Cập nhật lúc : 8:43 AM, 19/11/2009

Khát vọng vươn lên của một cô giáo tật nguyền

(VOV) - Người dân xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước đã quen với hình ảnh cô giáo Nguyễn Thị Hiền, chỉ có 2 ngón tay vẫn ngày ngày đứng trên bục giảng tại trường Tiểu học Đồng Nơ.

28 năm trước, khi mới hơn 1 tuổi, một tai nạn nghiệt ngã đã cướp đi mất đôi bàn tay của cô Nguyễn Thị Hiền. Cuộc sống tưởng chừng khó vượt qua với cô khi không thể tự mình làm được những điều nhỏ nhất. Hiền không nhớ bao nhiêu bữa bỏ cơm, trốn ở góc nhà hay bụi cây để khóc. Nhưng rồi được cha mẹ và gia đình động viên, Hiền đã quyết tâm vượt qua cuộc sống của một người khuyết tật để dần quen với việc đến trường như bao đứa trẻ khác.

Hiền còn nhớ khi bắt đầu đi học, bạn bè cứ chạy theo gọi là “con cùi”, mỗi lần sinh hoạt vòng tròn, nhiều bạn không dám nắm tay mà chỉ có cô giáo đứng cạnh nắm tay Hiền. Những lúc như thế, Hiền đã nghĩ đến bỏ học nhưng có thầy cô giáo an ủi và một lần được cha kể về thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký mất đôi tay mà vẫn hàng ngày tập luyện để có thể viết bằng chân đã trở thành tấm gương để Hiền vững tin bước lên phía trước. Từ đó, Hiền đã kiên trì tập luyện, từ cách cầm bút tập viết nét chữ chữ đầu tiên cho đến những việc đơn giản để lo cho chính mình, thậm chí đi cả xe máy. Bằng những nỗ lực không mệt mỏi ấy đã giúp Hiền có thể sống tự lập, vượt qua bao thử thách của cuộc sống, hoàn thành chương trình học phổ thông.

Rời ghế trường phổ thông, Hiền quyết định thi vào trường Trung cấp sư phạm Bình Phước để thỏa mãn ước mơ trở thành cô giáo ấp ủ bao năm. Ra trường từ năm 2000, Hiền được phân công về dạy tại trường Tiểu học Đồng Nơ và gắn bó với trường cho đến nay. Những ngày đầu chuẩn bị bước chân lên bục giảng, Hiền đã lo lắng rất nhiều.

Cô giáo Hiền tâm sự: “Việc viết phấn lên bảng làm sao cho đẹp, thẳng hàng không làm Hiền lo lằng bằng việc khi lên lớp, học sinh, nhất là các em nhỏ ở cấp I thấy đôi tay không lành lặn của mình sẽ hoảng sợ”.

Tuy nhiên, với sự giúp đỡ, động viên của các thầy cô giáo trong trường đã giúp cô giáo trẻ Nguyễn Thị Hiền nhanh chóng thích nghi với công việc, được học sinh yêu mến, nhiều năm liên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Thầy giáo Trần Công Đại, Hiệu trưởng trường Tiểu học Đồng Nơ cho biết: “Hai tay của cô giáo Hiền hơi khác so với người bình thường nhưng từ khi về trường công tác, cô luôn phấn đấu để hoàn thành tốt công việc được giao, gắn bó với trường, không muốn vì mình mà ảnh hưởng công việc chung của nhà trường, luôn hoàn thành công việc như bao giáo viên bình thường khác”.

Bên cạnh việc luôn hoàn thành công tác chuyên môn của mình, cô giáo Hiền còn tích cực tham gia các hoạt động của trường. Hiện cô được tin tưởng bầu giữ chức Phó Chủ tịch công đoàn của trường. Ở trường, cô giáo Hiền còn được biết đến là  một “vận động viên” môn bóng chuyền rất giỏi, viết chữ và vẽ rất đẹp. Cô Dương Thị Hồng Oanh, đồng nghiệp của Hiền nhận xét: “Trong hoạt động công đoàn, cô giáo Hiền luôn quan tâm đến đời sống của chị em trong trường. Những phong trào do trường tổ chức, cô Hiền dù khuyết tật như thế nhưng vẫn vươn lên và tham gia rất nhiệt tình cùng với các cô giáo khác”.

Trong lần tham gia chương trình giao lưu “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ” do Tỉnh đoàn Bình Phước tổ chức, cô giáo Nguyễn Thị Hiền đã làm cho hàng nghìn học sinh, sinh viên tham dự lặng đi vì xúc động khi nhìn thấy cô nắn nót viết lên tấm bảng dòng chữ “Khát vọng vươn lên phía trước chính là mục đích của cuộc sống” bằng cánh tay không còn lành lạnh của mình. Đó cũng là câu nói mà cô giáo Nguyễn Thị Hiền luôn tự nhắn nhủ với bản thân mình và những ai có hoàn cảnh khó khăn hãy biết vươn lên, làm cho cuộc sống có ý nghĩa hơn./.

VOV

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng