Chúng tôi hướng về trái tim của Thủ đô – Hồ Gươm để cùng hòa vào dòng người, chung vui đón năm mới Canh Dần 2010. Nghe văng vẳng những câu hát “Xuân, xuân, xuân đã về..." và khúc nhạc “Chúc mừng năm mới” của ABBA làm không khí càng thêm rộn ràng.
Từ ngã tư Hàng Bài- Hai Bà Trưng, lực lượng công an đã phải dựng hàng rào chắn phân luồng cho tiện giao thông đi lại để tránh ùn tắc. Mọi người gửi xe, đi bộ hướng về trung tâm của Hà Nội- Hồ Gươm để cùng nhau chung vui đón giao thừa.
Con đường Đinh Tiên Hoàng ven Hồ Gươm dường như rực rỡ hơn với đèn hoa trang hoàng lộng lẫy trên tất cả những thân cây nghiêng mình bên hồ cùng với ánh đèn từ những studio di động của các bác "phó nháy".
Có lẽ sau hơn một tuần nắng nóng, Hà Nội chưa bao giờ "xuân" như thế, thời tiết như cũng đang ủng hộ khí xuân, mưa bụi lắc rắc rất mỏng, nhẹ, không đủ ướt đường để người Hà Nội đi du xuân thoải mái.
Cái lạnh về muộn càng làm tăng sự háo hức của người dân Hà thành trong không khí năm mới đã cận kề. Trên mọi khuôn mặt đều ánh lên nét rạng ngời với hy vọng đón chào năm mới với nhiều hy vọng. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ cũng được trình điễn phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết. Tại tượng đài Lý Thái Tổ, khu vực đền Bà Kiệu… trước giờ phút giao thừa diễn ra chương trình biểu diễn văn nghệ đón chào Xuân mới 2010, mùa Xuân thứ 1000 của Thăng Long- Hà Nội.
Những dòng người đi bộ chầm chậm ngắm phố, ngắm người, mua bóng bay, đèn, hoa khiến có cảm giác thời gian lúc này trôi chậm hẳn lại.
Chúng tôi để ý trên các đường phố Hà Hội ngày càng xuất hiện nhiều xe chở mía, cành khế, sung… đứng bán trên đường. Có lẽ do mấy năm gần đây, cây xanh ở đường phố được bảo vệ chặt chẽ hơn nên những người có thói quan bẻ lộc lấy hên đầu năm trước khi về nhà khó thực hiện nên họ chuyển sang mua cho tiện.
Chị Hiền ở Dương Nội- Hà Đông cho biết: “Đã 5 năm nay, năm nào tôi cũng đi bán mía lộc lúc giao thừa. Năm ngoái, với 10.000 đồng một cây, vợ chồng tôi bán được gần 3 triệu đồng tiền bán lộc mía. Ở làng tôi, có rất nhiều người đi bán lộc, bán mía đêm giao thừa và dù đắt hay rẻ họ đều bán cho hết trước khi trời sáng để trở về nhà. Chắc cũng phải có đến cả chục ngàn cây mía đã được người Hà Nội mua trong đêm giao thừa.
Đêm giao thừa, tất cả các dịch vụ đều tăng giá so với ngày thường với một nụ cười và lời giải thích “Tết mà…”. Tuy nhiên dường như mọi người cũng không quan tâm đến giá cả vì tất cả còn háo hức với bầu không khí đón Xuân.
“Tâm lý của người người thành phố dường như cũng "thoáng" hơn trong đêm giao thừa, họ thường không nề hà gì khi bỏ ra một vài chục ngàn để mua lộc cây, lộc quả” – Chị Hiền phấn khởi nói.
Có lẽ cũng nhờ vậy mà những người đi bán lộc, bán mía cũng nhờ giao thừa mà hái ra tiền. Nhiều người đã nhiều năm nay không đón giao thừa ở nhà mà tranh thủ đi bán cành lộc kiếm tiền.
Chị Hiền tâm sự “Tuy không được cùng gia đình đoàn tụ vào đêm giao thừa nhưng cả năm chỉ có dịp này là dễ kiếm tiền nhất nên cũng đành vậy. Năm nào cũng thế, chiều 30 Tết, vợ chồng tôi đều tranh thủ gom những cành lộc lại để tôi mang ra Hà Nội bán”.
Lễ chùa- cầu phúc, cầu an lành… cầu tình duyên
Nhiều năm trở lại đây, người dân Thủ đô thường có thói quen đi lễ đền chùa cầu phúc, cầu an lành, may mắn cho gia đình vào lúc giao thừa.
Tại các chùa Quán Sứ, Trấn Quốc, Bồ Đề, chùa Hà… đã mở cửa từ sớm, thắp đèn sáng trưng, đón khách du xuân lễ chùa cầu phúc, cầu an lành, may mắn cho gia đình vào lúc giao thừa.
 |
| Chùa Quán Sứ |
 |
|
Phật tử đăng ký Lễ cầu bình an tại chùa Phúc Khánh
|
Trước thời điểm giao thừa, tại chùa Phúc Khánh được trang hoàng đèn, nến sáng trưng và có rất nhiều người đến Lễ tại chùa. Trong buổi tối hôm nay, bà Nguyễn Thị Lan (Khu đô thị Pháp Vân, Hà Nội) cũng được con rể chở đến chùa Phúc Khánh để làm lễ và đăng ký giải sao cho cả gia đình. Bà Lan cho biết, nhà ở xa chùa, không có điều kiện đến đây làm lễ lúc giao thừa, nên bà phải đến làm Lễ tạ trước giao thừa. Đầu năm mới, bà Lan cầu xin cho cả gia đình mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn. Bà cũng đăng ký giải hạn cho cả gia đình người con gái đang ở nước ngoài không có điều kiện về quê ăn Tết.
 |
|
Đại đức Thích Minh Đức
|
Đại đức Thích Minh Đức (chùa Phúc Khánh) cho biết, từ trước Tết gần nửa tháng, nhà chùa lúc nào cũng đông nghịt người đến làm lễ tạ năm cũ và đăng ký giải hạn. Cũng như các năm trước, 10 giờ đêm là nhà chùa làm Lễ cúng giao thừa, cầu cho cho quốc thái dân an. “Người Việt Nam thường cúng giao thừa đúng 12 giờ đêm, nhưng ở chùa, giao thừa vào lúc 11 giờ, vì đây là giao giữa giờ Hợi và giờ Tý. Các Phật tử đến lễ rất đông, kể cả sau giao thừa tại nhà, cũng có rất đông người đến chùa cầu bình an. Nhà chùa đang chuẩn bị khóa Lễ cho các Phật tử đón giao thừa, cầu cho quốc thái dân an, mọi người no ấm”- Đại đức Thích Minh Đức cho biết.
9 giờ tối, Công viên Đền Lừ, trung tâm quận Hoàng Mai (Hà Nội), hàng nghìn người đã đổ về để chờ thưởng thức màn pháo hoa đón Tết. Cũng như nhiều gia đình, năm nay ông Đỗ Văn Tân ở phường Hoàng Văn Thụ tổ chức cho cả gia đình ra Công viên đón Tết, sau đó về xông nhà và ông bà mừng tuổi cho các con, cháu; và các con, cháu cũng sẽ mừng tuổi và chúc Tết ông bà. Tết ở nhà ông Tân năm nay vui hơn vì có cả gia đình người con trai cả ở châu Âu cùng về đón Tết.
Ông Tân đã về hưu đã 5 năm nên ngày Tết có nhiều thời gian hơn cho việc trang trí nhà cửa, sắm Tết, cho các cháu nội, ngoại đi chơi. Năm nào ông cũng tự tay gói giò, gói và luộc bánh chưng. “Các con bận bịu làm ăn nên tôi tự tay “thiết kế” những món ăn truyền thống để tạo không khí Tết cho gia đình và giáo dục con cháu về nét đẹp ngày Tết cổ truyền”- Ông Tân phấn khởi cho biết.
Tại chùa Trấn Quốc, 3 tiếng trước thời điểm giao thừa đã bắt đầu ken chật người. Nhiều người rút kinh nghiệm từ những năm trước, tranh thủ vào chùa sớm để chiếm chỗ. Một đôi bạn đến từ quận Hà Đông cho biết: “Năm ngoái, sau khi xem xong pháo hoa, bọn em phải chen mãi tới gần 2 giờ sáng mới vào được đến sân chùa. Năm nay, bọn em rút kinh nghiệm vào đây sớm vẫn xem được pháo hoa, xong lại được cầu nguyện đúng thời khắc thiêng liêng nhất của năm mới tại chùa. Đây là mong muốn của bạn gái em. Cũng vì đây là thời khắc đầu tiên của Ngày Lễ tình yêu (14/2) nên em không thể bỏ qua cơ hội hiếm có này để có thể bày tỏ tình cảm của mình…”
 |
|
Chúng tôi đến chùa Hà lúc 20giờ. Tại đây, từng đôi nam, thanh nữ tú đã đứng chật đường vào chùa, thì ra họ đều có cùng suy nghĩ với đôi bạn trẻ đến từ quận Hà Đông. Rất hiếm để đợi được một Ngày Lễ tình yêu trùng với đêm giao thừa nên không bạn trẻ nào có thể bỏ qua cơ hội này để được cầu nguyện điều mình mong muốn cũng như bày tỏ tình cảm đúng vào thời khắc thiêng liêng nhất của năm mới.
Đôi bạn Hùng- Thảo đến từ Bắc Ninh cho biết: “Em nghe nói cầu tình duyên ở chùa Hà rất linh. Năm ngoái, tụi em định làm đám cưới nhưng lại gặp chuyện trục trặc chẳng đâu vào đâu. Tụi em lặn lội từ Bắc Ninh lên đây, tranh thủ lúc chưa đến giao thừa để vào chùa đặt lễ nhưng không ngờ vẫn đông quá chen mãi mới vào được đến đây. Hy vọng sang năm mới tụi em sẽ được song hỷ…”.
Những chuyến xe ngày cuối cùng trong năm
Trong ngày 30 Tết, Hà Nội cũng trở nên vắng vẻ hơn thường ngày vì sinh viên và những người ở quê ra Hà Nội làm ăn đã về nhà ăn Tết từ trước đó vài ngày. Tại các bến xe, cánh xe ôm trở nên trật tự hẳn. Thỉnh thoảng, một chuyến xe ôm chở khách đến bến rồi vụt đi luôn. Chỉ lác đác vài chiếc xe ôm chờ khách chiều 30 Tết.
Anh Nguyễn Hoàng Nam, một lái xe ôm cho biết, đa số xe ôm là dân ngoại tỉnh. Bởi vậy, từ chiều 29 Tết, nhiều người đã về quê chuẩn bị Tết. Theo lời anh Nam do “không có điều kiện mua sắm nên Tết của gia đình cánh xe ôm chúng tôi giản dị lắm, quan trọng là có không khí Tết ở trong nhà”. Anh Nam cũng cho biết thêm, cảnh vắng như “chợ chiều” của xe ôm sẽ kết thúc vào ngày mùng 2 Tết khi tất cả đa số lái xe ôm các tỉnh lân cận lại lên Hà Nội làm việc trở lại, bắt đầu một mùa “làm ăn” mới.
Ở bến xe phía Nam, bến xe Nước ngầm, những chuyến xe cuối cùng cũng đã chuyển bánh. So với những ngày thường, không khí tại bến xe Giáp Bát ngày 30 Tết cũng vắng vẻ hơn những ngày trước đó, vì lượng khách về vào ngày cuối cùng trong năm không còn nhiều.
Theo quan sát của chúng tôi, lượng xe chạy trong ngày này không còn đông đúc như mọi khi. Nhiều Nhà xe chỉ chạy 1 xe/chuyến trong ngày nhằm đáp ứng nhu cầu của những hành khách cuối cùng về quê ăn Tết.
Anh Danh, chủ nhà xe Doanh Lý chạy tuyến Thanh Hóa- Hà Nội cho biết, trong các ngày từ 26-29, lượng khách đi rất đông, nhà xe tăng lên 2 chuyến/ngày nhưng vẫn không đủ đáp ứng. Biết lượng khách về ngày 30 vẫn còn nên anh quyết định vẫn chạy chuyến cuối để phục vụ bà con về quê ăn Tết. Tương tự, nhà xe Phan Nở cũng điều xe chạy chuyến sáng 30 Tết nhưng trên xe vẫn còn nhiều chỗ trống.
Anh Nguyễn Văn Tuấn, quê Thanh Hóa, hiện đang làm nhân viên bán hàng cho một công ty tại Hà Nội cho biết: "Do yêu cầu của công việc, chúng tôi phải ở lại làm hết ngày 29 và chỉ lo sẽ không có xe về trong ngày 30. Rất may là một số nhà xe vẫn phục vụ nên tôi rất vui khi sẽ kịp về quê ăn Tết". Còn Bác Phan Thị An, cũng ở Thanh Hóa cũng cho biết: "Tôi làm giúp việc cho một cửa hàng ở Hà Nội. Muốn về sớm hơn nhưng do công việc của cửa hàng những ngày cuối năm rất bận nên đến hôm nay mới về được. Giờ thì yên tâm rồi, vẫn có xe về quê mà chỗ ngồi lại rộng rãi”.
Chị Lê Thị Liên, một hành khách đi tuyến Hà Nội- Hà Tĩnh thì cho biết: "Chắc tới hơn 8h tối tôi mới có mặt ở nhà được vì xe vẫn chưa đủ lượng khách khách và 9h mới xuất phát. Nhưng không sao, về kịp đón Giao thừa là vui rồi".
Do lượng người và phương tiện lưu thông khá vắng vẻ nên lực lượng cảnh sát giao thông cũng đỡ vất vả hơn ngày thường. Tuy nhiên, vẫn còn những xe khách "ngại" vào bến và rong ruổi dọc đường Giải Phóng để bắt khách.
"Dù không còn cảnh ùn tắc, tranh giành khách như những ngày trước nhưng chúng tôi vẫn túc trực theo từng tuyến đường theo phân công để làm nhiệm vụ, đảm bảo không có sự cố nào xảy ra trong ngày giáp Tết cũng như những ngày đầu năm. Như mọi năm, các anh em chúng tôi vẫn tuần tra, đứng chốt cả ngày cũng như đêm giao thừa", một cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ khu vực bến xe Giáp Bát cho biết.
Bận rộn để mọi người đón Tết vui hơn
So với xe ôm thì cánh lái xe taxi vẫn lại bận rộn hơn nhiều so với ngày thường. Nếu lái xe ôm có điều kiện về quê ăn Tết thì tài xế lái tacxi tận dụng triệt để 3 ngày Tết để làm ăn.
Anh Khuất Thế Đạt, lái xe của hãng taxi Hà Nội cho biết: “Những ngày Tết, nhu cầu đi lại của người dân rất lớn. Ngày thường đi đâu có thể họ sẽ gọi xe ôm nhưng ngày Tết họ thường đi taxi. Những ngày này chúng tôi làm không hết việc, hãng luôn bị “cháy” xe”.
Anh Đạt cho biết, trong những ngày Tết lương và thưởng của lái xe sẽ cao hơn so với ngày thường nên ai cũng muốn tranh thủ làm để tăng thu nhập. “Nhưng tôi cũng chỉ chạy xe đến hết mùng 3, còn mùng 4 sẽ cố gắng về quê để vui Tết cùng gia đình. Cả năm mới có mấy ngày Tết, ở nhà vợ con chắc rất mong tôi về”- Anh Đạt nói.
Đối với những người công nhân công ty vệ sinh đô thị, những ngày này lại là những ngày họ phải làm việc gấp 2-3 ngày thường. Dù đã 9-10 giờ tối 30 Tết nhưng họ vẫn phải cần mẫn thực hiện công việc của mình. Chị Nguyễn Thanh Thủy, Xí nghiệp 4, Tổ 18, Công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị Thủ đô cho biết, càng những ngày gần Tết, công việc của các chị càng nhiều, nhất là trong ngày 29-30 Tết, ai cũng phải làm việc tăng ca. Ngày bình thường, mỗi người chỉ phải làm việc 8 tiếng/ngày, nhưng giờ phải làm lên tới 16 tiếng/ngày.
 |
|
Chị Thanh Thủy (phải) rất bận rộn với công việc của mình
|
 |
| Trên phố Lý Thường Kiệt |
Chị Thủy làm ca sáng từ 5h sáng đến 1 giờ chiều, về nhà nghỉ ngơi được một lúc lại phải đi làm từ 6h tối đến 1-2 giờ sáng, thậm chí có hôm phải làm tới tận 4-5h sáng vì rác nhiều. Năm nay, giao thừa chị cũng phải làm việc ở ngoài đường, có thể đến 4h sáng mới xong việc: “Đón giao thừa ở ngoài đường đối với chúng tôi giờ đã thành quen rồi. Những năm đầu, tôi cũng buồn lắm vì nghĩ mọi người ai cũng được quây quần bên gia đình những ngày này. Nhưng công việc của mình nó thế, làm lâu rồi cũng quen. Gọi là đón giao thừa ngoài đường chứ thực ra chúng tôi cũng phải làm việc suốt, có khi không biết giao thừa trôi qua lúc nào. Chúng tôi biết quét dọn là công việc mình phải làm, nhưng đôi khi cũng thoáng buồn vì ý thức của nhiều người còn quá kém. Họ “tự nhiên” vứt rác mọi nơi, kể cả ngay ở cạnh tay mình có thùng rác. Nếu chúng tôi góp ý, có khi lại còn bị họ văng những lời thô lỗ”.
Cũng trong đêm giao thừa, trong lúc mọi người đang bận rộn với công việc của mình hay cùng gia đình đi đón Tết ngoài đường thì có nhiều người lại phải đón Tết trong bệnh viện. Họ là những bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo hoặc mới nhập viện nên phải ở lại bệnh viện để bác sĩ theo dõi.
 |
| Mẹ con chị Minh đang chờ điện thoại chúc Tết của người thân |
“Giờ này nhiều gia đình đang quây quần xem Táo quân trên tivi hay ra đường đón Giao thừa thì mẹ con tôi phải đón Tết trong bệnh viện. Tôi cũng buồn và nhớ nhà lắm. Cũng may trong phòng còn có mấy gia đình cùng hoàn cảnh, được sự quan tâm động viên của bác sỹ, y tá nên nỗi nhớ nhà cũng vơi đi ít nhiều”-Chị Nguyễn Thị Minh ở xã Thường Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang có cô con gái là Đàm Thị Oanh, 10 tuổi mới nhập viện tại khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai ngậm ngùi.
Ngoài quà Tết của Bệnh viện tặng cho bệnh nhân nội trú, lãnh đạo Bệnh viện, Khoa cũng tổ chức chúc Tết, thăm hỏi, động viên các bệnh nhân, đặc biệt là các em nhỏ, giúp các em cùng gia đình vơi đi nỗi nhớ nhà, có cảm giác ấm cúng trong giờ phút Giao thừa thiêng liêng.
Chị Minh bộc bạch, con gái nằm viện chị cũng sốt ruột lắm. Mọi lo toan cho cái Tết phó thác cho 3 bố con ở nhà. Con gái chị đang mong chờ bố và anh trai gọi điện để chúc Tết qua điện thoại.
Anh Thành ở Ứng Hoà – Hà Nội cũng có con gái nhập viện ngày 7 Tết chia sẻ, ăn Tết bệnh viện rất buồn và anh chỉ mong con gái sớm khỏi bệnh để bố con về ăn Tết cùng gia đình. Hai bố con anh đang ngồi nghe Đài và hồi hộp chờ đón giờ phút đất nước chuyển giao năm cũ sang năm mới qua làn sóng phát thanh.
 |
|
Bệnh viện Bạch Mai đêm 30 Tết
|
Chị Mai Hoa, y tá Khoa Nhi, người có “thâm niên” gần 20 năm đón Tết trong Bệnh viện tâm sự: “Giờ phút Giao thừa đối với mỗi người rất thiêng liêng và ai cũng muốn được quây quần bên mâm cỗ Tết với gia đình. Vì ốm đau nên nhiều cháu bé phải đón Tết xa nhà. Chúng tôi cũng rất thương cảm và chia sẻ với những thiệt thòi của các cháu. Bản thân chúng tôi cũng phải đón Tết ở trong bệnh viện nên rất hiểu tâm trạng của bệnh nhân. Chúng tôi luôn coi người bệnh như người thân, để mọi người có được không khí đón Tết ấm”.
Thời khắc bước sang năm mới, mỗi người Việt Nam ai cũng cảm thấy thiêng liêng và hạnh phúc, thầm ước mong về những điều tốt đẹp sẽ đến./.