Cập nhật lúc : 9:34 AM, 18/02/2012

Hà Nội: Xe buýt cán một nữ sinh băng qua đường

(VOV) - Đang đi bộ sang đường, một nữ sinh bị 2 nam thanh niên đi xe máy va phải, khiến cô ngã ra đường, văng vào gầm xe buýt, tử vong tại chỗ…

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h45’ chiều 17/2 tại trước cửa nhà số 49, đường Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.

Theo một số người dân chứng kiến vụ việc, khi nữ sinh đang đi bộ băng qua đường thì bị 2 thanh niên đi trên xe máy BKS 18S2-9555 quệt phải, khiến cô gái ngã lăn ra đường. Lúc đó, chiếc xe buýt mang BKS 30T-4798 đang lao tới đã cán phải, khiến nạn nân tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra đúng vào giờ cao điểm gây ùn tắc giao thông

Tại hiện trường, chiếc xe máy BKS 18S2 – 9555 đỗ cách nơi nạn nhân nằm khoảng 2m, chiếc xe buýt BKS 30T – 4798 (chạy tuyến Bác cổ - bến xe Yên Nghĩa) sau cú phanh dài đỗ cách nạn nhân khoảng 10m.

Trung tá Lê Văn Tiến, Đội phó Đội CSGT số 7 cho biết, nạn nhân xấu số là Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 1992, quê Nghệ An), hiện là sinh viên Trường đại học Kiến Trúc, Hà Nội. Ngay sau vụ tai nạn, Đội đã cử lực lượng bảo vệ hiện trường và phân luồng giao thông. Tuy nhiên, do vụ tai nạn xảy ra đúng vào giờ cao điểm, lượng người đông, nên vẫn xảy ra tình trạng ùn tắc.

Hiện công an phường Trần Phú đã tạm giữ hai nam thanh niên đi xe máy là Nguyễn Văn Đối và Đinh Văn Tiến (đều SN 1991, quê Nam Định). Đối và Tiến hiện đang là sinh viên trường Cao đẳng Xây dựng.

Đến khoảng 16h40’, mật độ người tham gia giao thông trên đường Nguyễn Trãi rất đông nên chiều Hà Đông – Ngã Tư Sở đã xảy ra ùn ứ kéo dài khoảng 1km. Đội CSGT số 7 đã tăng cường thêm lực lượng để phân luồng, giảm ùn tắc./.

Nguyễn Thịnh - Huyền Vân/vovgiaothong.vn

Bình luận


  • trần quốc cường -  traimienbienthichsongxahoa_621@yahoo.com
    thật đau lòng cho một sinh viên.cho mình giữi lời chia buồn đến gia đình
  • K.D -  kyduyenvov@gmail.com
    Một điều tôi luôn băn khoăn là tuyến đường này có lượng phương tiện lưu thông cao như vậy nhưng lại chẳng có một cây cầu vượt nào cho người đi bộ sang đường, trong khi số trường đại học - cao đẳng tập trung trên tuyến đường này rất nhiều. Đã nhiều vụ va chạm như thế đã xảy ra ở con đường này. Đến bao giờ mới có cầu vượt đây? Phải đợi thêm mấy lần đời sinh viên nữa? :(

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu