Căng ra tới 120 phút, các cô gái của chúng ta đã chiến đấu kiên cường, xả thân hết mình vì màu cờ sắc áo. Đến những giây cuối cùng, khi thực hiện loạt sút luân lưu, người hâm mộ và các cô gái, chưa biết ai hồi hộp hơn ai. Rồi chiến thắng! Tất cả cùng vỡ oà trong chiến thắng. Trên sân vận động nước bạn Lào. Trên các nẻo đường ở Việt Nam. Tất cả cùng cộng hưởng thanh âm hò reo chiến thắng.
Người Thái luôn là một đối thủ đáng gờm. Nhưng trong loạt sút cân não, họ đã không còn giữ được bình tĩnh. Sau 2 lần đưa bóng ra ngoài và một lần bị đôi tay tuyệt vời của thủ môn Kiều Trinh chặn lại, họ trở thành nhà cựu vô địch. Còn các nữ cầu thủ của ta, không hề mất bình tĩnh, không hề nao núng, chẳng cần phải hôn lên trái bóng hay xoa xoa tay vào nơi đặt bóng, vậy mà cả 3 lần sút, cả 3 lần lưới Thái phải rung lên.
Và chiến thắng càng trở nên hoàn hảo, khi các cô gái của chúng ta bất bại trong suốt cả giải đấu để chính thức trở lại ngôi hậu sau khi bị Thái Lan đoạt mất cách đây 2 năm. Một cuộc “báo thù” ngọt ngào và không thể nào ngoạn mục hơn.
Còn ai xứng đáng hơn để có thể đăng quang ngoài các cô gái thân yêu của chúng ta?
Còn chiến thắng nào ngọt ngào hơn khi chiều nay, U23 Việt Nam cũng lại bước vào trận chung kết.
Hãy thăng hoa trong trận đấu để xứng đáng cùng các cô gái thân yêu hỡi các chàng trai Việt!
Ngôi Hậu đã có rồi, chỉ còn chờ.../.