Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã khép lại với chiến thắng thuộc về đội tuyển Tây Ban Nha. Các cổ động viên xứ Bò tót tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới đã có một đêm không ngủ, họ ăn mừng chiến thắng bằng các bài hát truyền thống và những điệu nhảy Flamenco đậm chất Tây Ban Nha.
Trận chung kết World Cup lịch sử giữa đội tuyển Tây Ban Nha và Hà Lan đã khiến nhà hàng Latino của khách sạn Melia-Hà Nội trở thành một sân vận động thu nhỏ. Có rất nhiều người Tây Ban Nha đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội đã tụ họp về đây để cổ vũ cho đội tuyển quốc gia.
Trước khi trận đấu diễn ra, ngài Alberto Virella, Phó Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam cho biết: “Tôi cảm thấy rất phấn khởi, vì theo dõi trận đấu này không chỉ có người Tây Ban Nha đang sống ở Việt Nam, mà còn có những người khách du lịch tới từ Tây Ban Nha đang chia sẻ trận đấu này với chúng tôi. Hơn nữa, ở đây cũng có rất nhiều cổ động viên Hà Lan, chính họ đã buộc chúng tôi phải cổ vũ đội tuyển Tây Ban Nha một cách mạnh mẽ hơn”.
 |
|
Chiến thắng của đội nhà làm cổ động viên Tây Ban Nha tại Việt Nam ngất ngây
|
Vợ chồng anh Juan vừa đến Việt Nam du lịch, nhưng khi biết tin cộng đồng người Tây Ban Nha tại Hà Nội có kế hoạch đi cổ vũ cho đội nhà nên anh cũng đến để chung vui. Anh Juan chia sẻ: “Vợ chồng tôi phải đến khách sạn Melia để cổ vũ cho đội tuyển quốc gia, bởi vì hôm nay cộng đồng người Tây Ban Nha tại Việt Nam đến đây rất nhiều. Đến nơi, chúng tôi cảm thấy không khí thật tuyệt vời, bởi không chỉ có người Tây Ban Nha, mà còn có rất nhiều người Việt Nam”.
Trận đấu bắt đầu, những công dân của xứ sở Bò tót cùng khoác vai nhau, vang lên những bài hát truyền thống và những điệu nhảy Flamenco đậm chất Tây Ban Nha. Cổ động viên cuồng nhiệt đến mức làm cho những người có mặt có cảm giác đang được đứng trong sân vận động Soccer City ở thành phố Johannesburg (Nam Phi).
Khi 90 phút thi đấu chính thức kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi, ai nấy đều tỏ ra lo lắng và hồi hộp. Nhưng ở những phút thi đấu cuối cùng của hiệp phụ thứ 2, tất cả những người Tây Ban Nha đã phải bật khóc vì sung sướng, khi Innesta ghi bàn thắng duy nhất đưa đội bóng xứ Bò tót đến với chức vô địch World Cup 2010.
Sau chiến thắng của đội tuyển Tây Ban Nha, ngài Alberto Virella cảm thấy rất vui mừng, ông xúc động cho biết: “Tôi nghĩ rằng đây là một trận đấu cực kỳ khó khăn, nhưng Tây Ban Nha đã chơi hết mình và cuối cùng đã chiến thắng. Từ hôm nay trở đi, Tây Ban Nha đã trở thành cường quốc bóng đá”.
Còn ông Gonzalez Gome, một cổ động viên Tây Ban Nha có mặt tại đây cho rằng: “Tôi nghĩ đây là một trận đấu tuyệt vời. Đây là giờ phút lịch sử của đất nước chúng tôi và không thể nào quên được”.
Giờ đây tất cả đều nhớ tới bàn thắng lịch sử của Innesta, chính anh đã mang lại vinh quang cho đội bóng xứ Bò tót, người dân Tây Ban Nha tự hào về trận đấu lịch sử này /.