Cập nhật lúc : 8:39 PM, 20/01/2012

Con tưới xăng thiêu sống bố đẻ

Bị cấm cửa không cho vào nhà từ nhiều năm nay, Nguyễn Đức Thọ nảy sinh lòng thù hận đã hành động dã man với người sinh ra mình.

Sự việc kinh hoàng xảy ra khoảng 11h trưa 20/1 tại số nhà 62B/3B ấp 2, xã An Phú Tây, Bình Chánh (TP HCM) khiến ông Nguyễn Huỳnh Đạo (62 tuổi) bị thiêu sống đến chết. Nguyễn Đức Thọ (28 tuổi) là người thiêu sống cha mình.

Lực lượng y tế khiêng nạn nhân ra khỏi hiện trường. (Ảnh: Hoàng Lộc)

Anh Nguyễn Thành Hiệp, con trai thứ ba của ông Đạo cho biết, do ăn ở không thuận nên gần chục năm nay ông Đạo đuổi Nguyễn Đức Thọ (con út ông Đạo) ra khỏi nhà và cấm cửa không cho vào nhà. Thọ ăn, ngủ ở ngoài cổng chùa cách nhà 300m.

Hiện Thọ bị bệnh tiểu đường giai đoạn cuối, nhiều lần về nhà xin tiền nhưng bị ông Đạo từ chối, đuổi đi nên nảy sinh lòng thù hận và tìm cách trả thù.

Trưa 20/1, lúc bà Văn Thị Huệ (mẹ Thọ) đi ra ngoài để ông Đạo (bị tai biến, liệt nửa người đi lại khó khăn) ở nhà một mình, Thọ mua xăng đựng trong can nước khoáng lẻn vào nhà tưới lên người cha mình (đang ngồi trên ghế bố), châm lửa thiêu sống đến chết.

Bà Văn Thị Huệ, vợ ông Đạo, sụt sùi cho biết sau khi tắm rửa, cho ông Đạo ăn, bà chạy đi mua trái cây để ông ăn. Lúc về đến nhà thì ông Đạo đã bị đốt chết.

Ngay sau đó, Công an xã An Phú Tây đã có mặt phong tỏa hiện trường và xác minh vụ việc. Tại hiện trường, chiếc ghế bố nằm giữa căn nhà - nơi ông Đạo ngồi - bị đốt cháy rụi chỉ còn khung sắt. Lực lượng Công an xã thu được bình đựng xăng trong đó còn xăng. Nguyễn Đức Thọ được giải về trụ sở Công an để tiếp tục xác minh./.

Hoàng Lộc/TTO

Bình luận


  • thanh tan -  thanhtan250490@gmail.com
    thật đau lòng quá mong cơ quan pháp luật xử án nghiêm minh với đưa con trời đánh này
  • ydan -  oanhlk3079@yahoo.com
    Con người có nhiều cách sống và cách chết. Thằng con quý tử này có lẽ biết mình cũng sẽ chết, nhưng sao lại chọn cách Trời không dung đất không tha thế này? Bạn nào nói tại ông bố quá nhẫn tâm, tôi xin phản đối. Pháp luật đã quy định, cha mẹ có trách nhiệm chăm sóc nuôi dạy đến khi con 18 tuổi, sau đó là người trưởng thành bạn phải tự lập, vì vậy bố mẹ không có nghĩa vụ phải nuôi bạn nữa nếu không muốn, (nói là nói thế chứ về tình cảm, người VN mình khi con già rồi vẫn lụm cụm chăm lo cho con). Khi lỡ làm Mẹ giận mẹ mắng tôi rằng : " mày láo quá, tao ghét mày", tôi vẫn " cãi" bà : " mẹ đã nuôi cpn lớn rồi, nay mẹ không cần phải thương con nếu không muốn, chỉ chúng con mới có nghĩa vụ phải chăm lo và thương yêu cha mẹ vì mẹ đã quá tuổi lao động!Mẹ hỏi luuật pháp xem!", mẹ tôi nghe thế hết giận, phì cười chửi "Cha mày học cho lắm rồi dùng luật nói chuyện với Mẹ". Tôi đùa cho Mẹ hết giận nhưng thực tâm tôi nghĩ thé và sống thế đấy bạn a, vừa đúng luật vừa đúng đạo lý, chứ có đâu thứ con cái cha mẹ nuôi đến 30-40 tuổi rồi quay ra bắt cha mẹ chia của chia nhà? Loại con đó không phải con người. Hãy nhớ, Mẹ cha dù là ai, sinh ta ra, dưỡng nuôi dạy dỗ đã là ơn nghĩa Biển Trời, Tình yêu thương là do tự tâm tự nguyện, và mỗi người hãy sống theo đạo lý ngàn xưa và theo pháp luật một cách có hiểu biêt, đó là biết làm người.
  • Trần Việt Long -  tvlsaigon@gmail.com
    Tên nghịch tử!trời không dung,đất không tha,quỷ thần cùng căm giận...mong cơ quan thi hành pháp luật xử nó với mức án cao nhất!
  • hoangduong  -  baobien1965@yahoo.com
    Dau long wa ma cung tai ong bo qua tan nhan ...
  • Nguyễn Đức Hiếu -  nguyenduchieu.hut@gmail.com
    Một ông bố quá đáng và một người con nhẫn tâm! Thật buồn cho gia đình này! Ông bố thì đã chết rồi! Con người con thì dù có bị tử hình hay không thì chỉ sau một thời gian nữa cũng sẽ lìa cõi đời do bị bệnh tiểu đường giai đoạn cuối. Mong cho xã hội không còn những vụ việc tương tự!

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu