Cập nhật lúc : 7:36 AM, 17/03/2010

35 năm giải phóng Gia Lai

Gia Lai - 35 năm một chặng đường

Một góc thành phố Pleiku

(VOV) - Từ một địa phương bị chiến tranh tàn phá nặng nề, cơ sở hạ tầng hầu như không có gì, đời sống nhân dân thiếu thốn; sau 35 năm giải phóng, Gia Lai đã trở thành địa phương có tốc độ phát triển nhanh và toàn diện ở khu vực Tây Nguyên.

Ngày 17/3 này, tại thành phố Pleiku sẽ diễn ra lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm 35 năm giải phóng tỉnh Gia Lai. Đây là dịp để Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc Gia Lai ôn lại chặng đường đấu tranh gian khổ, nhưng đầy oanh liệt  trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đồng thời, đây cũng là dịp để tỉnh Gia Lai khẳng định những thành tựu nổi bật trên chặng đường 35 năm xây dựng và phát triển.

Sau 35 năm giải phóng, từ một vùng đất bị chà đi xát lại bởi bom đạn chiến tranh, xã Gào, thành phố Pleiku - Vùng căn cứ cách mạng năm xưa nay đã trở thành một vùng quê trù phú. Xã có hơn 670 hộ với khoảng 3.500 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Jarai, canh tác 650 ha cây công nghiệp gồm: cà phê, hồ tiêu, điều, cao su và hàng trăm ha hoa màu, lúa nước, vài nghìn con gia súc. Thu nhập bình quân đầu người hàng năm hơn 10 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo dưới 3%. Cuộc sống của bà con trong xã đã có những bước tiến thật dài.

Anh Rơ Chăm Thí, một người dân ở xã Gào, cho biết: “Điều dễ nhận thấy nhất là đời sống của bà con đã có nhiều đổi thay so với trước. Đó là nhờ sự đầu tư rất lớn của Nhà nước. Cơ sở hạ tầng như trường học, trạm y tế, điện lưới quốc gia và đường giao thông thuận thuận lợi. Mới đây Nhà nước đầu tư thêm chương trình trồng cao su tiểu điền giúp bà con làm ăn phát triển hơn. Cũng nhờ cán bộ nhà nước hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi nên bà con ở đây sản xuất ngày càng tiến bộ”.

Chư Sê năm xưa cũng là chiến trường khói lửa, nhất là trong Chiến dịch Tây Nguyên, tháng 3/1975, nhưng giờ đã trở thành vùng Hồ tiêu lớn nhất nước. Đây cũng là huyện giàu có nhất tỉnh Gia Lai, với trên 300 hộ có thu nhập hàng năm trên 1 tỷ đồng. Bà Kso Hnieng ở xã Ia Glai - thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, giờ là nông dân sản xuất giỏi của huyện Chư Sê, cho biết: “Đất nước giải phóng, trở về nhà, mặc dù đời sống gia đình lúc đó rất khó khăn, tham gia sản xuất như trồng cà phê, trồng tiêu, điều và lúa đông xuân. Nhờ thu hoạch được nhiều tiêu nên gia đình có thu nhập để mua sắm đồ dùng gia đình và làm được nhà đẹp”.

Gia Lai hôm nay là vùng đất tốt tươi, trù phú, với hồ tiêu Chư Sê, vựa lúa Ayun Pa và rừng cao su bát ngát dọc biên giới với nước bạn Campuchia. Đã từ lâu, Gia Lai còn được biết đến với thành phố Pleiku - nơi được ví như con mắt tuyệt đẹp trên cao nguyên đất đỏ, lung linh huyền thoại Biển Hồ. Thành phố trẻ này vừa được Chính phủ công nhận là đô thị loại II và đang chuyển mình mạnh mẽ trong quá trình công nghiệp hóa.

Ông Nguyễn Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết: “Cách đây 10 năm, thu nhập bình quân đầu người ở Pleiku chưa đến 5,5 triệu đồng, nhưng nay đã trên 20 triệu đồng. Tổng mức đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn trong năm vừa qua đạt gần 1.600 tỷ đồng, tăng hơn 13 lần so với năm 1999. Tất cả 42 làng đồng bào dân tộc thiểu số đều có đường nhựa đến trung tâm, có điện lưới quốc gia, trường học và trạm y tế được xây dựng kiên cố”.

