Cập nhật lúc : 11:03 AM, 17/12/2009

Điệu Lăm vông của các cô gái Việt

(VOV) - Ngôi hậu Đông Nam Á giờ đã có chủ mới là những cô gái Việt Nam. Đội tuyển nữ Việt Nam đã múa điệu Lăm vông truyền thống của Lào trên sân Chao Anouvong, sau khi có được tấm Huy chương Vàng SEA Games 25

>>Thắng kịch tính, bóng đá nữ Việt Nam trở lại “ngôi hậu”

Thái Lan và Việt Nam đã chẳng còn lạ gì nhau ở đấu trường Đông Nam Á sau vô số lần chạm trán, thậm chí các nữ cầu thủ còn có thể  trao đổi được vài câu với nhau trên sân. Ngang tài ngang sức, một chín một mười và thay nhau thống trị  bóng đá nữ Đông Nam Á là những gì Việt Nam và Thái Lan đã có, và ở trận chung kết SEA Games 25 trên sân Chao Anouvong cũng vậy.

Bước vào trận chung kết, HLV Trần Vân Phát tung tất cả những con bài tốt nhất đang có trong tay vào sân. Đứng trong khung thành là Kiều Trinh, đội trưởng Đào Thị Miện chỉ huy hàng thủ, Kim Chi, Kim Hồng chơi trên hàng công. Mai Lan, Lê Thương, Ngọc Anh... cùng chung sức chiến đấu với người Thái trên từng mét vuông sân cỏ. Khán đài sân Chao Anuvong rực một màu đỏ với ảnh Bác và lá Quốc kỳ lớn đã được các CĐV Việt Nam mang sang. Cả trận đấu, các nữ cầu thủ Việt Nam liên tục được tiếp lửa từ trên khán đài.

Kim Hồng mừng ăn mừng pha đá phạt Penalty thành công

Các nữ cầu thủ Thái Lan với lợi thế về thể lực, lối chơi bóng nhanh. Trong khi đó, các cô gái Việt Nam lại nhỉnh hơn về sự ăn ý, tinh thần đoàn kết và lối chơi chặt chẽ. Suốt cả trận đấu, cả 2 bên liên tục triển khai được những pha tấn công, hãm thành về phía cầu môn của nhau. 

Kim Chi, Kim Hồng và Văn Thị Thanh đều có những cơ hội rõ rệt nhưng không thể sút tung lưới thủ thành Thongkanloung. Chawong và Seesraum cũng tạo ra được nhiều pha bóng nguy hiểm, nhưng Kiều Trinh đã cản phá thành công. Ưu thế có phần nghiêng về Thái Lan, nhưng đội trưởng Đào Thị Miện đã có một trận đấu xuất sắc, bình tĩnh chỉ huy hàng thủ đẩy lùi những pha tấn công từ nhiều hướng của Thái Lan.

Quyết tâm giành chiến thắng, HLV Trần Vân Phát tung tiền đạo Minh Nguyệt và sân. Kim Chi đá lùi sâu hỗ trợ cho mũi nhọn Minh Nguyệt. Thái Lan cũng đẩy cao đội hình tấn công bằng mọi cách. Thế trận cân bằng kéo dài suốt cả hai hiệp đấu, không có bàn thắng nào được ghi, và trận đấu phải kéo dài sang hiệp phụ.

Những nữ cầu thủ Việt Nam đã chơi bóng với tinh thần quả cảm, sự quyết tâm và cả sức “chịu đựng” mạnh mẽ trước những pha bóng có phần thô bạo của các cầu thủ Thái Lan. Rất nhiều pha bóng, các nữ cầu thủ Việt Nam ngã xuống, nhưng lại nén đau đứng lên để tiếp tục trận đấu. Người Thái với lợi thế về sức mạnh đã không thể chiến thắng được sự đoàn kết và tinh thần quả cảm của các nữ cầu thủ Việt Nam, ngay cả khi trận đấu kéo dài sang 2 hiệp phụ.

Kết thúc thời gian “tra tấn về thể lực” là đến phần “tra tấn tinh thần” với loạt sút luân lưu căng thẳng và cân não. Không phải ngẫu nhiên mà cả Thái Lan và Việt Nam đều đã tập sút 11m rất nhiều trước trận chung kết. Lúc này, sự quả cảm của đội tuyển nữ Việt Nam đã vượt lên sức mạnh của người Thái. Trong khung gỗ, Kiều Trinh đã tỉnh táo và xuất sắc hơn so với Thongkanloung của Thái Lan. Kim Hồng, Văn Thị Thanh, Kim Tiến lần lượt sút thành công cho đội tuyển Việt Nam, trong khi đó cả 3 cầu thủ Thái Lan đều sút trượt. Cả sân Chao Anouvong vỡ òa trong sung sướng và hạnh phúc, chúng ta đã chiến thắng. Tất cả các cầu thủ cùng giương cao lá cờ Tổ quốc hướng về phía CĐV Việt Nam để chia vui.

Ngôi hậu mà người Thái đã sở hữu từ SEA Games trước đã được trả lại cho Việt Nam. Tấm HCV mà các nữ cầu thủ giành được là tấm HC của lòng quyết tâm và sự quả cảm. Các nữ cầu thủ cùng nhau múa điệu Lăm vông trong ngất ngây hạnh phúc. 

Đội tuyển nữ đã thành công, và ngày hôm nay, đến lượt đội tuyển U23 Việt Nam xuất trận. Giấc mơ về “cú đúp Vàng” ở môn bóng đá SEA Games sắp thành hiện thực./. 

Quang Thái (Báo TNVN từ Vientiane)

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu