Tết Nguyên đán Canh Dần đang đến gần. Trong khi mọi người đang tất bật lo trang hoàng nhà cửa, mua sắm chuẩn bị đón chào năm mới thì vẫn có những người lặng lẽ quyên góp từng bộ quần áo mới, từng tấm chăn ấm, từng cân gạo nếp, đậu xanh mang đến cho đồng bào nghèo vùng sâu, vùng biên giới xa xôi, chỉ với ước mong để mọi người đều có Tết. Với ý nghĩa đó, Tết còn là dịp để mọi người tìm đến với nhau bằng tất cả tình người.
Chị Hà Linh Ngọc, trưởng nhóm tự nguyện Hương Thiện Tâm gồm các sinh viên, phóng viên báo chí và một số doanh nghiệp ở quận Hà Đông, thành phố Hà Nội không giấu được niềm vui khi kể cho chúng tôi nghe kết quả chuyến hoạt động xã hội đến với đồng bào dân tộc Vân Kiều ở huyện miền núi Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị năm ngoái. Được đà, tháng Chạp này, nhóm chuyển hướng về với các xã vùng sâu khó khăn nhất của vùng cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
 |
| Quà Tết và chăn ấm cho đồng bào |
Chỉ 2 tuần vận động, nhóm đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của Ủy ban Nhân dân phường La Khê, các doanh nghịêp, cá nhân, các chùa trên địa bàn. Hơn 450 triệu đồng tiền hàng hóa gồm 950 tấm chăn, 170 tấm phản nằm, 5.000 xuất bánh kẹo, 800 hộp mứt Tết, 550 thùng mì ăn liền, hàng ngàn bộ quần áo, bít tất, gối, đệm, gạo nếp, can đựng nước… chất đầy 9 xe tải, nối đuôi vạch đá tai mèo lên với đồng bào hai huyện Yên Minh và Đồng Văn. Đây là chuyến đi thứ 4 về với đồng vùng cao Hà Giang của nhóm này với tổng giá trị tiền hàng hơn 1 tỉ đồng.
Đường vào xã Sũng Thài, xã khó khăn nhất của huỵên Yên Minh mới mở, xe nhích từng chiếc một lên dốc. Quá trưa mới đến được ủy ban xã. Nhóm thì tranh thủ dỡ hàng xuống, nhóm lo tặng quà cho bà con, số khác đi thăm những gia đình nghèo trong làng. Sống ở nơi mở mắt ra là thấy đá, quanh năm trông chờ vào mấy nương ngô, cuộc sống của đồng bào Mông nơi đây hết sức khó khăn.
Anh Thò Mí Vừ, dân tộc Mông, vợ bị bệnh mất sớm, một mình nuôi 3 con nhỏ. Nhận tấm chăn mới và tiền, quà do đoàn tặng, anh Vừ cảm động nói: “Một mình nuôi 3 đứa con nhỏ, vất vả lắm. Tết này có các anh về cho quà. Tôi cảm ơn lắm. Nhà nghèo, chỉ mua cho 3 đứa con 3 bộ quần áo, mua vài cân thịt lợn để ăn Tết, mời bạn đến chơi thôi.”.
 |
| Chút hương vị Tết cổ truyền dân tộc cho đồng bào nghèo |
Thật không còn gì vui hơn khi được mang chút hương vị Tết cổ truyền dân tộc cho đồng bào nghèo. Đêm giao lưu với học sinh, giáo viên và đồng bào Mông, Lô Lô 2 xã Sũng Thài, huyện Yên Minh và xã Lũng Cú huyện Đồng Văn kéo dài đến tận khuya. Mọi người tay trong tay cùng vui múa hát quên cả giá rét. Những bài hát, điệu múa truyền thống của đồng bào vùng cao hòa cùng giọng ca tươi trẻ của sinh viên tình nguyện, những bước váy nghiên ngả điệu khèn gọi bạn của đôi trai gái Mông, những điệu dân ca Mông, Dao, Lô Lô như sáng bừng lên trên cao nguyên đá. Một không khí rộn ràng, háo hức trước mùa xuân.
Xúng xính trong bộ váy thổ cẩm mới tinh đi xem văn nghệ, Hờ Thị Ly, dân tộc Mông ở xã Sũng Thài ngập ngừng nói: “Đêm nay văn nghệ vui lắm. Các thầy cô, ai hát cũng hay. Cả làng vui lắm. Bà già, trẻ nhỏ đều vui”.
Còn Đinh Hoàng Yến và các bạn sinh viên tình nguyện thì không giấu nổi niềm vui khi được đến với đồng vào vùng cao: “Em rất vui vì được góp phần mang cái Tết ở miền xuôi lên với đồng bào vùng cao. Em nghĩ, tham gia công tác xã hội cũng là một việc sinh viên nên làm. Nó giúp mình gần gũi với cuộc sống đời thường hơn. Em vui vì thấy đồng bào mình ai cũng vui”.
Trên 800 hộ nghèo được nhận quà là có bấy nhiêu gia đình được đón một cái Tết đầm ấm tình người. Còn với những người đưa xuân về với cao nguyên đá, ai cũng muốn mình được làm nhiều hơn cho đồng bào mình.
Sư thầy Thích Chánh Thuần- Thư ký Giáo hội Phật giáo huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội đi trong đoàn thì cho rằng: “Chúng tôi mang một chút Tết của miền xuôi lên với đồng bào trên cao nguyên đá này và hy vọng sẽ ngày càng có nhiều người chung tay tổ chức được nhiều hoạt động hướng về vùng cao núi đá Hà Giang. Nếu chung sức, chung lòng, không có gì không làm được”.
 |
| Đêm văn nghệ mừng xuân |
Đêm về khuya, sương giăng mờ núi đá, tiếng khèn của anh Già Mí Xá- thanh niên người Mông càng thêm dìu dặc, nghe như tiếng núi rừng mời gọi, của tình yêu trai gái rạo rực mỗi độ xuân về. Trong ánh lửa bập bùng bên nồi bánh chưng xanh nghi ngút khói, những câu chuyện cứ kể mãi không dứt. Từ chuyện những thầy cô giáo cắm bản cả chục năm miệt mài gieo từng con chữ cho con em người Mông, đến chuỵên cán bộ xã vận động đồng bào xóa bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng cuộc sống mới; từ chuyện có cậu học sinh mới học hết lớp 9 đã ở nhà cưới vợ, nhưng biết nghe lời cô giáo, chưa đủ 20 tuổi thì chưa được ngủ với con gái, đến những việc lớn hơn như mở đường giao thông, xây hồ chứa nước, ăn ở hợp vệ sinh, trồng cỏ nuôi bò, trồng ngô lai, đậu tương…
Những chương trình dự án đầu tư phát triển kinh tế xã hội cho miền núi của Chính phủ đã góp phần cải thiện đáng kể cuộc sống của đồng bào vùng cao, để hôm nay, nơi nơi sáng bừng ánh điện. Một cái Tết ngập tràn niềm vui và đầm ấm tình người đang về với đồng bào vùng cao nguyên đá Hà Giang./.