Nằm cách trung tâm Thủ đô Jakarta khoảng 40km về phía đông, trường Đại học President (Indonesia) là không gian rất lý tưởng để phát triển giáo dục. Đây là ngôi trường có đông người Việt theo học, khoảng 100 sinh viên.
“Ở đây, Dorm (ký túc xá) nam và Dorm nữ bị chia ra, cho nên bọn em có những nhà tranh này, để cả nam và nữ tập họp lại nói chuyện hay học nhóm... bọn em ở đây có 1 cái gọi là New Hall, cũng là 1 phòng để các bạn chơi bóng bàn, bên kia có 1 sân bóng rổ. Toàn bộ khu vực rộng như thế này thỉnh thoảng bọn em tổ chức các hoạt động ngoại khóa. Đối với em, dù xa nhà rất nhớ, nhưng may là cuộc sống thoải mái nên không khó khăn để chúng em hòa nhập.” Đó là những chia sẻ của Lê Nguyễn Thu Thảo, sinh viên năm 2 ngành Quan hệ công chúng khi đón tiếp chúng tôi ở cổng ký túc xá trường Đại học President (Indonesia).
 |
| Những lưu học sinh Việt Nam tại trường Đại học President (Indonesia). |
Tình nguyện làm hướng dẫn viên tham quan toàn bộ không gian của ngôi trường, chúng tôi ấn tượng về điều kiện sống và không khí học tập ở đây. Với không gian rộng hơn 10.000m2, khu ký túc xá này có thể chưa được 3.000 sinh viên lưu trú trong cùng một thời điểm.
Nơi ở của sinh viên nam khá rộng, 2 người 1 phòng với đầy đủ tiện nghi. Đều là nhưng gương mặt trẻ nhưng cuộc sống xa nhà đã tạo dựng cho những lưu học sinh Việt Nam ở đây tính tự lập cao.
Đoàn Hải Hoàng, hiện học năm cuối ngành Marketting cho biết: “Bọn em ở gần trường nên việc đi lại khá thuận lợi, chỉ mất khoảng 5 phút đi bộ. Còn việc ăn uống, một là tự nấu ăn ở nhà hoặc có thể ra nhà hàng của trường, ở đấy có khoảng từ 15 - 20 nhà hàng, đủ món ăn của các nước. Kỳ đầu tiên khi mới qua đây, rất khác lạ so với Việt Nam, hơi bất đồng về ngôn ngữ, nhưng khi hết kỳ đầu thì bọn em quen dần. Mọi người ở đây rất thân thiên, sẵn sàng giúp đỡ mình khi gặp khó khăn.
Khác với khu ký túc xá của nam, dù không gian có phần hẹp hơn nhưng các bạn nữ rất gọn gàng. Sự khéo léo của các cô gái đã biến căn phòng nhỏ trở lên ấm cúng. Hàng ngày, ngoài việc tới giảng đường các sinh viên nữ thường dành thời gian tự học và cùng đọc những cuốn truyện được gửi từ Việt Nam qua.
Lịch học ở đây khác so với sinh viên trong nước, 1 năm học tại Indonesia là 3 kỳ, mỗi kỳ từ 2,5 đến 3 tháng, sau đó được nghỉ khoảng 1 tháng. Cuộc sống cứ như vậy, qua gần 3 năm học tại đất nước Vạn Đảo này, Nguyễn Thị Huyền Trang, sinh viên năm 3 ngành Tài Chính – Ngân hàng cảm thấy rất thú vị: “Ban đầu em khá bỡ ngỡ vì theo thông tin trên mạng, em nghĩ nơi đây thuộc Thủ đô Jakarta, nhưng khi đến nó lại khá xa. Lúc đầu thì hơi thất vọng nhưng sau đấy rất vui vì con người Indonesia rất thân thiện. Các bạn mời tới nhà thăm gia đình, tham dự lễ cưới truyền thống và đi du lịch cùng”.
Còn đối với Nguyễn Tùng Huy, sinh viên năm nhất ngành Marketing, ngôn ngữ Indonesia là điều ấn tượng ban đầu với bạn khi đặt chân tới đất nước này: “Đối với em bất ngờ nhất là tiếng nói, vì từ trước đến nay chưa bao giờ em được nghe tiếng Indonesia. Khi qua đây, có một số anh chị đến đón, thấy anh chị nói lưu loát tiếng bản xứ em cũng rất bất ngờ. Em cũng không nghĩ rằng mình không thể nói được lưu loát như vậy…em có thể nói từ xin chào bằng tiếng Indonesia không? Selamat, còn chào buổi sáng là Selamat Pagi”.
Đến trường Đại học President vào những ngày này, thêm một điều khiến chúng tôi rất ấn tượng là không khí SEA Games 26 tràn ngập trong khu ký túc xá sinh viên Việt Nam. Kế hoạch đi cổ vũ cho đội tuyển U23 Quốc gia được lên từ rất sớm. Để có những giây phút cổ vũ ý nghĩa, các lưu học sinh nhờ gia đình gửi cờ Tổ quốc và áo từ Việt Nam sang Indonesia.
Ấn tượng với môi trường học tập và tinh thần đoàn kết của những du học sinh Việt Nam tại Indonesia. Sau nửa ngày, tham quan và trò chuyện, chúng tôi lại bắt đầu hành trình quay trở về trung tâm thủ đô Jakarta trên một chuyến xe buýt.
Điều đặc biệt, đó là chuyến xe sôi động và cuồng nhiệt, đưa 45 lưu học sinh Việt Nam tới sân Lebak Bulus cổ vũ cho những chàng trai của đội tuyển U23 Việt Nam trong chiến dịch chinh phục đỉnh cao tại SEA Games 26./.