Cập nhật lúc : 3:14 PM, 06/09/2010

Cánh sóng Tiếng nói Việt Nam gắn bó với người dân tại Thái Lan

(VOV) - Nhiều người dân và bà con Việt kiều tại Thái Lan đã nghe Đài TNVN từ khi cuộc chiến tranh chống Mỹ. Đến nay, mặc dù có rất nhiều phương tiện truyền thông khác nhưng đối với họ, Đài TNVN vẫn là người bạn tri kỷ.  

Ngày 7/9/1945, cách đây 65 năm, Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) phát chương trình đầu tiên. Từ đó đến nay, cánh sóng của Đài không những vươn rộng ra mọi miền đất nước mà còn vượt biên giới đến với bạn bè năm châu. Từ buổi ban đầu chỉ có 3 thứ tiếng là Pháp, Anh và Trung Quốc, đến nay Hệ Phát thanh đối ngoại có 12 thứ tiếng, đã giúp bạn bè thế giới hiểu nhiều hơn về con người và đất nước Việt Nam.

Thính giả Thái Mạnh Hùng, Việt kiều tại Bangkok, Thái Lan cho biết, anh nghe Đài TNVN và Đài Phát thanh giải phóng từ khi cuộc chiến tranh chống Đế quốc Mỹ. Lúc đó, anh là giáo viên dạy tiếng Việt cho con em Việt kiều của tỉnh Sakon Nakhon (Đông Bắc Thái Lan). Hằng ngày, học sinh nghe Đài TNVN và trong buổi học báo cáo lại tình hình chiến sự trong nước, trong đó miền Bắc bắn rơi mấy máy bay, miền Nam đánh thắng được mấy trận…

Anh Thái Mạnh Hùng và nhiều kiều bào tại Thái Lan thường xuyên theo dõi tình hình thời sự thông qua làn sóng Đài TNVN. Đặc biệt, riêng bản thân anh Hùng rất thích nghe bản tin thời sự trong nước và các chương trình ca nhạc.

Anh Hùng nói: “Lúc đó, kiều bào tại Đông bắc Thái Lan theo dõi tin tức qua Đài TNVN và Đài Phát thanh giải phóng. Bản thân tôi mỗi tuần học nhạc với Đài TNVN một bài và học với Đài Giải phóng một bài. Sau đó, tôi dạy cho thanh niên Việt kiều hát bài hát Việt Nam. Tôi có hàng trăm bài hát chép lại qua chương trình dạy hát của Đài TNVN”.

Hiện nay, mặc dù bận nhiều việc và có chương trình truyền hình VTV4 dành cho đồng bào ở xa Tổ quốc nhưng anh Hùng vẫn tiếp tục nghe chương trình thời sự và ca nhạc của Đài TNVN phát trên sóng ngắn buổi sáng và chiều.

Thính giả Sookprida Phanomyong, con trai cựu Thủ tướng Thái Lan Pridi Phanomyong tâm sự, ông nghe Đài TNVN từ năm 1953 khi 17 tuổi. Lúc đó, ông nghe qua chương trình tiếng Thái Lan, theo dõi tình hình chiến sự ở Điện Biên Phủ.

Ông Sookprida Phanomyong nói: “Tôi nghe đài TNVN lần đầu tiên là về chiến dịch Điện Biên Phủ trên sóng ngắn. Lúc đó, tôi quan tâm đến cuộc chiến tại Điện Biên Phủ, mong chiến thắng có khả năng đánh đuổi thực dân Pháp ra khỏi đất nước. Tôi còn nhớ nhạc hiệu của Đài TNVN lúc đó là bài “Diệt phát xít”. Đó là bản nhạc kêu gọi lòng yêu nước của người dân Việt Nam. Tôi rất vui mừng vì chiến thắng của Việt Nam. Nhiều người dân Thái Lan nghe Đài TNVN, không phải chỉ có mình tôi”.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Pridi Phanomyong còn là tác giả cuốn sách “Hồ Chí Minh đức thánh sống mãi với thời gian” và cuốn “Võ Nguyên Giáp vị tướng tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh ”. Ông đã nhiều lần được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh và gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hai tác phẩm của ông về Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp bằng tiếng Thái được độc giả nước bạn rất quan tâm với tình cảm đặc biệt./.

Thanh Huyền (từ Bangkok )

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu