Cập nhật lúc : 5:00 PM, 21/05/2007

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Nói không với đặc quyền, đặc lợi

"Làm cán bộ không phải là để hưởng đặc quyền, đặc lợi!" - Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, câu nói đó không chỉ là một khẩu hiệu. Trong mỗi việc làm của mình, Bác đều luôn thể hiện rằng người cán bộ, cho dù là Chủ tịch nước cũng không có đặc quyền

(VOV)_ Năm 1946, cả nước tiến hành cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội khoá đầu tiên. Tại Hà Nội, nơi Bác Hồ ứng cử có 118 vị Chủ tịch UBND và đại biểu các giới đã công bố một bản đề nghị: "Yêu cầu cụ Hồ Chí Minh không phải ứng cử trong cuộc Tổng tuyển cử sắp tới. Chúng tôi suy tôn và ủng hộ vĩnh viễn cụ Hồ Chí Minh làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà". Từ nhiều địa phương khác của cả nước, người dân cũng viết thư đề nghị Bác không cần ứng cử ở bất cứ địa phương nào. Nhân dân cả nước đồng thanh nhất trí bầu Bác làm đại biểu Quốc hội. Trước tình cảm tin yêu đó của nhân dân, Bác viết một bức thư ngắn để cảm tạ đồng bào. Trong thư Bác viết: "Tôi là một công dân của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, nên tôi không thể vượt qua thể lệ của Tổng tuyển cử đã định. Tôi đã ứng cử ở Hà Nội, nên cũng không thể ứng cử ở địa phương khác. Xin cảm tạ đồng bào đã có lòng yêu tôi và yêu cầu toàn thể đồng bào hãy làm tròn nhiệm vụ của một người công dân trong cuộc Tổng tuyển cử sắp tới".


Một sự từ chối nhẹ nhàng nhưng trong điều kiện cụ thể của thời điểm lịch sử đầy phức tạp ở lần Tổng tuyển cử đầu tiên ấy, sự từ chối ấy thực sự là một điều vĩ đại. Năm 1946, khi mà thù trong, giặc ngoài đều rắp tâm phá hoại cuộc Tổng tuyển cử, rất nhiều đảng phái chính trị mong muốn Bác thất bại. Thế nhưng, Bác đã dứt khoát từ chối những điều kiện có lợi cho bản thân, dứt khoát khẳng định người cán bộ cách mạng phải biết nói không với đặc quyền đặc lợi. "Tôi là một công dân". Một hành động khiến ngay cả những đối thủ chính trị của Bác khi đó cũng phải kính phục. Một câu nói đủ để tấm gương đạo đức của Bác sáng mãi muôn đời.


"Tôi là một công dân" - Một câu nói rất dễ thuộc, dễ nhớ, nhưng không hề dễ dàng thực hiện. Có không ít cán bộ hiện nay dùng xe công đi làm việc riêng, mua nhà công rẻ gấp nhiều lần giá trị thực, không ít cán bộ dùng vị trí của mình để đưa người nhà vào làm trong cơ quan mà chẳng cần thi tuyển. Khi dùng những đặc quyền, đặc lợi đó, những cán bộ này chắc chắn đã không nghĩ rằng, họ cũng chỉ là một công dân bình thường như mọi người. Và tư tưởng của Bác về đặc quyền, đặc lợi, mãi mãi sẽ vẫn là một bài học mang đầy tính thời sự với mỗi cán bộ ngày hôm nay./.

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu