Cập nhật lúc : 5:37 PM, 26/01/2010

Hoà giải với Taliban: Kế hoạch khó thành

Theo kế hoạch hoà giải mà ông Hamid Karzai đưa ra ngày 22/1, những tay súng Taliban hạ vũ khí sẽ được cung cấp việc làm, được bảo vệ và được tái định cư trong cộng đồng của chính họ.  

Đây được coi là một phần trong những nỗ lực của ông Hamid Karzai nhằm ngăn chặn các hành động bạo lực đang gia tăng mạnh ở nước này. Điều này cũng được đề cập trong dự thảo tuyên bố về tương lai của Afghanistan sẽ được đưa ra cuối tuần này tại London, trong đó nhấn mạnh tới nỗ lực thuyết phục các chiến binh Taliban hạ vũ khí, cam kết về việc Afghanistan sẽ thành lập một tổ chức để “chìa tay ra với phiến quân”, và cộng đồng quốc tế sẽ hỗ trợ cho chương trình tái hòa nhập.

Kế hoạch của Thủ tướng Hamid Karzai cũng được sự ủng hộ của Mỹ. Trong chuyến thăm Pakistan ngày 22/1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates cho rằng, vấn đề hiện nay là liệu tổ chức này có sẵn sàng đóng một vai trò hợp pháp trong cơ cấu chính trị của Afghanistan trong tương lai hay không, tức là tham gia vào các cuộc bầu cử, chứ không phải ám sát các quan chức địa phương và sát hại các gia đình.

Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai

Đây không phải lần đầu tiên ông Hamid Karzai chìa cành ô liu về phía phiến quân Taliban và Mỹ cũng đã từng nhiều lần ủng hộ giải pháp đàm phán với Taliban. Còn nhớ hồi tháng 3/2009, trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ NewYork Time, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cho thấy cách tiếp cận trong việc giải quyết cuộc chiến tại Afghanistan khi bày tỏ hy vọng các lực lượng Mỹ tại đất nước Nam Á này có thể lôi kéo được các thành phần của Taliban, đặc biệt là “bộ phận Taliban ôn hoà” và thúc đẩy họ tiến tới hòa giải, như điều Mỹ đã từng áp dụng để thuyết phục các nhóm phiến quân Hồi giáo dòng Sunni ở Iraq hợp tác.

Ngày 23/8/2009, Chính phủ Afghanistan đã nhất trí thông qua 7 giai đoạn tiếp xúc với Taliban và sau khi tái đắc cử, ông Hamid Karzai cũng bày tỏ hy vọng sẽ tiến hành các cuộc đàm phán hoà bình với Taliban trong 100 ngày đầu tái nắm quyền. Cách tiếp cận của ông B.Obama và lời kêu gọi hoà giải của ông Hamid Karzai là một sự lựa chọn tất yếu khi mà Taliban là một phần trong “cơ cấu chính trị” của Afghanistan, như lời Bộ trưởng quốc phòng Mỹ nói hôm 22/1 vừa qua...

Tuy nhiên, cho đến nay, những nỗ lực của chính phủ của ông Hamid Karzai vẫn bị Taliban chối từ. Mới đây nhất, phản ứng về kế hoạch của Tổng thống Afghanistan, người phát ngôn của Taliban Zabihullah Mujahid khẳng định lực lượng này sẽ không chấp nhận thương lượng với chính phủ.

Đặc biệt, thời điểm hiện tại, việc thuyết phục để Taliban chìa tay về phía chính phủ của ông Karzai lại càng không hề dễ dàng, khi mà lực lượng Taliban đang hoạt động ráo riết, thậm chí còn mạnh lên và tỏ ra lợi hại khi mở rộng các hoạt động quân sự trên khắp lãnh thổ Afghanistan, thậm chí ngay tại thủ đô Kabul. Điều này làm dấy lên hoài nghi về kế hoạch hòa giải dân tộc của ông Hamid Karzai nhằm đưa các tay súng nổi dậy tái hòa nhập xã hội.

Chính Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates cũng cho rằng không kỳ vọng vào việc Taliban chấp nhận các cuộc thương lượng hoà bình trừ khi quân Mỹ và đồng minh làm chủ chiến trường Afghanistan và Taliban nhận ra rằng không thể chiến thắng. Tuy nhiên, làm chủ chiến trường chỉ là một yếu tố cần nhưng chưa đủ để Taliban chấp nhận thương lượng. Điều quan trọng là việc thu phục “trái tim và khối óc” người dân Afghanistan để họ ủng hộ chính phủ của ông Hamid Karzai. Mà việc này không chỉ là gia tăng lực lượng an ninh để có thể dần tiếp nhận quyền kiểm soát các tỉnh, huyện từ lực lượng Liên quân mà còn từ nỗ lực chống tham nhũng của chính phủ. Đây là nỗi lo ngại lớn nhất của người dân Afghanistan khi mà họ phải chi tới 2,5 tỷ USD trong  một năm để hối lộ, tương đương 25% GDP của đất nước Nam Á này./.

Đoàn Thị Trung (Báo TNVN)

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng