**Người hâm mộ đổ sang Lào bằng đường bộ: Một ngày sau khi đội U23 Việt Nam đặt chân vào chung kết, lượng người hâm mộ đi bằng đường bộ sang Lào tăng đột biến. Tại cửa khẩu Lao Bảo, từ 13 – 15/12, đã có 148 xe du lịch với hơn 1.000 du khách nội địa qua cửa khẩu này để đi Vientiane. Trong đó lượng khách ngày 15/12 chiếm tới gần 50%.
**Sinh nhật đáng nhớ của Mai Xuân Hợp: Sinh nhật đúng ngày đội U23 Việt Nam thắng đậm U23 Singapore (14/12), trung vệ Mai Xuân Hợp đã có một ngày tròn 23 tuổi đáng nhớ. Trước khi SEA Games 25 bắt đầu, Hợp chưa phải là trung vệ tạo sự tin tưởng tuyệt đối với HLV Calisto. Nhưng khi được HLV Calisto trao cơ hội ra sân trong trận đấu mở màn hòa 1-1 với U23 Thái Lan, Hợp đã lấy trọn niềm tin của ông thầy người Bồ Đào Nha. Hạnh phúc nhất là sau trận đấu, Hợp được các đồng đội cùng hát bài Happy birthday chúc mừng trong phòng thay quần áo. Sau khi về đến làng VĐV, ăn tối xong các cầu thủ tiếp tục kéo Hợp ra quán nước ngoài làng chúc mừng anh.
**Mất huy chương vàng vì cú ngã bất thần: Dẫn đầu về điểm số trước các đối thủ ở phần thi kiếm thuật hôm trước, nhưng nữ vận động viên Wushu, Trà My lại không may bị ngã kỹ thuật trong phần thi trường quyền diễn ra sáng qua 15/12. Sự cố xảy ra khi bài thi mới bắt đầu. Cú tung người không chuẩn xác khiến Trà My nhanh chóng đứng dậy để tiếp tục phần thi nhưng các trọng tài đã trừ điểm vì lỗi này, chị bị mất HCV trong tầm tay. Trà My tâm sự: “Vì chút không tập trung, tôi mắc lỗi và thoáng chút bối rối và chán nản lúc bị ngã. Nhưng lập tức, tôi tiếp tục thi đấu như chưa từng gặp sự cố để chứng tỏ khả năng của mình. Thú thực, tôi chịu khá nhiều áp lực trước khi bước vào thi đấu vì những gì các trọng tài thể hiện với các đồng đội trước đó”.
**Tạm đình chỉ công việc của HLV Darby: Sau khi không thể đưa đội U23 Thái Lan đến ngôi vô địch SEA Games 25, mặc dù HLV Darby vẫn muốn tiếp tục công việc làm trợ lý ở đội tuyển quốc gia nhưng mọi chuyện không như ý muốn. Hiện tại, vẫn chưa có quyết định chính thức cuối cùng về vị trí của HLV này nhưng theo thông tin mới nhất, sau khi trở về từ Vientiane, lãnh đạo LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã quyết định tạm đình chí công việc của ông tại đội tuyển quốc gia. Được biết, hai trợ lý của đội U23 Thái Lan, trong đó có Kiatisuk đã quyết định từ bỏ công việc của mình sau “thảm họa” tại Vientiane.
**Mẹ con cùng buồn: Sau khi biết tin chỉ giành HCB cá nhân nội dung Taolu (biểu diễn), võ sĩ Wushu Vũ Thùy Linh đã bật khóc. Kể cả khi mẹ của Linh là HLV trưởng đội Taolu, trọng tài tại SEA Games 25 Nguyễn Phương Lan đến an ủi thì cô cũng vẫn không cầm được nước mắt. Dù không khóc như con nhưng HLV Nguyễn Phương Lan cũng buồn ra mặt trước thất bại của con gái, mà phần lớn đến từ những quyết định khó hiểu của tổ trọng tài.
**Thi xong tất tả về… cưới: 17h50 khi trận chung kết Cầu mây nữ kết thúc, VĐV Bích Thùy chỉ kịp nhận quà lưu niệm của BTC rồi ba chân bốn cẳng cùng người của Ủy ban Olympic Việt Nam ra thẳng sân bay Wattay cho kịp chuyến bay lúc 18h10. Tại đây, mọi thủ tục để Bích Thùy lên máy bay đã được làm sẵn, chỉ chờ cô đến. Nhưng cũng phải đến 18h00, Bích Thùy mới tới nơi để kịp về Đồng Nai làm đám cưới, diễn ra vào sáng 16/12.
**Hết mình vì cầu mây: Tan cuộc đấu Tán thủ, cả BHL lẫn VĐV đều sang chỗ thi đấu cầu mây để cổ vũ đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết với Thái Lan. Trên khán đài còn có cả đội đá cầu, cũng vừa thi đấu xong ở địa điểm khác về. Cả trận đấu, những đồng nghiệp ở Wushu, đá cầu cổ vũ cuồng nhiệt các tuyển thủ cầu mây. Chỉ tiếc, đội tuyển Việt Nam lại không vượt qua được Thái Lan./.