Từ nhiều năm nay, hễ gia đình nào có bất đồng, chị em nào gặp khó khăn, thiếu vốn sản xuất là chị Võ Hồng Khuê, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Ninh Điền, huyện Chơn Thành, lại đến tận nhà, trò chuyện để hiểu hơn những tâm tư, tình cảm của chị em ở từng ấp, từng tổ. Cũng từ đó, nhiều gia đình ở đây hòa thuận hơn, cái khó, cái nghèo ở Ninh Điền cũng lùi bớt.
Được mọi người tín nhiệm, chị Khuê bận rộn hơn. Song, nếu không có sự chia sẻ, cảm thông của người bạn đời là anh Phan Văn Lượm, có lẽ gia đình chị Khuê đã khó có được hạnh phúc của một gia đình đầm ấm, các con thành đạt. Hiểu và mong muốn san sẻ cùng vợ, nên ngoài chuyện đồng áng, công tác của một Bí thư chi bộ ấp, anh Lượm luôn phụ giúp vợ công việc nhà. Chuyện nhà cửa, bếp núc không là việc riêng của người phụ nữ như bao người nghĩ, với anh Lượm, giúp được vợ là giúp cho bà con, cho xã hội và đó cũng là trách nhiệm của một đảng viên. “Tôi tạo mọi điều kiện để cho vợ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Những việc vặt trong nhà tôi thường xuyên phụ giúp cho vợ. Tôi muốn chia sẻ công việc gia đình với vợ để vợ tôi có thời gian tham gia công tác xã hội”-Anh Phan Văn Lượm tâm sự.
Cưới nhau từ khi chị tham gia công tác hội ở ấp, năm 2000, chị Nguyễn Thị Định làm Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu. Đến năm 2004, chị được bầu làm Chủ tịch Hội. Trách nhiệm càng cao, công việc càng nhiều, thời gian lo cho công tác hội nhiều hơn cho gia đình, nhưng chưa bao giờ chị Định nghe chồng phiền trách. Trái lại, anh Thái Thành Phương luôn là người bên cạnh động viên, khích lệ chị mỗi khi gặp khó khăn. Bởi, từng làm công tác xã Đoàn, anh Phương hiểu rõ, để làm tốt công tác đoàn thể, nhất là ở cơ sở, người cán bộ phải gần gũi mọi người, phải luôn đặt lợi ích của mọi người lên trên hết.
Vừa là Chủ tịch Hội Phụ nữ xã, 3 năm nay, chị Định còn theo học Trường Đại học Luật TP.HCM hệ tại chức tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên của tỉnh, nên mọi việc trong ngoài của gia đình đều do anh Phương gánh vác. Tạo điều kiện để vợ học tập, nâng cao kiến thức, trình độ nghiệp vụ, xứng đáng là đầu tàu của chị em phụ nữ xã Phước Thạnh, với anh Phương, đó là niềm tự hào. Anh Thái Thành Phương, chồng chị Nguyễn Thị Định bộc bạch: “Khi vợ tôi ở nhà, công việc gia đình tôi chỉ gánh vác 5-6 phần. Nhưng khi vợ đi học thì tôi phải nhận trách nhiệm gánh vác 9-10 phần công việc. Chia sẻ với vợ công việc gia đình không chỉ là nghĩa vụ mà còn là niềm vui của người làm chồng”.
Có được người bạn đời hiểu và sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ để vợ hoàn thành công việc, với các chị, đó là món quà vô giá mà các anh đã dành tặng. Chị Võ Hồng Khuê, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ninh Điền, huyện Chơn Thành phấn khởi: “Có được người chồng biết chia sẻ là diễm phúc lớn của những người làm vợ. Nhất là được chồng thương yêu, giúp đỡ tạo mọi điều kiện thuận lợi để vợ được tham gia công tác xã hội”.
Mọi người vẫn thường nói, phía sau người đàn ông thành đạt là bóng dáng của người phụ nữ. Nhưng, với chị Định, chị Khuê thì ngược lại. Những chia sẻ, đóng góp lặng lẽ của anh Phương, anh Lượm đã góp vào thành công trong công tác cho vợ. Các anh là điểm tựa vững chắc của các chị trong cuộc sống này./.