Trên quốc lộ số 2 từ Hà Nội qua thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, con đường dẫn tới khu di tích lịch sử - văn hoá Đền Hùng tấp nập xe ô tô mang biển số các tỉnh: Hà Nội, Hải Phòng, Yên Bái, lại cả Huế, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh… Đã có hàng trăm nghìn khách thập phương từ khắp mọi miền đất nước hành hương về đất Tổ trong những ngày qua.
Lễ hội đền Hùng năm nay được tổ chức trang trọng với lễ rước chính được tiến hành vào đúng ngày 10/3 Âm lịch. Thị trấn Lâm Thao và thành phố Việt Trì tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp vào ngày 9/3, còn trong suốt 5 ngày từ mùng 6 đến mùng 10 Âm lịch, khách thập phương về đền Hùng có thể tham dự nhiều hoạt động văn hoá, thể thao sôi động. Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó giám đốc Khu di tích lịch sử đền Hùng cho biết: Phần hội sẽ diễn ra từ thành phố Việt Trì cho đến các huyện lân cận như: Lâm Thao, Phù Ninh và hội trại của các đơn vị, tổ chức quần chúng trong tỉnh…. Mục tiêu là mở rộng không gian cho đồng bào trong nước và khách du lịch nước ngoài thưởng thức những nét văn hoá của vùng đất Tổ.
Bước qua cổng chính - Đại Môn, bước chân trên những bậc đá rêu phong, lên đền Hạ, đền Trung rồi đền Thượng – nơi thờ các vua Hùng để tưởng niệm, và kết thúc là xuống đền Giếng cầu duyên.
Trong vòng khói hương, bao nhiêu điều tâm linh trắc ẩn của con người được gửi gắm. Ông Phạm Ngọc Thoả ở huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định bày tỏ: “Mỗi người Việt Nam đều hướng về tổ tiên của mình. Đất tổ Hùng Vương là nơi cội nguồn của dân tộc. Nhân dịp đầu xuân, chúng tôi đi du xuân và lên đền Hùng thắp hương. Năm nào tôi cũng trở về đây một lần”.
Đất Tổ trong tâm linh của mỗi người dân đất Việt luôn là cõi linh thiêng, là điểm đến đầu tiên trong chuyến hành hương của năm. Bà Trần Thị Hương, người Hải Dương tâm sự: “Chúng tôi đi lễ đền Hùng lần này là lần thứ 2. Cảm giác của tôi lần này rất vui vì đền Hùng ngày càng được xây dựng khang trang, đẹp đẽ, về phong cảnh, con người đối xử rất đầm ấm. Đầu năm bao giờ chúng tôi cũng phải về đền Hùng trước rồi mới đi lễ ở những nơi khác”.
Trong hàng chục vạn lượt người hành hương về đền Hùng hàng năm có rất đông kiều bào Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài. Có người còn làm lễ xin đất, xin nước mang sang nơi mình sinh sống lập đền thời vọng các vua Hùng. Bởi hàng trăm, hàng vạn tấm lòng Kiều bào ở xa Tổ quốc vẫn luôn trăn trở làm thế nào cho con cháu mình không quên Tổ quốc, không quên nguồn cội. Ông Trần Duy Nhân, Việt kiều tỉnh Nakhon Ratchasima, Thái Lan chia sẻ: “Chúng tôi rất tự hào và khâm phục Tổ tiên của mình. Càng khâm phục bao nhiêu chúng tôi lại càng yêu nước mình bấy nhiêu, càng tha thiết mong sao đất nước ngày càng phát triển”.
Hành hương về Đền Hùng - Đất Tổ, thắp sáng niềm tin, nhớ ơn Tiên Tổ và nguyện cầu cho một đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh nhiều đời nay đã trở thành nếp sinh hoạt tâm linh gần gũi, thiêng liêng của người dân đất Việt. Còn những ai chưa có điều kiện hành hương về đền Hùng thì vào đúng ngày giỗ Tổ cũng thành kính thắp nén tâm hương tưởng vọng các vua Hùng, nhớ về nguồn cội./.