Về xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, đi đâu cũng nghe người dân xôn xao bàn tán chuyện cán bộ địa phương bao chiếm đất rừng của dân, hợp thức hoá hồ sơ làm sổ đỏ lấy vốn Nhà nước trồng rừng nguyên liệu giấy, đua nhau làm giàu. Trong đó, Bí thư Đảng uỷ xã Nguyễn Tải nhanh chóng trở thành tỉ phú, nắm trong tay hơn 50 ha rừng, trị giá trên 3 tỉ đồng.
Ông Nguyễn Tải, Bí thư Đảng uỷ xã Hành Dũng nhận trên 50 ha. Trong đó, ông trực tiếp đứng tên 4 sổ đỏ, diện tích 22 ha; 1 sổ đỏ đứng tên bố đẻ là Nguyễn Bường: 30 ha; em trai ông là Nguyễn Lương cũng chẳng kém cạnh, được 22 ha. Rồi ông Trịnh Văn Minh, Phó Chủ tịch xã: hơn 10 ha; ông Nguyễn Tấn Thành, cán bộ địa chính xã: 22 ha; ông Lê Mộng Sơn, cán bộ giao thông: 22 ha...
Chức càng cao, đất được chia càng nhiều
Năm 2001, được phổ biến Nhà nước cho vay vốn lãi suất thấp để trồng cây nguyên liệu theo “Chương trình trồng 5 triệu ha rừng”, người dân xã Hành Dũng ai cũng mừng ra mặt. Nhưng rồi, mọi người chưng hửng khi nghe UBND xã thông báo: “Chỉ những người trồng từ 1 ha rừng trở lên mới được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”. Oái ăm hơn nữa, là phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì mới được vay vốn ưu đãi. Dân nghèo, kiếm đâu ra tiền triệu một lúc để mua giống, thuê nhân công trồng rừng, với lại ai cũng ngại chốn cửa quyền. Nên dẫu thiết tha thoát khỏi cảnh đói nghèo nhờ vào việc trồng cây nguyên liệu, dân Hành Dũng đành bỏ đất hoang. Chỉ chờ chuyện diễn ra đúng như ý đồ đã sắp đặt, lãnh đạo UBND xã Hành Dũng lẳng lặng chia phần đất rừng của dân cho cán bộ trong và ngoài xã.
Ông Hồ Văn Thắng ở thôn Kim Thành nói: “Hồi đó mướn người phát cho được 1 ha, rồi mua cây trồng, nói thiệt là mình không lo nổi tiền. Cán bộ xã tự ý lên phát, trồng cây hết khu đó, chứ không có đến những chủ đất trước kia khai phá trồng sắn để xin xỏ gì hết. Có quyền, là phát hết của chủ nọ đến chủ kia để trồng cây. Có những hộ còn cả cây đào, mít, họ cũng hạ xuống rồi đốt, trồng hết. Rừng bây giờ khai thác chủ yếu là của cán bộ. Ông Tải cũng có. Ở ủy ban xã, 80% cán bộ là có rừng”.
Sẵn chức quyền trong tay, họ lại dấn thêm một bước nữa, làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp lâu dài. Nhờ tay trong tay ngoài với cán bộ địa chính huyện Nghĩa Hành, 70 ông chủ rừng đã được cấp sổ đỏ với tổng diện tích 1.130 ha. Xem xét các quyển sổ đỏ, thấy rất rõ: Chức quyền càng cao càng được chia nhiều đất rừng.
Chả thế mà trong bản danh sách cấp đất rừng của xã Hành Dũng người ta thấy ông Nguyễn Tải, Bí thư Đảng uỷ xã nhận trên 50 ha. Trong đó, ông trực tiếp đứng tên 4 sổ đỏ có diện tích 22 ha, 1 sổ đỏ đứng tên bố đẻ là Nguyễn Bường: 30 ha, em trai ông là Nguyễn Lương cũng chẳng kém cạnh, được phân 22 ha. Rồi ông Trịnh Văn Minh, Phó Chủ tịch xã: hơn 10 ha; ông Nguyễn Tấn Thành, cán bộ địa chính xã: 22 ha; ông Lê Mộng Sơn, cán bộ giao thông: 22 ha...
Dân nghèo thành “tỉ phú”… trên giấy
Không chỉ có thế, họ còn kê khống danh sách người trồng rừng để chiếm đất. Ví như ông Huỳnh Văn Muốn, ở thôn Kim Thành, thuộc diện hộ nghèo của xã, mấy năm qua phải vào TP.HCM bán vé số kiếm ăn, nhưng cũng có tên trong 2 sổ đỏ với diện tích 30 ha...
Ông Hồ Sùng, cán bộ văn hóa thông tin xã, đứng tên 2 sổ đỏ 30 ha nhưng khi trả lời phóng viên Đài TNVN, ông Sùng khẳng định như “đinh đóng cột” rằng: “Tôi không có một cái lá keo trên rừng, cũng không quyền lợi, không tiền bạc gì cả. Vừa rồi tôi hỏi cán bộ địa chính xã, đất tôi ở đâu, thì ảnh cũng không nói. Hỏi một số người khác thì cũng không ai chỉ cho tôi”.
Đất rừng còn được lãnh đạo xã Hành Dũng làm quà biếu cấp trên. Nhiều cán bộ huyện không sinh sống ở xã Hành Dũng cũng được cấp đất. Từ công an huyện đến cán bộ phòng Tài nguyên - Môi trường, rồi cán bộ UBND huyện và vợ con của họ... ai cũng năm, ba ha rừng, có người trên 10 ha. Nực cười là chính chủ rừng lại không biết “rừng của mình ở đâu”!.
Kẻ tham lam thành “người ham làm”…
Lãnh đạo UBND huyện Nghĩa Hành không giấu giếm chuyện cán bộ xã Hành Dũng bao chiếm đất trồng rừng, thậm chí còn có lời khen những cán bộ này là “say mê với rừng”, là “ham làm ”...
Chẳng biết có dụng ý gì mà ông Phan Anh Tính, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành khen ra mặt cái cách làm giàu “có một không hai” của cấp dưới. Ông nói rằng “Chuyện tích tụ đất đúng sai thế nào thì rồi hãy phán xét. Nhưng mà những anh đó có đầu óc làm thì mới tích tụ. Thực ra là có công ty đầu tư,...anh em cán bộ cũng bỏ công nhiều. Nếu không say mê thì sẽ không làm được. Thực ra thì tôi cũng không có bao nhiêu hecta hết, chỉ vài ba hecta thôi, mà tôi cũng không biết nó ở đâu nữa. Nhờ địa phương quản lý giúp. Chủ yếu làm để động viên anh em là chính. Nhưng với trách nhiệm là người phụ trách, tôi sẵn sàng trả đất, không vấn đề gì”.
Cán bộ xã đi đêm, bao chiếm đất rừng của dân, dấm dúi chia chác cho nhau, kiếm lợi bất chính, mà ông Phó Chủ tịch huyện lại một mực nói là ham làm. Hay chưa, kẻ tham lam được biến thành “người ham làm”. Ông Phó Chủ tịch huyện Nghĩa Hành ăn nói thật khôn ngoan. Chả trách mà người ta đã biếu không cho gia đình ông 2 sổ đỏ, 9 ha rừng.
Thực tế ở xã Hành Dũng, người dân thiếu vốn, thiếu đất sản xuất, trong khi đó, một số cán bộ xã giành đặc quyền đặc lợi bao chiếm hàng trăm hecta đất. Còn cán bộ huyện nào muốn trồng rừng, thì cứ việc ghi tên, còn đất ở đâu, rừng do đâu mà có, không cần biết. Đến kỳ thu hoạch, một hecta rừng trừ chi phí còn lãi 5 - 6 chục triệu đồng, có người mang tiền đến tận nhà. Bao nhiêu hecta thì cứ thế mà nhân lên.
Những câu hỏi nhức nhối
Điều làm người dân nghi ngờ là vì sao Công ty TNHH Mỹ Yên đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi cho thuê 191 ha để trồng rừng, mà huyện Nghĩa Hành lại còn cấp không thu tiền cho bà Ngô Ngọc Mỹ - chủ doanh nghiệp - gần 30 ha đất khác. Ngoài ra, bà còn nhờ một số cá nhân đứng tên gần 80 ha nữa để khỏi phải trả tiền thuê đất và trốn thuế trong từng ấy năm. Ai là người hưởng lợi phía sau những tờ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai nguyên tắc? Rồi hàng chục hecta rừng được cán bộ xã Hành Dũng lập mưu, mượn tên những nông dân nghèo không một tấc đất rừng cắm dùi, tha hương tận miền Nam kiếm sống để cấp sổ đỏ, đang nằm trong tay ai? Còn bao nhiêu ông bà chủ rừng nấp sau những sổ đỏ mang tên dân nghèo? Câu hỏi này cần được các ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi làm rõ.
Hàng ngàn hecta rừng keo ở xã Hành Dũng đã đến kỳ thu hoạch. 7 năm trước, người dân Hành Dũng mất đất, phải làm thuê trên chính mảnh đất của mình, trồng cây, tỉa cành cho những ông chủ mới kiếm mỗi ngày mấy chục nghìn đồng. Giờ lại làm thuê thêm lần nữa, lên rừng đốn cây, chất lên xe đưa đi xuất khẩu cho những ông chủ mới. Nhìn những đoàn xe chở gỗ nguyên liệu đi bán cho một số cán bộ chủ chốt xã mình, người dân Hành Dũng lắc đầu chua chát, nhắn gửi thập phương: “Ai muốn thành tỉ phú, về Hành Dũng mà xem cách làm giàu của ông Bí thư xã!”./.