Khi Trung tâm Giáo dục thường xuyên TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam được khởi công xây dựng, thầy và trò nơi đây vô cùng phấn khởi bởi sự quá tải cũng như xuống cấp của ngôi trường cũ sẽ được giải quyết. Tuy nhiên, sau 4 năm thi công, ngôi trường này vẫn trong tình trạng dở dang.
Theo Quyết định số 1678/QĐ - UBND tỉnh Hà Nam về việc xây dựng Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hà Nam, giai đoạn 1 của dự án được khởi công xây dựng vào tháng 2/2006 và dự kiến hoàn thành vào tháng 2/2007 để đưa vào sử dụng giảng dạy, học tập với tổng mức đầu tư 5,283 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, trong đó, xây dựng cơ bản là 3,952 tỉ đồng, đầu tư giải phóng mặt bằng, quản lý dự án là hơn 1,3 tỉ đồng. Công trình gồm 12 phòng học, hội trường, phòng thí nghiệm, thư viện, cây xanh…
Tuy nhiên cho đến nay, công trình này vẫn đang “ì ạch” nhích từng bước. Các hạng mục công trình đều dang dở, cỏ mọc khắp nơi, rêu mốc phủ kín tường và đã bắt đầu xuống cấp, trở thành nơi tụ tập của đối tượng nghiện hút và các tệ nạn xã hội. Con đường vào trường hiện vẫn chỉ là một ao đầy bèo và cỏ dại. Khuôn viên sân chơi, hồ cây xanh của trường là một bãi sình lầy được bao bọc bởi hàng rào trơ gạch. Người dân sống quanh trường thắc mắc, không hiểu vì nguyên nhân gì mà sau khi thi công được một thời gian, công trình bị dừng lại. Gần đây, công trình được thi công trở lại nhưng không biết lần này sẽ duy trì được bao lâu?
Nguyên nhân sự chậm trễ của công trình này được đại diện đơn vị thi công lí giải là do thiếu vốn, đơn vị thi công cũng muốn làm cho xong nhưng chủ đầu tư giải ngân quá chậm và nhỏ giọt nên chỉ làm cầm chừng. Đường vào công trình không có nên nhà thầu phải bỏ ra gần 100 triệu đồng để xây dựng đường vào. Đường điện cao thế sát cạnh tường rào công trình cũng chưa được chuyển đi. Ngoài ra, một bên tường rào của công trình vướng vào đường đi của dân nên không thể tiến hành xây dựng được. Một thầy giáo ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên thở dài: “Khi công trình khởi công, thầy trò rất phấn khởi vì sắp được học trường mới. Ai ngờ, đã 4 năm trôi qua mà công trình vẫn chưa được hoàn thiện. Không biết chúng tôi còn phải chờ đợi đến bao giờ?”./.