Cập nhật lúc : 5:16 PM, 20/04/2009

Có một chữ “khiêu”

Chỉ được hát, cấm "lắc lư' trong phòng karaoke

(VOV) - "Cấm khiêu vũ tại phòng karaoke”. – Đó là một quy định mới xuất hiện trong bản dự thảo nghị định kèm quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng!

Quy định này do Bộ VHTT&DL vừa mới đệ trình Thủ tướng Chính phủ. Ngay khi thông tin này xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, dư luận đã lên tiếng phản ứng. Tại sao lại cấm khiêu vũ trong phòng karaoke? 

Theo từ điển Tiếng Việt: “Khiêu vũ là làm những động tác phối hợp nhịp nhàng theo điệu nhạc”. Và khiêu vũ là hành vi không hề bị pháp luật cấm đoán. Như vậy, người ta có thể khiêu vũ tại nhà, trên đường phố, thậm chí tại… công sở khi hứng thú. Chỉ dứt khoát không được làm cái việc “phối hợp chân, tay, cơ thể” ở phòng karaoke.

Với quy định này, phải chăng phòng karaoke đã trở thành một địa điểm đặc biệt, giống như thánh đường chẳng hạn, nơi mà người ta buộc phải trở nên nghiêm túc hơn bình thường? Chắc những người biên soạn dự thảo nghị định không đến nỗi nghĩ như vậy. Thế thì tại sao lại cấm khiêu vũ tại phòng karaoke?

Một trong những lý do để cấm “khiêu vũ” trong phòng karaoke, theo ông Lê Anh Tuyến, Cục trưởng Cục Pháp chế - Bộ VHTT&DL thì: “Nếu đàng hoàng, trong sáng thì người có nhu cầu khiêu vũ phải đến vũ trường, người có nhu cầu hát karaoke thì mới đến phòng karaoke. Cũng như muốn xem phim phải đến rạp chiếu phim, muốn xem kịch thì phải vào nhà hát…”

Với nguyên tắc đó, chúng ta có thể liệt kê ra rất nhiều hoạt động cần phải cấm. Ví dụ: Muốn làm việc phải đến cơ quan, muốn ăn cơm phải đến nhà hàng… thì mới là “đàng hoàng, trong sáng”. Vì vậy, sau lệnh cấm khiêu vũ ở phòng karaoke, phải chăng sẽ đến lệnh: “Cấm làm việc, cấm ăn cơm, và cấm xem phim tại nhà”. Về lý, những cái sự cấm kể trên hoàn toàn có thể xảy ra nếu cứ suy diễn theo “chức năng, nhiệm vụ” của ông Cục trưởng.

Tuy nhiên, có thể đó chỉ là những phát biểu được xem là “lỡ miệng” mà thôi. Nguyên văn cái quy định trong dự thảo được thể hiện tại Điều 36 như sau: “Nghiêm cấm các hành vi khiêu vũ, khiêu dâm và mua bán dâm, mua bán, sử dụng ma túy tại phòng karaoke.” – Như vậy, “khiêu vũ” được Bộ VHTT&DL xếp cùng nhóm với các tệ nạn như mại dâm, ma tuý. Quy định này đã được soạn thảo, được văn bản hoá và trình Thủ tướng Chính phủ. Tất nhiên không thể là “lỡ miệng”. Ai bảo “khiêu vũ” với “khiêu dâm” có cùng một chữ “khiêu”, khiến người ta hiểu lầm. Một khi đã được xếp chung với những tệ nạn xã hội như vậy, “khiêu vũ” không những cần phải cấm tại phòng karaoke mà còn phải cấm tiệt, không được xuất hiện tại bất cứ nơi đâu. Vũ trường cũng không phải ngoại lệ, và các câu lạc bộ khiêu vũ, rồi hoạt động dạy khiêu vũ ở các nhà văn hoá cũng sẽ bị coi là vi phạm pháp luật.

Với quan điểm coi khiêu vũ, giống như khiêu dâm, là tệ nạn xã hội cần phải nghiêm cấm, chắc chắn, khi dự thảo của Bộ VHTT&DL được thông qua, việc “phối hợp nhịp nhàng giữa tay, chân và cơ thể theo điệu nhạc” trước mắt sẽ bị nghiêm cấm tại phòng karaoke, tiếp đó là tất cả mọi nơi, mọi chốn. Khi đó, có thể hình dung tất cả chúng ta đều cần phải bịt tai khi xuất hiện ở nơi công cộng, tránh tình trạng bất thần nghe được một điệu nhạc nào đó mà nổi hứng lắc lư để trở thành tội phạm! 

Lão Phạm

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu