Cập nhật lúc : 4:32 PM, 08/12/2011

Hà Nội: Xe bus mất lái, đâm liên hoàn 3 ôtô

Đang lưu thông trên đường, bất ngờ chiếc xe bus chồm tới, lao thẳng vào đuôi một chiếc ôtô 4 chỗ, đẩy chiếc xe này đâm liên tiếp vào đuôi 2 xe ôtô khác.

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng nay (8/12), tại phố Tây Sơn, Hà Nội.

Những nhân chứng có mặt tại hiện trường cho hay, vào khoảng thời gian trên, chiếc xe bus biển kiểm soát 29N-8413 đi theo hướng Tây Sơn - Nguyễn Lương Bằng đã đâm vào đuôi xe ôtô con Yaris biển kiểm soát 30F-4780 đi cùng chiều.

Hậu quả, xe Yaris tiếp tục chồm lên, đâm vào một taxi đi cùng chiều và đẩy taxi “húc” tiếp vào một xe con khác. Tuy nhiên 2 chiếc xe này chỉ bị trầy xước nhẹ nên đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Tại hiện trường, chiếc xe Yaris bị hư hỏng nặng. Toàn bộ kính sau vỡ vụn, đèn hậu bên phải tung ra. Chiếc xe bus chỉ bị lún phần đầu.

Vụ tai nạn khiến giao thông ùn tắc cục bộ gần 1 tiếng đồng hồ. Lực lượng chức năng đã phải có mặt để tiến hành phân làn giao thông, đảm bảo cho các phương tiện thông suốt.

Hiện sự việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ./.

Theo Vietnam+

Bình luận


  • Dương văn THuyên -  vuanoikhoac.bsls@yahoo.com
    sao suốt ngày đề cập đến xe bus mà khong thấy cải thiện được chút nào chẳng lẽ cứ để tình trạng này tiếp diễn.Lời nói chỉ trên truyền hình trên giấy thôi sao? đến khi nào xe bus mới đáp ứng được nguyện vọng người dân.
  • Nguyễn Lâm Phương -  vienkientruc@gmail.com
    Cứ bảo xe buýt khắc phục đáng kể giao thông ,lãi xe thì ẩu, văn hóa thập, ô tô thì quá cũ kỹ thì làm sao người dân sợ xe buýt như sợ hung thần. Đề nghị Bộ giao thông vận tải phải làm lại cuộc cách mạng xe buýt để lấy lại lòng dân
  • lethu -  lethu.konia@gmail.com
    Tình trạng xe Bus maats lais đâm vào xe khác hoặc các phương tiện khác hơi nhiều. Đã đến lúc các cơ quan chức năng nên vào cuộc . Để cho người tham gia giao thông được yên tâm khi luwu thông trên đuwòng hoặc trên xe Bus. hiện nay xe Bus, xe taxi và xe tải được gọi là hung thần trên đường phố. Nhắc đến mấy xe đó ai cũng phải sợ. Mong rằng sẽ không còn những nỗi khiếp sợ đó nữa.

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu