(VOV)_Chiều nay (6/8), tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra cuộc gặp gỡ, giao lưu đầy cảm động mang tên “Bài ca ân nghĩa” với gần 300 đại biểu là đại diện cho những cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, đại diện các gia đình nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt.
Chương trình này do Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phối hợp với Trung tâm giáo dục truyền thống lịch sử (Hội khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam) tổ chức nhân ngày “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam 10/8”.
 |
| Nguyễn Sơn Lâm và mẹ nuôi (cô giáo Tôn Thị Thu Nguyệt) |
Gần 300 nạn nhân chất độc da cam là đại diện cho hơn 3 triệu nạn nhân trong cả nước đã cố gắng khắc phục cuộc sống khó khăn, nỗi đau bệnh tật vươn lên trong cuộc sống. Có những điển hình như em Nguyễn Sơn Lâm (thị xã Uông Bí, Quảng Ninh). Bố Lâm đã mất vì di chứng của chất độc da cam, để lại cho mẹ Lâm 2 đứa con tật nguyền do ảnh hưởng của chất độc này. Với thân hình nhỏ bé (cao 85 cm) nhưng bằng ý chí và nghị lực phi thường, Lâm đã thi đỗ vào 2 trường Đại học và hiện nay Lâm đang làm việc trong chương trình Thể thao 24 giờ của Vietnamnet. Ngoài các chuyên ngành tiếng Anh và tiếng Nhật học trong trường đại học, hiện nay Lâm đang học thêm tiếng Pháp. Lâm tâm sự: “Em rất may mắn được sự giúp đỡ của bạn bè, đặc biệt là cô Nguyệt (cô giáo Tôn Thị Thu Nguyệt hiện là giáo viên trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Quốc gia- PV) đã giúp đỡ, coi em như con, lo tiền ăn, tiền học cho em. Em mong có nhiều bạn không may gặp hoàn cảnh như em cũng nhận được sự giúp đỡ, chia sẻ như thế để vươn lên trong cuộc sống, trở thành người có ích cho xã hội”.
Ông Hồ Văn Khẩy (tỉnh Quảng Ngãi) có 3 con đều tật nguyền do ảnh hưởng của chất độc da cam, bản thân ông cũng bị teo cơ, thường xuyên đau yếu. Dù hoàn cảnh khó khăn như vậy, nhưng vợ chồng ông đã nén nỗi đau, chăm chỉ làm lụng, thậm chí ông đã phải đi làm thuê ở nhiều nơi để có tiền thuốc thang và nuôi các con. Ông nói: “Tôi được sống trở về là còn may mắn hơn nhiều đồng đội tôi đã hy sinh trên chiến trường. Tôi luôn tâm niệm mình là anh bộ đội Cụ Hồ, không thể lùi bước trước bất cứ khó khăn nào, phải sống xứng đáng với những đồng chí, đồng đội đã hy sinh để có được ngày hôm nay”.
Cũng tại buổi giao lưu, ông Trần Xuân Thu, Phó Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cho biết, kể từ khi thành lập năm 2004, Hội đã có nhiều các hoạt động chăm lo sức khoẻ cho nạn nhân. Từ khi thành lập đến nay, Hội luôn chăm lo để đời sống của nạn nhân chất da cam được tốt hơn. Hội đã kêu gọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, sự giúp đỡ đó hiện nay bằng nhiều cách, có thể thông qua Hội, có thể trực tiếp đến gia đình nạn nhân.
Ông Trần Xuân Thu cũng mong rằng, với truyền thống "Uống nước nhớ nguồn- Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc ta, mọi người hãy có những hành động thiết thực nhất để chia sẻ nỗi đau với những nạn nhân chất độc da cam.
Trước đó, từ ngày 4-5/8, Đoàn đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt hoa tại Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ; dâng hoa Bác Hồ tại Nhà “67”, nơi Bộ Chính trị, Trung ương Đảng và các Giáo sư, bác sĩ chăm sóc Bác những ngày cuối đời, xem phim tài liệu “Những giây phút cuối đời của Bác”; dâng hương tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội)./.