Mặc dù không muốn lừa dối chồng, không muốn gia đình tan vỡ, nhưng tôi vẫn cứ yêu người đàn ông khác mà không dứt ra được.
Tôi thật buồn vì bản thân mình hiện nay phải băn khoăn về chuyện tình cảm.
Tôi đang có một gia đình thật hạnh phúc. Chồng tôi rất yêu, chiều tôi. Chúng tôi có 1 cháu trai 4 tuổi. Công việc tạm ổn... Nói chung là bản thân tôi thấy mãn nguyện và lẽ ra tôi phải biết trân trọng cuộc sống của mình. Vậy mà tôi lại đang có tình cảm với một người khác.
Anh ấy tinh tế và biết nói chuyện, luôn chia sẻ với tôi mọi chuyện. Xét về mọi mặt, anh ấy không bằng chồng tôi được, vậy mà tôi cứ lao vào như con thiêu thân.
Tôi loay hoay không biết thoát ra bằng cách nào, vì thật ra tôi sợ một ngày nào đó chuyện vỡ lở, tôi không biết mình sẽ như thế nào nữa.
Hãy cho tôi một lời khuyên !
Các bài khác: