Cập nhật lúc : 5:11 PM, 19/02/2012

Di lý sát thủ cướp tiệm vàng về tới Hà Nội

(VOV) - Khoảng đầu giờ chiều 19/2, Công an Hà Nội đã đưa hung thủ sát hại chủ tiệm vàng Vững Bắc (huyện Thường Tín) từ tỉnh Thái Bình về tới thủ đô.

Trước đó, từ trưa 19/2, hàng chục phóng viên báo đài Trung ương và địa phương đã có mặt tại Phòng Cảnh sát hình sự để nắm thông tin liên quan đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.

Nguyễn Hữu Dưỡng mặc áo khoác nâu, mặt luôn cúi gằm, thỉnh thoảng y còn giơ tay che mặt để né tránh ống kính của các phóng viên báo chí.

Nguyễn Hữu Dưỡng bước xuống, tay bị còng.

Để truy bắt hung thủ, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã phải huy động đội trọng án và khoảng 200 trinh sát thuộc nhiều đơn vị vào cuộc. Cơ quan điều tra cũng cho biết, bước đầu Dưỡng đã thú nhận hành vi phạm tội của mình.

Nguyễn Hữu Dưỡng luôn cúi đầu, lấy tay che mặt

Trước đó, chiều 16/2, bà Nguyễn Thị Kim Bắc (55 tuổi) ở phố Đỗ Xá, xã Vạn Điểm (Thường Tín, Hà Nội) đã bị nam thanh niên dáng cao gầy, mặc áo khoác xanh, sát hại bằng dao nhằm cướp vàng.  

Toàn bộ diễn biến vụ cướp đã bị camera của cửa hàng ghi lại. Trước và sau khi giết người, thân nhân của bà Bắc cũng đã giáp mặt tên cướp. Hung thủ cũng để lại nhiều dấu vân tay, cùng chiếc găng tay len.

Ngày 18/2, cơ quan điều tra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời công bố các vật chứng cũng như nhận dạng của hung thủ. Đến tối 18/2, rạng sáng 19/2, Công an TP Thái Bình thông báo đã bắt được nghi can cùng với chiếc áo đang dính máu./.

T.H/VOV Online (Ảnh: Dân trí)

Bình luận


  • tuấn  -  anhtuyet_762000@gmai.com
    chỉ có 30 000 000đ mà ra tay sat hại đồng loại của mình theo tôi rât có thể là tên này làm ít ăn chơi thì nhiều sống ở đât hà nội chắc chắn anh ta sống đua đòi theo dân thành phố do vậy mới quấn trí làm liều đến vậy thât là uổng công phí sưc của bố mẹ 2bên chăm no cho cuộc sông của anh ta lại còn vợ con anh anh ta nữa chứ qua vụ viêc này tôi có 1 lời khuyên với cac bạn trẻ nếu ko hoc được thì hãy ở nhà làm chủ đồng ruộng của mình đừng lên thành phố mà học cái dở của người thành phố họ nói văn minh nhưng họ sống ko văn minh tình cảm bằng ở quê mình đâu các cụ chẳng bảo răng ta về ta tắm ao ta dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn
  • hongphuong -  hongphuonghnt@gmail.com
    không ai gây ra tội ác mà thoát được lưới pháp luật cả . phạm pháp thì ngày một ngày hai gì cũng phải bị pháp luật trừng phạt .
  • Anh Tú -  quoctu74@gmail.com
    Cặn bả của XH nên cho nó về nơi với đúng nghĩa của nó!

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu