Ngày 9/11, bác sĩ Đồng Quang Sơn - Phó trưởng Khoa Chấn thương, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên cho biết: Sau 2 ngày kể từ khi tiến hành phẫu thuật (ngày 7/11), hiện nay cháu Nguyễn Nhật Minh, trú tại xóm Tân Sơn, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai (tỉnh Thái Nguyên) - bệnh nhân mới hơn 40 ngày tuổi đã thoát khỏi cơn nguy hiểm, sức khỏe đang phục hồi tốt, có thể ra viện trong một vài ngày tới.
 |
|
Bé Nhật Minh đang được chăm sóc tại bệnh viện. (Ảnh: Giadinh.net)
|
Chị Nguyễn Thị Thanh - mẹ cháu Minh cho biết: Cuối tháng 9/2009, chị sinh cháu Nguyễn Nhật Minh. Khoảng trưa ngày 6/11, có hai phụ nữ lạ mặt xưng là người nhà của bố cháu Minh đến nhà chị hỏi thăm về cháu bé. Sau khi trò chuyện, chị mời hai người ở lại ăn cơm trưa và đi mua thức ăn. Chị đưa cháu Minh cho em gái và hai phụ nữ lạ mặt trông coi. Khi về đến nhà, chị thấy cháu Minh kêu khóc và trên đầu chảy máu. Em gái chị cho biết một trong hai người phụ nữ kia đã bế cháu ra sau nhà và sau đó thấy cháu Minh khóc ré lên. Thấy trên đầu con có đoạn kim loại cắm vào, chị bế con sang Trạm y tế xã sơ cứu và chuyển lên Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên.
Sau khi cháu Minh nhập viện, các bác sĩ đã phát hiện cháu bị một vật nhọn đâm vào thóp, ngập sâu qua xoang tĩnh mạch, rất nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ Sơn đã trực tiếp mổ cho cháu Minh và lấy ra một đoạn kim loại dài, khoảng 10cm, có đầu nhọn, giống với chiếc kim khâu bao bì. Tuy ca mổ thành công nhưng theo các bác sĩ nhiều khả năng vết đâm sẽ để lại di chứng cho cháu sau này...
Vụ việc khiến dư luận tại Thái Nguyên hết sức căm phẫn đối với kẻ thủ ác nhẫn tâm ra tay với cháu bé mới 40 ngày tuổi. Cơ quan công an đang khẩn trương điều tra làm rõ hành vi của những kẻ vô lương tâm này./.