Cập nhật lúc : 11:49 AM, 18/01/2012

Chùm thơ xuân

(VOV) - Tác giả: Nguyễn Chu Nhạc

Chiều cuối năm

Chiều cuối năm lặng ta trong giá rét

Trời dày sương bặt bóng nhạn chao

Phố đông hôm trước, người thưa thớt

Quê nhà đồng quạnh khói lên cao.

Vườn mẹ cải ngồng vàng mấy nụ

Vắng bóng người xưa cỏ lan dày

Em ước cùng ta thăm vườn cũ

Tầm xuân hoang hoải nhẩm từng ngày...

Sớm xuân

Mưa phùn lất phất đãi mầm xuân

Nhuần cành sương giá thấm xa gần

Sớm thức thanh nhàn nâng chén lộc

Thềm xuân ríu rít trẻ trong ngần.

Ngày đầu năm

Trời rạng sương tan se sẽ lạnh
Đêm qua còn giá ủ lộc non
Đất trời trở giấc ta nào biết
Mở cửa ngoài hiên hoa đỏ son./.

CTV Nguyễn Chu Nhạc/VOVonline

Bình luận


  • Thụy Anh -  samcamhn@gmail.com
    Em ước cùng ta thăm vườn cũ/ Tầm xuân hoang hoải nhẩm từng ngày... Vâng, trong cái nhẩm từng ngày ấy, bao nhiêu là vang động, bao nhiêu là nỗi niềm... nếu ai đấy đã từng nghe "lời ước cùng người" trong vườn cũ vào cái chiều cuối năm ấy, buổi chiều có khi không phải "tầm xuân" mà với riêng tôi là "hoang hoải". THUỴ ANH
  • Cao Văn Chương -  caovanchuong1949@yahoo.com
    XUÂN TẦN NGẦN Tháng giêng mưa rét lạnh lùng Bởi mùa đông cứ ngập ngừng...đón xuân. Biết rằng ngày tháng xoay vần Sao mùa Xuân vẫn tần ngần chưa sang? Khát khao chồi biếc, nắng vàng Cành Xuân phơi phới dịu dàng lá non... Bõ công mong đợi mỏi mòn Lâm thâm sẽ hết, sương còn giăng giăng...

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu