Cập nhật lúc : 10:28 AM, 31/01/2012

Clip: Thuý Hạnh bật khóc khi được mời làm chướng ngại vật

(VOV) - Giám khảo Thúy Hạnh run cầm cập và bật khóc vì được mời trực tiếp tham gia vào màn thử thách khi làm chướng ngại vật cho thí sinh trình diễn.

Trial bike, một loại hình thể thao mạo hiểm thường chỉ diễn ra ngoài trời với những độ dốc và chướng ngại vật hiểm trở, tuy nhiên, anh chàng Ngô Minh Tú, 21 tuổi đến từ Hà Nội đã mang sự mạo hiểm ấy lên sân khấu Got Talent.

Ngay khi bước lên sân khấu, chàng trai 21 tuổi đã khiến khán giả không khỏi tò mò với phần tài năng bên chiếc xe đạp địa hình. Và điều bất ngờ đã đến trong thử thách đầu tiên, Ngô Minh Tú mời vị nữ giám khảo duy nhất của chương trình, MC- cựu người mẫu Thúy Hạnh bước lên sân khấu làm chướng ngại vật để chàng trai này trình diễn những pha mạo hiểm cùng chiếc xe đạp.

Dù rất sợ hãi, thế nhưng, vị nữ giám khảo đã "không nỡ" từ chối lời mời anh chàng vui tính này. Sự giúp sức của Thúy Hạnh khiến cho màn trình diễn của Ngô Minh Tú thêm phần hấp dẫn và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả.



Nếu ở tập 4, cháu gái Hà Trần gây bất ngờ với giọng hát trong veo thì ở tập 5, Trần My Anh (11 tuổi) lại khiến ban giám khảo cũng sửng sốt không kém khi thể hiện khả năng chơi guitar và hát acoustic rất điêu luyện.

Tập 5 cũng sẽ mang tới cho khán giả những phút giây lắng đọng và xao xuyến cùng khúc hát Nàng tiên cá trong một trích đoạn nổi tiếng được thể hiện bởi tiếng hát của một cô gái giản dị đến từ một viện nghiên cứu khoa học. Giọng hát mê hoặc và khả năng tiếng Anh xuất sắc của cô có lẽ sẽ có khả năng đưa khán giả quên đi màn hình vô tuyến trước mắt để mơ màng đến với những sân khấu broadway lộng lẫy hoặc đến với hình ảnh Nàng tiên cá tự sự bên bờ đại dương trong những thước phim hoạt hình của Walt Disney.

Tập cuối cùng ở vòng loại phía Bắc cũng chứng kiến phần dự thi tài năng của nhiều cặp đôi thí sinh, từ màn “song diễn” của cặp đôi nhí, cặp “tình nhân” múa đương đại đến 2 chị em song sinh khiêu vũ belly dance./.

PV/VOV online (TH)

Bình luận


  • Trịnh Ngọc Dũng -  dung0505@gmail.com
    không được, ai lại làm cái trò nguy hiểm đối với người đẹp để thấy vui, chắc chắn không ít người xem còn thấy lo sợ có một sơ xuất nhỏ sãy ra thôi thì không biết chuyện gì xãy ra với người đẹp. Rất nhiều người sao không mời người khác, nhiều người thấy hay phải chăng họ cho rằng họ thích có cảm giác lo sợ, nguy hiểm cho ai đó, nhưng xong rồi không thấy chuyện gì sãy ra là hay, hoặc khác…, nếu không tự biểu diễn mà đừng mời người lên làm chướng ngại vật đi. Bình thường những gì người ta sợ thì chắc chắn không thích. Và thường thường thích thì không sợ, tội nghiệp chị Thúy Hạnh đã rất sợ nhưng có lẽ vì nhiều người thấy vui nên chị Thúy Hạnh mới nói là “sợ mà thích” , tôi vẫn khen cậu thanh niên khéo léo biểu diễn chiếc xe đạp kia, nhưng tôi phản đối việc anh ta mời chị Thúy Hạnh làm như vậy.Thành ra như câu nói: đẹp mà không đẹp, hay mà không hay.

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu