Cập nhật lúc : 8:40 AM, 23/02/2012

Kẻ giết mẹ đẻ rồi chôn xác dưới bể cá đền tội

Hung thủ sát hại chính người mẹ ruột đã hy sinh hạnh phúc, tần tảo nuôi hắn lớn khôn. Vậy mà, chưa kịp đền ơn sinh thành, nghịch tử đã ra tay với cả mẹ của mình...

Phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động tại TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng vừa qua của Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt Nguyễn Hữu Tài (19 tuổi) 20 năm tù về tội giết người.

Mất mạng vì nói chuyện phải trái với con

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, bà Bùi Thị Hồng Nhung (44 tuổi) đã ly hôn với chồng vào năm 2009, sống với con trai tên Nguyễn Hữu Tài ở phường 2, TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) làm nghề nuôi dạy trẻ tại nhà.

Khi ly hôn với chồng, bà Nhung có hứa sẽ cho anh em Tài một mảnh đất ở xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc. Thời gian gần đây bà Nhung có ý định bán mảnh đất đó nên Tài không bằng lòng, mặt khác do Tài ham chơi không giúp đỡ mẹ nên thường bị bà Nhung la mắng nên Tài bức xúc và có mâu thuẫn với mẹ.

Khoảng 23h ngày 16/8/2011, khi hai mẹ con đang ở trong phòng ngủ để xem tivi, Tài hỏi bà Nhung: "Mẹ định bán miếng đất ở Đại Lào hả?", bà Nhung trả lời: "Tao bán thì sao? " nên Tài nảy sinh ý định giết bà Nhung. Một lúc sau, lợi dụng lúc bà Nhung đang xem tivi không để ý, Tài dùng hai tay đan các ngón chéo lại nhau tạo thành một khối rồi đánh mạnh vào gáy bà Nhung.

Bị đánh bất ngờ bà Nhung la lên rồi ngã xuống nền nhà, Tài lao theo đè lên lưng, hai chân tỳ vào hai bên sườn bà Nhung và dùng hai tay từ phía sau bóp cổ bà Nhung.

Khoảng 2 phút sau, khi không thấy bà Nhung có phản ứng gì thì Tài buông tay ra khỏi cổ bà Nhung rồi đi tìm chỗ giấu xác. Tài đi ra sân và thấy bể cá cảnh ở phía trước nhà có thể dấu xác bà Nhung nên Tài lấy thùng sơn tát hết nước trong bể.

Tài lấy một chiếc mền trải xuống đất, đặt xác bà Nhung vào và cuốn tròn lại rồi mang đặt vào bể cá, lấy đất, đá, gạch, vỏ cà phê lấp lên xác bà Nhung, lấy vỉ trồng hẹ và cây cảnh trong vườn đặt lên để tránh bị phát hiện. Sau đó Tài lau dọn nền nhà và ra khách sạn Minh Quân ở đường Trần Phú, Bảo Lộc để ngủ.

Nghịch tử đền tội

Đến 4h30 ngày 17/8/2011, Tài nghĩ sẽ có người đến gửi trẻ em như thường lệ nên đã về nhà lấy một tấm bìa vở học sinh dùng bút lông xanh ghi chữ: "Bà Nhung bận việc, nghỉ 2 ngày" để thông báo không nhận trông giữ trẻ. Mọi người hỏi thăm, Tài đều thản nhiên trả lời: "Mẹ cháu đi TP HCM khám bệnh", rồi treo tấm bìa lên trước cổng nhà,Tài lấy xe máy đi dạo sau đó quay về nhà.

Không liên lạc được với bà Nhung nên ngày 20/8, một số người thân của nạn nhân đến gặp Tài hỏi cho ra nhẽ. Thấy Tài trả lời ấp úng, họ linh tính chuyện chẳng lành nên đảo quanh tìm kiếm và phát hiện bể cá mọi ngày đầy nước, có cá mà nay phủ lớp đất mới tinh và bốc mùi hôi. Khi họ gọi Tài ra, Tài ngất xỉu tại chỗ. Khi đó, Tài mới khai rõ sự tình và nhờ người thân đưa đến cơ quan công an đầu thú.

Với các tình tiết giảm nhẹ như đầu thú, thành khẩn khai báo, đại diện người bị hại có đơn xin giảm án và bị cáo phạm tội trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh nên Nguyễn Hữu Tài thoát án tử hình, chỉ bị HĐXX tuyên phạt 20 năm tù./.

Theo Lâm Tuyền/PL-ĐS

Bình luận


  • ydan -  oanhlk3079@yahoo.com
    Tôi không thấy có dấu hiệu người mẹ đã kích động thần kinh của nghịch tử này. 20 năm là quá nhẹ, nhưng có lẽ, những năm tháng còn lại của cuộc đời tòa án lương tâm sẽ xử nốt phần của công lý.
  • Đinh Hà Mỹ Duyên -  myduyenanh10@yahoo.com.vn
    CẦM THÚ RỐT CỤC VẪN LÀ CẦM THÚ. 20 NĂM TÙ CHẮC GÌ ĐÃ CẠO SẠCH LỚP LÔNG THÚ HÔI HÁM VÀ NANH VUỐT TANH MÙI TỘI ÁC KIA. CHO DÙ CON THÚ ĐÓ CÓ HỐI LỔI THÍ AI DÁM CHẮC LÀ NÓ KHÔNG GẶP ÁC MỘNG, KHÔNG BỊ HÌNH ẢNH NGƯỜI MẸ ĐÁNG THƯƠNG HIỆN VỀ ĐÒI MẠNG. MỘT MẠNG NGƯỜI MÀ CHỈ TRẢ GIÁ CÓ 20 NĂM TÙ. THẾ CÓ QUÁ RẺ KHÔNG? ĐÂY ĐÂU PHẢI LÀ MÓN NỢ BÌNH THƯỜNG. MÓN NỢ MÁU NÀY CHỈ CÓ TRẢ BẰNG MÁU MỚI CÔNG BẰNG VỚI NGƯỜI ĐÃ KHUẤT.
  • Nữ Trang -  ngocxit_tuongtu@yahoo.com
    tại sao lại có những người con như thế nhj, thời buổi này loạn lạc hết rồi,đúng là một tên cầm thú
  • nhat minh  -  buidung6493@gmail.com
    con cái là máu mủ của cha mẹ sự quan tâm chăm sóc sao có thể so sánh được. thế nưng xem ra nhiều người con cho đó là một việc rất dỗi bình thường như trên đời vốn dĩ phải như thế. họ đâu biết rằng lòng cha mẹ làm tất cả mọi thứ cũng chỉ mong cho con mình có được cuộc sống tốt hơn những đứa trẻ khác. phải chăng khi càng đầy đủ cũng là lúc báo hiệu sự xuống dốc của giới trẻ thật xót xa
  • Ngoc Binh -  Binhngocnguyen1958@gmail.com
    Ngày càng nhiều kẻ mất hết nhân tính, tình mẫu tử, phụ tử còn đâu. Nguyên nhân nào dẫn đến xã hội có quá nhiều kẻ máu lạnh, giết người không ghê tay, kể cả giết cha mẹ ruột của mình. Cần có sự giáo dục như thế nào? gia đình - nhà trường và xã hội; nhưng cha mẹ vẫn là cốt lõi tạo nên nhân phẩm của con mình. Con giết cha mẹ cũng có nguyên nhân của đấng sinh thành tạo ra. Đừng giải quyết những mâu thuẫn khi chỉ vì tiền và tài sản đối với con cái, đừng dùng nó làm áp lực mà quên đi nghĩa vụ làm cha, làm mẹ. Ngay từ tấm bé, sự quan tâm, chăm sóc và những lời dạy bảo của cha mẹ phải như thế nào để trẻ nhận thức được tình thương yêu đùm bọc và nhận thức được tương lai sau này. Lời hứa của cha mẹ cũng là động lực để con phát triển tích cực hay tiêu cực. Đây cũng là hồi chuông báo động và cảnh tỉnh cho cả xã hội.
  • phuongtran -  phuongtranvtc@gmail.com
    Thật không thể tưởng tượng nổi những sự việc dã man như vậy ngày càng nhiều ở thế hệ trẻ. Pháp luật cần phải nghiêm minh hơn,cần tổ chức nhiều hơn nữa những buổi tọa đàm, những khâu tuyên truyền về lòng nhân ái, về tính vị tha, về mối quan hệ giữa người và người.Tránh những chuyện thương tâm xảy ra gây hậu quả đáng tiếc. Công cha như núi thái sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
  • Bui qui Nhan -  queviet88@yahoo.de
    Dao duc ngày càng suy doi,xuong cap,thuc trang xa hoi hien nay có làm các nhà quan lý giáo duc suy nghi và có giai pháp huu hieu?Càngngày càng xuat hien nhieu các vu án mang mà thu pham có tuoi doi quá tre?Vì sao vay, các Nha toi pham hoc nói sao ve van de này,và phuong huong hành dong de cung co bao ve xa hoi,bao ve gía tri dao duc den dau roi? Day chính là noi lo ngai lon trong xa hoi doi vói 1 bo phan nguoi tre tuoi và vi thành nien.
  • sang -  lenamttra@yahoo.com.vn
    cha. thang nay con nguoi hay con thu? toa xu no nhe day , nhung toa an luong tam se xu no den ngay no nam xuong dat nhu me cua no.
  • muadongmotminh04 -  muadongmotminh04@yahoo.com.vn
    20 năm là mức án quá nhẹ cho kẻ giết chết chính mẹ đẻ của mình...rất mong pháp luật Việt Nam có hình phạt cứng rắn hơn cho các đối tượng này...
  • Mai Ha -  nguyenmaiha71@yahoo.com
    20 nam tu la qua nhe, nguoi me co cong sinh thanh, nuoi nang, day do ma han con giet man ro nhu vay thi han dau co tinh nguoi, sau 20 nam thu an ( chua tinh den thoi gian an xa, chac gi da tu den 20 nam) han ra tu biet dau han khong tiep tuc giet nguoi, nguy hiem cho xa hoi qua, loai nguoi nhu han phai tu hinh moi dung.

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu