Cập nhật lúc : 8:14 AM, 17/01/2010

Chỉ cần nghe họ nói...

(VOV) - Chỉ cần nghe họ nói, sẽ biết họ là ai. Không phải là tất cả, nhưng chỉ nghe cách nói năng cũng có thể hình dung được trình độ văn hóa (chứ không phải trình độ học vấn) của người khác.

Ai cũng biết điều đó, nhưng rất tiếc, khá nhiều người, nhất là những nhân vật “của công chúng” vẫn không ngần ngại chứng tỏ để mọi người nhìn thấy mình là… ai (!), bằng cách nói năng “vô tư” đến bừa bãi, mà rất tiếc lại diễn ra ngay giữa Thủ đô.

Hẳn mấy khán giả đã quên được chương trình âm nhạc cách đây chưa lâu được truyền hình trực tiếp. Trong không khí sôi nổi mà trang trọng, ca sĩ khá nổi tiếng T.T.H đã “hồn nhiên” đứng giữa sân khấu ngợi ca đồng nghiệp M.L rằng: “M.L hát phê và máu quá!” “Sự kiện” này đã khiến người xem ngỡ ngàng và hôm sau báo giới đã phải lên tiếng. Chả biết ca sĩ T.T.H có thèm đọc báo hay nghe dư luận không mà trong một chương trình giao lưu âm nhạc cũng khá xôm trò và cũng được truyền hình trực tiếp, cô lại “hồn nhiên” nói với mọi người rằng: “buồn cười đến… gãy cả răng!” .

Lần đến làm việc tại một đơn vị truyền thông thuộc ngành du lịch cũng để lại trong tôi đầy “ấn tượng”. Vừa mới đặt chân vào, đã thấy ông thủ trưởng đơn vị gọi điện quát tháo nhân viên văn phòng mang nước lên. Người phụ nữ chừng 50 tuổi vừa đi khỏi, ông đã phân trần:

- Đấy, mấy con nhân viên trong cơ quan tôi “nàm” ăn thế đấy. Thông cảm nhé!

Khi tôi cần một số tài liệu, lại thấy ông bấm điện thoại choanh choách:

- A nô! Ông T đấy à, bảo con B mang ngay cặp giấy tờ của tôi lên đây !

Tôi rất ngạc nhiên về cách hành xử của ông thủ trưởng nọ. Không hiểu sao ông ta lại cho mình cái quyền được gọi cấp dưới một cách khinh miệt như thế? Lẽ nào, ông không biết rằng, điều ấy không chỉ bộc lộ sự thiếu tôn trọng đối với nhân viên mà còn thể hiện trình độ văn hóa thấp kém của ông ư? Làm sao cấp dưới có thể tôn trọng một người thủ trưởng nói năng như vậy được?

“Học ăn, học nói, học gói, học mở” là lời dạy từ xưa của ông bà ta, để thấy rằng, cái sự ăn nói quan trọng biết nhường nào trong đối nhân xử thế! Với những người luôn được công chúng chứng kiến từng hành vi, cử chỉ thì việc nói năng trước công chúng càng vô cùng quan trọng. Thế nhưng, nhiều người đã rất coi thường việc này, khi sử dụng khá triệt để những ngôn từ đáng ra không bao giờ nên có - đặc biệt là trước người khác. Điều này để lại dư âm gì trong lòng người nghe, họ có biết hay chăng?

Kể ra những chuyện này, chỉ mong rằng, chúng ta sẽ không còn phải chứng kiến những điều chướng tai, gai mắt như thế nữa… Âu đó cũng là một cách lành mạnh hóa môi trường nghe - nói của chúng ta./.

Ngọc Thanh

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng