>> Có chất gây cháy trong hầm rác chung cư 18 tầng
Gần 7 giờ tối ngày 10/3, về đến nhà mình sau một ngày bận rộn, tôi lại bật ngay radio dò sóng 901 của hệ FM để như thường ngày, nghe được các tin cần biết. Song, giọng phát thanh viên gấp gáp khác thường đã thu hút sự chú tâm của tôi. “Ôi, cháy à, nhà 18 tầng ư…”, vừa thầm thốt vậy, vừa nghe tiếp các phóng viên lưu động của VOV Giao thông đang từ hiện trường gọi về nơi nhận – phát thẳng các chi tiết phản ánh.
Theo các PV thuật lại, tòa nhà số 164 đường Khuất Duy Tiến (Hà Nội) đang nhiều lửa và đầy khói ùn lên nhiều tầng nhà. Sự “thấy con ngựa đau…” cứ dâng lên trong tôi, rồi dịu một chút khi sóng điện đang dẫn lời kể của một người vừa từ tầng 14 thoát xuống. Sự “dịu…” càng tăng, theo thêm lời một người dân nơi ấy cho biết: một nạn nhân vừa được xe cấp cứu chuyển đi. Rồi PV thuật tiếp về cháu bé bị kẹt ở tầng trên đã được lính cứu hỏa bế xuống, bà và bố mẹ của cháu đang vui mừng nựng con. Tin nối tin, đến 19 giờ 35 phút, hẳn nhiều bạn nghe Đài cùng thở phào khi đám cháy đã được khống chế, và việc cứu chữa các nạn nhân đã được tiến hành.
Đẹp quá, cách dùng điện thoại – phương tiện kỹ thuật của văn minh – để cung ứng các thông tin cần thiết cho xã hội. Đẹp quá, khi giữa các tin “nóng” phản ánh diễn biến, nhà Đài cho biết có một bạn vừa gọi điện, báo số máy di động của mình với mong muốn: “Cứ gọi tôi nếu khi cấp cứu cần người hiến máu”. Một bạn khác ứng tác 6 câu ca dao nhắc nhở nhân dân đừng vì hiếu kỳ mà kéo tới, làm nghẽn lối các xe công vụ đang cấp tập vào ra.
VOV Giao thông ở khu vực Hà Nội đã được Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng gần 1 năm, và ở TP Hồ Chí Minh cũng có từ cuối 2009. Trong các giờ cao điểm hàng ngày, ngoài hệ camera theo dõi và các PV lưu động phản ánh, thường có hàng trăm cuộc gọi từ các điểm đang ùn tắc – vừa có tai nạn… do người dân cung cấp. Và tối 10/3 này, gần 90 phút bất ngờ từ giao thông sang tình hình cháy – chữa cháy, các PV cùng bạn nghe Đài đã “linh hoạt” phát huy công dụng của công nghệ thông tin hiện đại. Phát huy, với tấm lòng và bản lĩnh của “những người sống vì mọi người”.
Đã không có những tin truyền miệng – đồn thổi về “cháy ghê lắm… thương vong nhiều lắm…”, nhờ sóng phát thanh nhạy bén theo từng phút “tường thuật” đã giải tỏa hết những đồn thổi từ các “thông tin vỉa hè”, đáp ứng nhu cầu thông tin của những người dân không có điều kiện xem truyền hình, lướt web./.