Cập nhật lúc : 4:04 PM, 08/12/2009

Gieo mầm niềm tin

(VOV) - Bóng đá đảm nhận vai trò tiên phong cho “đại quân” thể thao Việt Nam xuất trận tại SEA Games 25 và đã hoàn thành trên cả mức xuất sắc nhiệm vụ ấy.

Trước ngày lên đường, tất cả trào dâng sự tự tin và niềm tự hào mang tên Việt Nam.

Đội tuyển (ĐT) U23 lên đường sớm nhất, có mặt ở Lào đầu tiên và bắt đầu thi đấu ở thời điểm mà các ĐT khác còn chưa hoàn thành xong quá trình tập huấn. Ngày ĐT U23 bước vào trận đấu với Thái Lan, một lãnh đạo của thể thao Việt Nam nói rằng: Hy vọng ĐT U23 giành chiến thắng, bởi nếu thất bại, không khí cả SEA Games có nguy cơ xẹp xuống. Hòa Thái Lan, thắng Đông Timor 4-0, gánh nặng về tâm lí và sự căng thẳng đè nặng lên thầy trò ông Calisto. Nhưng chiến thắng ngày 6/12 của bóng đá Việt Nam, trong khi ĐT bóng đá nam đánh bại Malaysia và cầm chắc chiếc vé vào bán kết thì ĐT bóng đá nữ cũng đè bẹp đội tuyển nữ Malaysia tới 8 bàn không gỡ. Bóng đá có một ngày đại thắng.

Một khối áp lực đã được gỡ bỏ, đồng thời sự tự tin tràn đến một cách nhanh không ngờ. Hiệu ứng “bóng đá” có sức lan tỏa khủng khiếp, cuốn tất cả vào “cơn lốc đỏ” Việt Nam ở khắp mọi nơi. ở quê nhà, người hâm mộ đã bắt đầu đổ ra các ngả đường ăn mừng với lá cờ đỏ sao vàng quen thuộc. Tại Lào, tại Thái Lan, màu đỏ Việt Nam tràn ngập và rộn ràng trên các con phố.

Chiến thắng của bóng aá Nam và Nữ tạo niềm tin cho các đoàn TTVN

Chắc chắn, ông Calisto là HLV có quả tim và nhịp huyết áp hoạt động tốt nhất trong số các HLV của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games lần này. Trước trận đấu với Malaysia, cơn giận dữ cùng sự nghiêm khắc của ông thầy vốn nóng tính đã khiến các cầu thủ phải phát sợ. Nhưng phải chăng vì thế mà các cầu thủ đã chơi tốt hơn, và chúng ta đã chiến thắng. Ngay sau trận thắng Malaysia, bạn gái của Hoàng Quảng đã quyết định sẽ sang Lào để cổ vũ cho người yêu đá bóng tìm kiếm HCV. Ông Calisto, toàn bộ ban huấn luyện và các cầu thủ đều thở phào nhẹ nhõm sau trận thắng vừa rồi. Đánh bại Campuchia là việc hoàn toàn nằm trong tầm tay, và sau đó, chúng ta có thừa sự bình tĩnh và thời gian để tính kế sách cho trận bán kết.

Chưa ráo mồ hôi sau một hiệp đấu của ĐT cầu mây, HLV trưởng Hà Tùng Lập cho biết: “Tôi không có thời gian để theo dõi hết các trận đấu của ĐT bóng đá Việt Nam, nhưng rõ ràng là chúng ta chơi ngang ngửa và thậm chí trên cơ người Thái ở SEA Games lần này”. Cầu mây cùng nhiều ĐT khác nữa bắt đầu hành quân sang Lào, cùng với sự tự tin cứ ngày một lớn hơn. Ông Tô cùng các học trò với triết lí “chiến đấu hết mình” đang rất thành công và đã tự “giải thoát” mình khỏi cuộc chiến tâm lí có sức ép ghê người. Không những thế, “hiệu ứng bóng đá” lại đang lan tỏa một cách tích cực ngoài mong đợi.

“Đầu xuôi đuôi lọt”, bước ra ngõ là mong gặp điềm lành, đó là tâm lí của người Việt Nam. SEA Games 25 chưa chính thức khai mạc, nhưng người Việt Nam thì đã chuẩn bị sẵn về tinh thần để thừa thắng xông lên./.

Lương Lưu Ly (Báo TNVN)

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng