Cháu Khánh Vân được chuyển từ Bệnh viện Việt Đức sang Viện Bỏng Quốc gia (Hà Đông, Hà Nội) để theo dõi, điều trị do bị bỏng quá nặng.
Trước đó, vào khoảng 7h ngày 1/12, chị Nguyễn Thị Quỳnh (sinh năm 1982, ở xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh) dắt chiếc xe máy Dream ra khỏi cổng để đưa con đi học. Không lâu sau khi chị Quỳnh và con gái Nguyễn Khánh Vân ngồi trên xe thì một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên. Cả 2 mẹ con chị Quỳnh bị hất lên, văng ra khỏi xe.
Vụ nổ đã khiến chị Quỳnh (hiện đang mang thai tháng thứ 3) tử vong. Cháu Vân cũng bị phá nát chân phải, chân trái bị đứt lìa văng ra xa. Mặt mũi cháu Vân bị cháy xém do lửa từ vụ nổ phát ra.
 |
|
Cháu Khánh Vân được chuyển viện vì bị bỏng quá nặng (Ảnh:NLĐ)
|
Khi nhập viện, bé Khánh Vân bị sốc nặng, huyết áp tụt. Và dù đã được phẫu thuật cắt cụt chân trái, cắt lọc toàn bộ vùng dập nát để làm sạch, chống nhiễm trùng nhưng cháu bé vẫn phải thở máy từ lúc nhập viện cho đến nay. Các bác sĩ tiên lượng, tình trạng bỏng giác mạc nếu nặng sẽ ảnh hưởng nhiều đến thị lực của bé.
Cơ quan cảnh sát điều tra của Công an tỉnh Bắc Ninh đã làm việc với Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an nhưng đến nay vẫn chưa đưa ra được kết luận về nguyên nhân vụ nổ.
Xung quanh vụ việc này, nhiều người dân đã đặt nghi vấn về việc chiếc xe bị cài thuốc nổ và đặt mìn. Với thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, giả thiết này đã bị loại bỏ.
Một cán bộ phòng giám định kỹ thuật pháp lý, Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) cho biết vị trí nổ bình ắc quy tiếp giáp với bình xăng. Cơ quan chức năng cũng đã sử dụng máy xác định thuốc nổ để rà nhưng không phát hiện có dấu vết thuốc nổ.
Anh Nguyễn Văn Quế (chồng nạn nhân Nguyễn Thị Quỳnh) cho biết, mọi nghi vấn của anh lúc này đều hướng về chất lượng chiếc xe Honda Dream.
Trong bức thư đề ngày 6/12, ông Koji Onishi, Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam cho biết, hiện Honda Việt Nam chưa nhận được thông tin chính thức nào và chưa được kiểm tra kỹ thuật cho chiếc xe máy.
Cơ quan chức năng vẫn đang khẩn trương điều tra tìm nguyên nhân./.