Cập nhật lúc : 5:26 PM, 28/01/2012

Khai hội chùa Bái Đính

Chùa Bái Đính (Ảnh: KT)

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp đánh trống khai mạc, để mùa lễ hội về miền “đất Phật” chính thức bắt đầu.

Ngày 28/1, tức mồng 6 Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012, đông đảo tăng ni, phật tử, nhân dân địa phương, du khách trong và ngoài nước đã về dự lễ khai hội chùa Bái Đính (Ninh Bình).

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp đánh trống khai mạc, để mùa lễ hội về miền “đất Phật” chính thức bắt đầu.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc với màn trống hội Hoa Lư và nhiều tiết mục ca, múa, nhạc với chủ đề mừng Xuân, mừng Đảng được giới thiệu đến du khách. Các tăng ni, phật tử và nhân dân đã tham gia nghi lễ cầu nguyện cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mọi người có cuộc sống ấm no hạnh phúc.

Lễ hội chùa Bái Đính sẽ kéo dài đến hết mùa Xuân. Để đảm bảo an toàn cho các hoạt động của lễ hội, lực lượng cảnh sát giao thông Công an Ninh Bình và công an địa phương đã tăng cường quản lý, phân luồng, hướng dẫn xe nên không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường, đơn vị thi công chùa đã mở rộng hệ thống bãi trông, giữ xe; quy hoạch các điểm bán hàng quán, do đó đã khắc phục được tình trạng lộn xộn khi lượng người và phương tiện tăng đột biến./.

Theo TTXVN

Bình luận


  • Hoa Giang -  hoagiangstc@gmail.com
    Du lịch là một ngành kinh tế sạch, đi liền cùng với sự phát triển kinh tế. Nước ta có nhiều tiềm năng phát triển du lịch. Nhưng Du lịch phát triển thường gắn với văn hóa ứng xử của dân tộc, của vùng miền, và nhất là của cư dân vùng đó. Vì vậy để du lịch vùng quê nào đó phát triển thì chính quyền, các đoàn thể (cả Ủy ban, Mặt trận, công an) phải đồng tâm xây dựng văn hóa ứng xử cho quê mình, liên tục. Tôi đã đến Bà Nà (Đà Nẵng)rất thích là chai nước ở đỉnh núi bán với giá như ở chân núi; ở bãi tắm Mỹ khê cô nhân viên bảo cứ cho đầy vào 1 túi để thu 2 nghìn (chứ không bắt mỗi người 1 túi để thu nhiều cái 2 nghìn, sau đó còn tắm nước ngọt).Tôi thấy ở Yên tử, hôm vắng không bắt chờ đủ người, chỉ 1 lúc là cho tàu chạy; khi đông khách cũng mua vé thoải mái...Những cái đó làm cho khách du lịch thấy thoải mái, muốn trở lại. Tôi thấy thật không hài lòng khi bãi tắm ở Cát bà (Hải phòng)vào thay nhờ quần khô để thay quần tắm cũng không cho, bắt trả tiền (đã dùng nước đâu); ở Chùa hương thì đủ các loại phe phảy, dồn khách, đón ép khách... Tôi thấy thật bực khi ở Phong Nha (Quảng Bình) tranh nhau- bắt khách phải vào quán cơm mình, khách ăn mà chủ bên cạnh cớ đứng gây sự... Bái Đính là khu du lịch mới, rất hy vọng chính quyền địa phương (nhất là xóm, thôn, xã)cần tổ chức tốt, thân ái, giúp khách đến du lịch thoải mái và thích trở lại. Dân vùng du lịch cần có hợp tác, tạo khách vui, dùng dịch vụ nhà nào cũng là "cho quê mình, cho xóm mình, xã mình". Tôi đã đến Bái Đính nhiều lần, từ khi đang làm-đến thăm, và sau này đến du lịch thấy chưa (hy vọng là không)ô hợp. Năm trước xe vào đón không gửi, ra ngay... cũng được bãi trông xe đồng ý không bắt lấy vé. Đó là cử chỉ đẹp. Hy vọng chính quyền tỉnh-huyện-xã- thôn -xóm-làng có Bái Đính xây dựng được vùng văn hóa điểm du lịch điển hình xứng với cái tên BÁI ĐÍNH đang rất được ngưỡng mộ về ĐẤT PHẬT

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu