Cập nhật lúc : 3:30 PM, 09/11/2011

Dã quỳ phủ vàng Tây Nguyên

(VOV) - Cái nắng, cái gió vùng đất Tây Nguyên cộng hưởng sắc vàng hoa dã quỳ như níu bước chân kẻ lữ hành.

Đến với Tây Nguyên mùa này, bạn sẽ đắm chìm vào sắc vàng hoa dã quỳ. Hoa nở khắp mọi nơi, phủ kín  dọc hàng cây ven đường. Sắc vàng len lỏi từng căn biệt thự, men con dốc, con đèo... theo từng bước chân trẻ em tới trường.

Cái nắng, cái gió vùng đất Tây Nguyên cộng hưởng sắc vàng hoa dã quỳ như níu bước chân kẻ lữ hành. Hương hoa dã quỳ dịu nhẹ, chỉ đủ thoang thoảng, len lỏi vướng vít trong không gian, tạo một cảm giác rất dễ chịu. Hoa mang một vẻ đẹp vừa hoang dại, khoẻ khoắn lại vừa dịu dàng, thuần khiết đến lạ lùng. Dã quỳ ít mọc đơn lẻ mà đan nhau, chen chúc, nối dài thành lớp lớp sóng hoa vàng xô nhau trước những cơn gió thổi ràn rạt trên khắp núi đồi Tây Nguyên.

Dã quỳ mang một vẻ đẹp vừa hoang dã, vừa dịu dàng, thuần khiết.
Nở vàng rực hai bên đường.
Màu vàng đặc trưng hòa với cái nắng, cái gió của Tây Nguyên
Sắc vàng len lỏi từng căn nhà.
Một cánh đồng bạt ngàn hoa dã quỳ.
Dã quỳ nở trên đường lên rẫy
Một số gia đình còn đưa theo con nhỏ để chụp những bức ảnh với dã quỳ
Mộc mạc.
Dù là loài hoa dại, song dã quỳ lại mang một vẻ đẹp khiến nhiều người phải dừng chân.
Theo những em nhỏ bước tới trường

Minh Quân

Bình luận


  • thichtambon -  thichtambon@gmail.com
    Em là cô gái Tây Nguyên Tóc cài hoa tím,chân kiềng vòng than Bước đi thoăn thoắt thật mau Ngày ngày lượm củi sau triền dốc cao Bạn hỏi cuộc sống ra sao? Núi rừng hoa lá sông đào nước khe Lên rẫy gieo lúa,chẻ tre Chim rừng sóc núi bốn bề khói mây Chiều tàn ngồi tựa bên cây Nhìn trăng lên đỉnh,sao về nửa khuya ................ Một ngày giông bão lê thê Cuộc đời rẽ lối biết về nơi nao?
  • hoahong200 -  hoahong200@yahoo.com.vn
    không biết tại sao mình lại thích hoa dã quỳ và yêu luôn một con người Tây Nguyên rùi. Trái tim cứ lung linh khi gặp anh 2 giống như thấy hoa da quỳ lần đầu vậy một cảm giác thật là khó tả. Nhưng mình lại đang trốn tránh những cảm giác của mình, mình cứ sao đó. Sợ làm người khác buồn, sợ............mà hình như mình đang làm anh 2 và người bạn trai của mình buồn thì phải. Cứ như những bông hoa da quỳ thì hay thật tự nhiên, trong trắng, lung linh và chiếm lấy tình yêu của bao người mình ghét chính mình
  • hoadaquy -  linh.ptt@nhatlongecc.com
    mình phát hiện được 03 bụi hoa rất lớn tại khu vực cẩm mỹ đồng nai . bạn nào có nhu cầu xem liên hệ mình sẽ chỉ đường đi. từ suối tiên q9 đến đó khoảng 60km. mình tên linh, đt 0983808506
  • hoadaquy -  linh.ptt@nhatlongecc.com
    hồi còn trẻ mình rất yêu màu tím, bây giờ cũng thế. nhưng với màu vàng dã quỳ mình rất dễ khóc. mình yêu màu hoa vàng, yêu vùng đất đỏ, cứ như hai màu này ăn sâu vào máu của mình. chỉ cần nghĩ đến một ngày nào đó được hít thở không khí vùng tây nguyên, được thỏa thích ngắm màu hoa vàng mình sẽ là người hạnh phúc nhất. mình biết có một chỗ ở đồng nai có 3 bụi hoa rất lớn, khi chưa có điều kiện đi tây nguyên , tới mùa hoa là mình lại lên đó xem hoa. địa chỉ: xã sông nhạn huyện cẩm mỹ, bạn nào muốn xem hoa liên hệ mình chỉ đường đi, mình tên linh số đt: 0983808506
  • hải anh -  yeungoclan@gmail.com
    Yêu nhưng bông hoa nhỏ dại ấy và yêu cả con người Tây Nguyên. Nhìn những triền hoa ấy, mình ước mong một lần tới Tây Nguyên vào mùa dã quỳ nở. Cảm ơn đã chia sẻ với mọi người những bức hình này. Sẽ có một ngày nhất định mình lên Tây Nguyên, nhất định tìm về dã quỳ yêu thương
  • hoahong200 -  hoahong200@yahoo.com.vn
    Mỗi lần buồn là mình lại mở trang này ra. Mình thấy được thả mình vào cái màu vàng mê hồn, tự nhiên và trong sang cua hoa da quỳ. Bây giờ mình chỉ ước được bỏ hết mọi thứ để đi đến cái nơi đất của màu vàng này. Mình cảm thấy mệt mỏi trước cuộc sống này rùi. Mình cảm thấy sợ và lo lắng về một gia đình. Nhưng khi thấy hoa dã quỳ và sự sinh trưởng của nó mình lại tự nhủ tại sao trên mảnh đất Tây Nguyên khắc nghiệt cũng có thể co một loài hoa đẹp như da quỳ thì sao mình lại đầu hang số phận nhỉ? Vì vậy, mình càng càng càng phải phấn đấu hơn nữa...............cám ơn anh hai đã cho em biết được loài hoa này. Yêu con người Tây Nguyên!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • sam nguyen -  vansam_6789@yahoo.com.vn
    Thật ấn tượng. Nhìn những bông hoa giã quỳ vàng óng vươn mình trước thiên nhiên tươi đẹp Tây Nguyên, lòng tôi sao rạo rực thêm yêu quê hương Việt Nam. Càng yêu hơn nữa khi chứng kiến những người dân Tây Nguyên cười thật tươi - tươi như những bông hoa giã quỳ. Tôi yêu Việt Nam!VN luôn trong trái tim tôi!
  • Cun con -  banglantim0501@yahoo.com
    Trc jo minh van thay hoa nay o que moc rat nhieu vao mua mua, nhung that su ko biet no ten Da quy.Uoc gi minh duoc o trong ngoi nha o giua rung hoa nhu the nay.
  • hoanglanngoc -  mrss.ngoc.shmily229@gmail.com
    Hy vọng sẽ có một dịp nào đó tôi được dọc bước đi trên con đường dải đầy hoa này. Nó thầt đẹp,đẹp dịu dàng,nên thơ,và tạo cho tôi một cảm giác yên bình!!!!!!!!!!!!
  • nguyễn thị nga  -  hoahong200@yahoo.com.vn
    Mình vui ơi là vui hạnh phúc ơi là hạnh phúc, lần đầu ma mình lại thấy vui vậy đó, lời bình của mình vừa được đăng, thấy vui lắm, mình vừa gọi điện cho anh Tây Nguyên mình làm chung. Càng tiếp xúc với con người Tây Nguyên mình càng cảm thấy sự chân chất và thật thà cả.........mình không biết nó là gì nữa nhưng mà thấy nó thật ấm áp và vui vui.  Như lần đầu tiên mình biết trang này chính là nhờ người Tây Ngyên này. Những bông hoa dã quỳ cùng với núi rừng Tây Nguyên làm cho mình thấy thoải mái và êm đêm. Mọi thứ như thật giản dị bình yên.Mình rất muốn một lần được ngắm cảnh hoa dã quỳ thật đẹp này trong lành..............mát mẻ...........Cám ơn anh Hương, cám ơn anh đã cho em biết một loài hoa thật tuyệt và một núi rừng Tây Nguyên!
  • hoahong200 -  hoahong200@yahoo.com.vn
    mình lại khác trên mảnh đất mà mình sinh sống lại không co loại hoa này. Bông hoa có vẻ rất bình thường không cầu kì, mà lại mọc nhiều nữa chứ hjhj chắc là loại hoa này tượng trưng cho con người Tây Nguyên chất phát thật thà và kiên cường trong mọi hoàn cảnh hjhj yêu sao đất nước Việt Nam hjhj yêu sao con người Việt Nam hjhj
  • Bach Thanh Lai -  btlaiabiding@gmail.com
    Ước gì mình được đến bất cứ nơi đâu mà mình thích. Thật nhẹ nhàng, êm ái và cũng thật bình yên. Ước gì một lần mình được đến đó!
  • Hà Nhung -  hanhung@gmail.com.vn
    Tôi rất thích hoa! Quê tôi cũng là một cao nguyên, cũng có hoa dã quỳ. Nhưng không nhiều, đẹp và lãng mạn như ở Tây Nguyên. Rất mong có ngày được đến và chụp được những bức ảnh hoa dã quỳ đẹp như bạn! Cảm ơn bạn vì những bức ảnh dễ làm xao động lòng người!
  • Nguyễn Văn Lưu -  luuacc@gmail.com
    "Dã Quỳ ơi, Dã Quỳ ơi Áo quê mùa khoác sắc trời Cao Nguyên Nếu Em phung hiến chơn thường là phù dung nở chiều sương lại tàn..." Tôi yêu Hoa Dã qùy, vì nét thầm lặng nhẫn nại đến mức người ta phải khâm phục. Ở Khe Sanh Quảng Trị loài hoa này mọc tự nhiên, mỗi khi nở rất đẹp nhưng có nguy cơ tiệt chủng vì người dân ở đây người ta không quan tâm và hình như không biết có loài hoa đẹp này dang tồn tại trên mảnh đất này.
  • Thảo -  Codai0289@yahoo.com
    Thật đẹp! Ước gì mình được lên ngắm tận mắt!
  • Hiếu -  nguyenlepv@gmail.com
    Trước đây mình sống ở Tây Nguyên 12 năm, rất quen với hoa dã quỳ, còn nhớ rõ cái mùi ngai ngái khi chà lá xanh lên tay... nghịch. Lối dẫn vào xóm, đội sản xuất rực vàng khi mùa hoa đến. Nhưng thú thật là lúc ấy không có cảm xúc gì cả! Bây giờ xa rồi bỗng nôn nao khi bắt gặp hình ảnh cũ. Cảm ơn tác giả đã ghi lại những khoảnh khắc tuyệt diệu này. Nhân tiện, tay nghề của bạn quá ổn!
  • nguyendinhvu -  nguyendinhvuctk32@gmail.com

    Tôi đang sinh sống tại Đà Lạt. Tôi thấy ở Đà Lạt mùa hoa nở thì đẹp lăm, lãng mạn lắm, nhưng buồn...

     

  • Giàu Đặng -  ngocgiau_vhp@yahoo.com.vn
    Đẹp quá ! Hi Hi Mình đã từng lên đó cũng đẹp như cảnh bạn chụp ấy .Lúc đó mình tưởng mình sẽ gắn liền với mảnh đất đó chứ không ngờ
  • nhật trung -  trannhattrung0124@gmail.com
    mình ở Đà Lạt. Bây giờ là mùa hoa Dã quỳ nở rất đẹp (tháng 9 đến tháng 12.
  • hoàng hải diệu linh -  hoanghaidieulinh@gmail.com
    trời ơi nhớ quá ! dã quỳ dù hắc nhưng vẫn đẹp. Chẳng biết phóng viên thường trú của báo mình là ai nhở ,viết bài này làm cho tâm trạng tôi vui lắm.
  • heongốc -  hoatuyet_lanh1992@yahoo.com.vn
    Tôi đã biết đến loài hoa "dã quỳ" từ rất lâu nhưng tôi không nghĩ nó lại đẹp và giàu sức sống như vậy. Tôi ước được một lần ngắm loài hoa này trên đất Tây Nguyên đầy nắng và gió
  • Lê Vũ Hoài -  vuhoai_le@yahoo.com
    Đẹp thật. Màu vàng của Dã quỳ thật quyến rũ. Giờ tôi mới biết là dã quỳ có mùi thơm.
  • truong huy -  truonghuy.yb86@gmail.com
    Thật tuyệt vời. mình thấy rấtđẹp. Ước gì mình được tới Tây nguyên 1 lần vào mùa dã quỳ nở. Cảm ơn tác giả đã chia sẻ 1 phóng sự ảnh thật tuyệt vời.
  • baobao -  huynhbao25@yahoo.com
    Ảnh đẹp thế này chắc được nhìn tận mắt sẽ thích hơn. Tôi cũng biết một nơi có nhiều hoa dã quỳ mọc ven 2 bên đường ở Đà Lạt. Tôi từng đến đó nhưng lúc ấy hoa chưa nở, nên cũng hối tiếc, giờ này chắc ở đó đẹp lắm.
  • annhi -  annhi0510@yahoo.com
    Tôi đã có dịp về với Tây Nguyên, ngắm hoa dã quỳ. Tôi rất thích loài hoa này. Đặc biệt, sau khi đọc bài thơ về loài hoa này của tác giả Đạo Tĩnh tôi càng thấy nhớ da diết Tây Nguyên, hoa dã quỳ... Cảm ơn Minh Quân!
  • rubytran -  tranngocfa13@gmail.com
    Ruby Tran rat thich nhung buc anh dep nhu tranh thuy mac nay cua ban. Cam on VOV da dang tai nhung hinh anh tho mong nay!

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu