẫu thuật, nạn nhân vẫn còn hôn mê…
Được biết, Triều đã có vợ, con, đang ở nhà vợ tại phường Khuê Mỹ. Từ 2 năm nay, Triều ham mê và lao vào cá độ bóng đá, nợ nần chồng chất, từng đến mượn tiền Trung nhưng được với lý do Trung chỉ cho mượn tiền để làm ăn thôi./.