Sáng 30/4, tại Khu di tích Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải (Quảng Trị), Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ hội Thống nhất non sông. Đây là hoạt động có ý nghĩa trọng đại của đất nước kỷ niệm 35 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội. Đây cũng là lần đầu tiên “Lễ hội thống nhất non sông” được tổ chức ở cấp Quốc gia.
Dự Lễ Thượng cờ có ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn cùng đại diện Lãnh đạo bộ, ngành, địa phương...
 |
|
Lãnh đạo Đảng và Nhà nước dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
|
Bên dòng sông Bến Hải, bên cây cầu Hiền Lương lịch sử - nơi từng chịu đựng nỗi đau chia cắt đất nước ròng rã 21 năm trời, ngay trong mưa bom, bão đạn hủy diệt của kẻ thù, lá cờ Tổ quốc vẫn tung bay kiêu hãnh.
 |
|
Cột cờ Hiền Lương lịch sử bên bờ sông Bến Hải
|
Lá cờ Tổ quốc là biểu tượng của niềm tin, ý chí và sức mạnh của dân tộc Việt Nam; là biểu trưng cho chân lý sáng ngời “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Chính ngọn cờ chân lý ấy đã thôi thúc cả dân tộc ta tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ, vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, thống nhất non sông.
 |
|
Niềm vui của người dân Quảng Trị khi đi trên cây cầu lịch sử
|
Từ sáng sớm, 2 bên bờ sông Bến Hải, cầu Hiền Lương hàng vạn người dân, đồng đội, đồng chí tìm về chiến trường xưa trong niềm hân hoan, mừng 35 năm ngày đất nước thống nhất. Nơi đây, chiếc cầu Hiền Lương, con sông Bến Hải, cũng như mọi dòng sông, cây cầu thân thương hiền lành trên mảnh đất Việt Nam nhưng từ ngày 21/7/1954 đã trở thành một địa danh nổi tiếng khi con sông Bến Hải trở thành giới tuyến quân sự tạm thời.
 |
|
Với những người từng chiến đấu ở Quảng Trị, trở lại thăm cầu Hiền Lương, sông Bến Hải là dịp để hồi tưởng về những năm tháng hào hùng, về những đồng chí, đồng đội đã ngã xuống nơi đây
|
Và trong những năm đất nước bị chia cắt, để là cở Hiền Lương, nơi đầu cầu giới tuyến vẫn ngày đêm hiên ngang tung bay trong bom đạn, hàng vạn người đã ngã xuống luôn cháy bỏng khát vọng và niềm thống nhất giang sơn.
 |
|
Nước suối nguồn Pắc Bó được trang trọng dâng lên kỳ đài Hiền Lương
|
Sau lễ diễn văn, là nghi thức đón nhận 2 bầu nước của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Cao Bằng và tỉnh Hậu Giang lấy từ đầu nguồn suối Lê Nin và từ cuối dòng sông Hậu, nơi hợp lưu của 9 dòng sông phương Nam gửi về đây hòa cùng dòng nước Bến Hải, biểu hiện cho khát vọng thống nhất non sông, đất nước Việt Nam.
 |
|
Đôi bờ Hiền Lương
|
 |
|
Liền anh, liền chị về với Lễ hội thống nhất non sông
|
 |
|
Vang bài ca thống nhất
|