Mỗi người có hoàn cảnh, nhiệm vụ khác nhau, nhưng tất cả các chị đều là những gương mặt tiêu biểu cho phong trào phụ nữ “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, tích cực tham gia công tác đoàn hội, nuôi con giỏi, dạy con ngoan…
Bừng lên như ngày hội
Sáng 5/3/2010, Vùng 2 hải quân tổ chức giao lưu điển hình tiên tiến phụ nữ Hải quân các đơn vị phía Nam 5 năm 2006-2010. Về dự giao lưu không chỉ có 16 gương điển hình tiên tiến đại diện cho hơn 1.400 hội viên ở 16 chi hội phụ nữ cơ sở, mà còn có đại diện cấp uỷ, thủ trưởng các đơn vị. Đơn vị ở xa nhất là Hội phụ nữ Vùng 5 Hải quân.
Buổi giao lưu đã trở thành ngày hội của chị em phụ nữ. Các chị về đây không chỉ để truyền đạt những kinh nghiệm hay, việc làm tốt, mà còn là nơi gặp gỡ giao lưu thân tình, động viên chia sẻ lẫn nhau, nhất là chị em có hoàn cảnh gia đình khó khăn có chồng đi công tác ở đảo xa và nhà giàn DK1.
Sau diễn văn chào mừng của Đại tá Nguyễn Hải Triều - Chủ nhiệm Chính trị, khẳng định vai trò, trọng trách của chị em phụ nữ trong phong trào thi đua 2 giỏi, là điểm tựa vững chắc và động lực tinh thần to lớn góp phần hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, là tiết mục văn nghệ “Tình ta biển bạc đồng xanh” của Hội Phụ nữ Trường Trung cấp kỹ thuật hải quân. Cả hội trường bừng lên. Những tràng pháo tay rầm rập theo lời bài hát.
|
|
Các điển hình tiên tiến nhận hoa của ban tổ chức.
|
Sau mỗi phần giao lưu, là những tiết mục văn nghệ được chọn lọc của các hội phụ nữ. Và hầu như chị em nào cũng muốn thể hiện hết mình. Nếu hội phụ nữ Căn cứ 696 phổ biến kinh nghiệm “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình”, thì Hội Phụ nữ Tân cảng Sài gòn nói về “Kinh nghiệp hoạt động công tác đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động nhân đạo từ thiện”. Chị Phan Thị Thuỷ ở Hội phụ nữ Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng 5 chia sẻ về niềm hạnh phúc vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi dạy các cháu nhỏ là vận động viên sống xa nhà.
Chị Lê Thị Châm - Hội trưởng Phụ nữ Căn cứ 696 cho biết: “Đây là dịp để chị em chúng tôi thể hiện vai trò của mình. Tất cả kinh nghiệm, việc làm tốt đã được truyền đạt để mọi người học tập. Hôm nay, vui như ngày hội, bởi không chỉ giao lưu mà còn là dịp để chị em gặp gỡ thân thiện, chia sẻ với những hội viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn”.
Nước mắt chen lẫn niềm vui
Thành công nhất của buổi giao lưu là các điển hình tiên tiến đã truyền đạt những kinh nghiệm hay, cách làm tốt trong hoạt động công tác phụ nữ ở đơn vị cơ sở. Ấn tượng xúc động nhất là sự đồng cảm, chia sẻ những khó khăn, vất vả của tất cả mọi người đối với vợ lính nhà giàn DK1 mà chị Nguyễn Thị Minh, Hội trưởng Phụ nữ Lữ đoàn 171 là một điển hình. Chị Minh vừa làm mẹ, vừa làm cha, vừa làm chủ nhà, vừa làm chủ hội đã bật khóc khi kể về kỷ niệm “con không có bố”. Khi con trai chị lên 2 tuổi, chồng chị -anh Lê Hữu Toàn đi làm nhiệm vụ dài ngày ngoài nhà giàn DK1. Một buổi tối, con trai chị sang nhà hàng xóm chơi về hỏi: “Mẹ ơi, sao nhà mình không có bố?”. Ôm con vào lòng nuốt giọt nước mắt vào trong “Có chứ. Bố con đi xa, xa lắm. Sẽ về”. Chị lấy ảnh cưới của mình cho con xem để con làm quen với bố.
Cả hội trường như nín thở. Khóc. Nước mắt của Đại tá Mai Tiến Tuyên - Chính uỷ Vùng B trào ra. Đại tá Nguyễn Hải Triều không cầm được xúc động. 16 gương điển hình tiên tiến khóc và nhiều người khác bùi ngùi. Đại tá Mai Tiến Tuyên và Đại tá Trương Công Thế đã tặng chị Minh những bong hoa hồng tươi thắm. Chị Minh đọc bài thơ chị đã viết cho chồng ngày trước: “Chẳng bao giờ anh hiểu hết được đâu/ Nỗi vất vả của người mẹ vừa làm cha, vừa làm chủ nhà, chủ hộ/ của người lính thông tin trực ca sớm tối/của những đứa con chỉ biết học, biết chơi”.
 |
| Chèn Nguyễn Thị Minh (ngồi giữa) xúc động khi kể về câu chuyện “con không có bố” trong giao lưu |
Có lẽ điều để lại ấn tượng nhớ lâu, nhớ sâu nhất trong lòng chị em phụ nữ và cán bộ chiến sĩ có mặt trong buổi giao lưu hôm ấy là hình ảnh người vợ lính nhà giàn DK1 mảnh mai với những ca trực đêm bên máy thông tin chờ chồng cả năm đằng đẵng, phải thay chồng nuôi dạy con thơ và lặng lẽ cô đơn những lúc vắng chồng. Niềm tin, trách nhiệm và tương lai tươi sang của các con đã trở thành động lực để chị vượt qua khó khăn, làm chủ cuộc sống, làm điểm tựa vững chắc cho chồng chị yên tâm công tác, để rồi hạnh phúc lại đong đầy sau những chuyến chồng chị từ nhà giàn DK1 trở về.
Buổi Giao lưu Điển hình tiên tiến phụ nữ hải quân khu vực phía Nam đã khép lại trong tiếc nuối của mọi người. Giá như thời gian nhiều hơn, được hát, được chia sẻ nhiều hơn. Từ đây phong trào “phụ nữ hai giỏi” ở các đơn vị sẽ tiến lên một bước mới. Tập thể và gương điển hình tiên tiến không chỉ dừng lại con số 16 mà sẽ nhân rộng nhiều hơn góp phần quan trọng trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện ở đơn vị cơ sở./.