Cập nhật lúc : 5:11 PM, 04/01/2010

Làm cho người khổ càng thêm khổ

Đi trông nom người ốm, người nhà bệnh nhân đã rất vất vả (ảnh: Ngọc Hồi)

(VOV) - Cứ vào đến các cửa hàng ở khu vực gần bệnh viện, thì không hiểu sao bất cứ thứ gì giá cũng đắt hơn giá thị trường.

Một lần đi chăm người nhà ốm trong bệnh viện Bạch Mai, tôi cần mua ngay một hộp sữa Ensure, nên đã ra cửa hàng ở cổng viện hỏi và thấy giá đắt hơn hộp sữa cùng loại tôi vừa mua mấy hôm trước đó những 20.000 đồng. Số tiền chênh lệch không nhỏ, nên tôi quyết định đi qua cầu vượt đường Giải Phóng, sang đầu đường Lê Thanh Nghị để mua, hy vọng sang đến đó thì giá đã bình thường trở lại. Không ngờ, giá vẫn y như thế khiến tôi cứ băn khoăn mãi về ranh giới ra khỏi tầm ảnh hưởng của “giá bệnh viện” là bao xa.

Để ý ở gần các bệnh viện khác nữa, mới thấy đây là tình trạng chung phổ biến. Cứ vào đến các cửa hàng khu vực gần bệnh viện, thì không hiểu sao bất cứ cái gì giá cũng đắt hơn giá thị trường. Từ hộp bánh, chai nước, ổ bánh mì đến khăn mặt, dép lê hay tờ báo... Người bệnh, người nhà bệnh nhân, nhất là những người ở tỉnh xa về, méo mặt vì phải mua những thứ mà không mua không được, một cách vô lý. 

Người dân phần đông còn nghèo, lâm vào hoàn cảnh bệnh tật, phải đi viện đã là khốn khó, lại còn bị bắt chẹt đủ đường như vậy. Thật chẳng khác nào “chó cắn áo rách”.

Một thời gian dài, vấn đề giá thuốc ở các nhà thuốc bệnh viện cao hơn bên ngoài đã gây bức xúc và sau khi các đoàn thanh tra của Bộ Y tế hoạt động tích cực, rốt ráo thì tình hình đã phần nào được cải thiện. (Tuy nhiên, hiện tượng y bác sĩ và nhà thuốc bên ngoài bệnh viện câu kết với nhau để “chỉ chỗ mua thuốc”, mua sữa cho bệnh nhân, thì vẫn tồn tại và “nằm ngoài sự kiểm soát của bệnh viện”- theo lời một bác sĩ cho biết). Hay như việc giá gửi xe ở các bệnh viện cao hơn quy định, thời gian qua nhiều bệnh viện đã can thiệp để chấm dứt tình trạng đó.

Mới đây, báo chí đưa tin tại một số bệnh viện ở khu vực phía Nam, bọn cho vay nặng lãi hoành hành, làm giàu bằng cách chèn ép những người bệnh túng thiếu, trót vay bọn chúng rồi lại mẹ đẻ lãi con đến không thể trả nổi, bị trói chặt vào khoản nợ ấy suốt đời. Tờ Người Lao động còn vạch tên chỉ mặt những kẻ cho vay nặng lãi và hành vi côn đồ của chúng. Mong sao, cơ quan công an sớm vào cuộc để dẹp bỏ bọn người làm ăn bất chính này.

Một gia đình bình thường lập tức có thể trở nên nghèo khó nếu có người nhà lâm bệnh hiểm. Đừng để họ đã khổ lại càng khổ thêm./.

Ngọc Diệp

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng