Khúc quanh từ Chợ Rã vào xã Khang Ninh, nơi đã che chở Đài Tiếng nói Việt Nam trong những năm tháng kháng chiến, đường xấu thậm tệ, còn nguyên dấu tích của trận lũ muộn vừa qua. Trước khi vào Ba Bể, anh Chánh văn phòng Đài PT-TH Bắc Kạn đích thân lái xe dẫn đoàn tới thăm di tích lịch sử Nà Tu - nơi Bác Hồ tặng TNXP Việt Nam 4 câu: “Không có việc gì khó; Chỉ sợ lòng không bền; Đào núi và lấp biển; Quyết chí ắt làm nên”.
Khang Ninh chỉ là một trong nhiều địa điểm mà Đài TNVN đứng chân trong thời gian ở Bắc Kạn. Chúng tôi đã may mắn gặp được cụ Dương Văn Tào, Chủ tịch xã Khang Ninh từ năm 1962-1973, năm nay 91 tuổi. Cụ Tào vẫn còn nhớ như in thời kỳ Đài chuyển lên đây, du kích trong vùng làm nhiệm vụ giúp Đài vận chuyển. Cụ kể: Đài lên đây một thời gian thì Pháp nhảy dù xuống Bắc Kạn, vì thế Đài lại phải tiếp tục chuyển lên xã Cao Thượng sâu phía trong. Hồi đó, xuồng không có, vận chuyển máy móc, đồ đạc đi Cao Thượng bằng thuyền độc mộc. Sau 1 thời gian lại chuyển đi xã Nam Mẫu, hồ Ba Bể. Do có sức mạnh tập thể của cả xã nên chỉ cần mấy tiếng là vận chuyển đồ đạc, máy móc đến nơi. Cụ khẳng định: bây giờ sung sướng rồi, dân nghèo được Đảng, Nhà nước giúp đỡ nên phấn khởi, nghe Đài biết được nhiều thứ.
Sau mấy giờ đồng hồ lênh đênh trên Hồ Ba Bể, chúng tôi cập bến, vào động Na Phoòng nơi Đài Tiếng nói Việt Nam đặt thiết bị phát sóng. Cụ Nguyễn Văn Viết năm nay 86 tuổi bồi hồi kể lại: "Tôi làm bảo vệ Đài PT TNVN ngoài hồ, lúc bấy giờ ở trụ sở của Đài có ông Cung làm giám đốc. Du kích toàn xã có 6-7 người thay nhau đi bảo vệ Đài. Mọi thứ phải bí mật. Các du kích được phân công đi tuần, đi bằng thuyền độc mộc, chèo thuyền bé, mỗi thuyền chỉ 2-3 người. Đài làm việc ở đây nói chung là ổn định. Hồi đó có gián điệp, nhưng công tác bảo vệ được đảm bảo tốt, nên Pháp không phát hiện được. Việc bảo vệ Đài là phải cắt cử, thay nhau đi, mỗi chuyến đi tuần, canh trụ sở Đài ở hồ Ba Bể mất khoảng từ 2-3 ngày. Lương thực thực phẩm chuyển từ ngoài vào, do dân cung cấp, còn cá thì có thể câu ngay tại hồ".
Trân trọng với quá khứ cách mạng của quê hương mình, Sở VH-TT và DL Bắc Kạn đã lập dự án tôn tạo, nâng cấp động Na Phoòng, nơi Đài TNVN đặt trụ sở. Giai đoạn 1 của Dự án được thông qua, ngành đã hoàn thành việc làm đường du lịch vào đến hang. Sở VH-TT và DL Bắc Kạn sẽ kết hợp với Đài TNVN thực hiện giai đoạn 2 của dự án là tái hiện lại hoạt động của Đài trong động Na Phoòng với các hiện vật như lán làm việc, gian để máy phát…
Dù còn khó khăn, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Kạn vẫn quyết tâm gìn giữ, tôn tạo các di tích lịch sử ghi lại hoạt động của Đài TNVN ở quê hương mình.
Còn chúng tôi, thế hệ trẻ ở Đài TNVN hôm nay, càng thấm thía một điều: Đài TNVN tồn tại được qua 2 cuộc kháng chiến là nhờ sự chở che, đùm bọc của nhân dân. Nếu không có lòng dân che chở, thì không có “bể” nào ngăn được quân thù. Người cầm bút trẻ ở Đài phải tâm niệm một điều: Dân vì Đài - Đài vì Dân./.