Bác sĩ Tô Văn Công, gắn bó và cống hiến cho vùng đất này suốt 35 năm qua, rất tự hào trước sự đổi thay của quê hương Gia Lai: “Tôi về đây công tác từ tháng 10/1975 cho đến giờ, chứng kiến cuộc sống của người dân Gia Lai ổn định và phát triển từng ngày, đặc biệt là từ khi có đường lối đổi mới. Kinh tế luôn luôn phát triển, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện. Ngày 17/3 này Giai Lai sẽ kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng, ai đi xa trở về sẽ thấy Gia Lai khác hẳn so với trước”.  

Từ một địa phương bị chiến tranh tàn phá nặng nề, hạ tầng yếu kém, cơ sở kinh tế hầu như không có gì, đời sống nhân dân thiếu thốn; sau 35 năm giải phóng, Gia Lai đã trở thành địa phương có tốc độ phát triển nhanh và toàn diện ở khu vực Tây Nguyên. Chỉ tính từ ngày chia tách tỉnh Gia Lai và Kon Tum (1991) đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế đã gấp hàng chục lần, thu nhập bình quân đầu người gấp 20 lần, thu ngân sách gấp 28 lần, đặc biệt là vốn đầu tư toàn xã hội gấp 200 lần so với năm 1991.

Gia Lai đã trở thành vùng sản xuất cây công nghiệp lớn của Tây Nguyên với trên 80.000 ha cà phê, 60.000 ha cao su, trên 4.000 ha hồ tiêu. Đây là những cơ sở vững chắc, tạo đà cho Gia Lai phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới. Ông Phạm Thế Dũng - Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh: “Gia Lai sẽ tiếp tục thực hiện chính sách huy động mọi nguồn lực để đầu tư cho phát triển, tập trung cho an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, gắn việc phát triển cao su với an sinh xã hội, hoàn thành việc kéo điện về thôn buôn, chăm lo đối tượng chính sách, quan tâm đến đồng bào dân tộc nghèo, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia; đảm bảo tốt an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM với mục tiêu làm sao để năm 2010 hoàn thành các nhiệm vụ, làm tiền đề cho giai đoạn 2011 đến 2015”./.

Ngày này năm xưa

(Ngày 17/3/1975)

Giải phóng hoàn toàn thị xã Kon Tum, Pleiku và 53 buôn thuộc Phú Nhơn, Phú Thiện

Sư đoàn 10 bộ binh của ta tiếp tục tiến công cụm quân địch còn lại ở Phước An, tiêu diệt và làm tan rã một bộ phận quan trọng sinh lực địch cùng nhiều phương tiện chiến tranh.

Hai trung đoàn 24 và 28 tập trung lực lượng đột phá theo trục đường 21, tiêu diệt Trung đoàn 44 (thiếu) và 3 tiểu đoàn bảo an ở bản Ea Phê và Krông Bút. 500 tàn binh địch chạy đến Chư Cúc bị một bộ phận Trung đoàn 28 chốt chặt phía trước và đơn vị truy kích phía sau tiêu diệt. Địch dùng máy bay ném bom dữ dội phá huỷ một số cầu cống trên dọc đường số 21 hòng ngăn chặn quân ta cơ động lên truy kích quân rút chạy của chúng.

Cũng trong ngày 17/3/1975, Sư đoàn 320 của ta đã bôn tập về hướng thị xã Cheo Reo thực hiện nhiệm vụ truy kích địch. Lực lượng pháo binh của ta  trong ngày đã tập kích hoả lực áp đảo vào thị xã, làm cho địch hoang mang, hốt hoảng.

Chiều cùng ngày, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 64 từ phía đông đường 14 đã đến đường 7, như một “mũi dao nhọn” cắt ngang đội hình địch, chặn đứng một khối lượng rất lớn sinh lực địch. Dọc đường số 7, khoảng 2.000 chiếc xe ngổn ngang xếp hàng 3, hàng 4 tháo chạy. Thị xã Cheo Reo hỗn loạn, đường xá tắc nghẽn.

Cùng với tiến công quân sự, chỉ trong ngày 17/3, lực lượng vũ trang địa phương, các đội công tác đã chớp thời cơ phát động nhân dân nổi dậy giải phóng 53 buôn thuộc quận Nhơn Phú và Phú Thiện. Trung đoàn 19 cùng lực lượng vũ trang tỉnh Kon Tum đã giải phóng thị xã Kon Tum. Trung đoàn 957 và lực lược vũ trang Gia Lai tiến công giải phóng thị xã Peiku./.

Theo TTXVN

Quốc Học

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng