Cập nhật lúc : 8:00 AM, 22/08/2006

Lộ diện chân tướng một vị “quan xã” tham ô gần 1 tỷ đồng

Đỗ Văn Vượng đã bán đất công để tư lợi với số tiền lớn, gây dư luận bức xúc kéo dài trong nhân dân xã Nam Sơn (huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh)

Vừa qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định bắt giữ đối tượng Đỗ Văn Vượng (sinh năm 1960), nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Sơn, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh từ năm 1992 – 2004, với tội danh tham ô tài sản của công và sử dụng ngân sách của Nhà nước ở địa phương sai nguyên tắc.

Ngay sau khi Đỗ Văn Vượng bị cơ quan điều tra bắt giữ, chúng tôi đã về vùng quê nghèo Nam Sơn và được người dân ở đây cho biết: Ông Chủ tịch xã Đỗ Văn Vượng hàng ngày đều đi làm bằng xe ôtô Frod Escape trị giá 36.000 USD với mái tóc luôn vuốt keo đến bóng mượt. Theo kết quả của điều tra của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự Quản lý Kinh tế và chức vụ– Công an tỉnh Bắc Ninh: Trong thời gian từ năm 2003 – 2004, Ủy ban nhân dân xã Nam Sơn có quyết định bán đất nông nghiệp cho nhân dân làm đất thổ cư, nhằm thực hiện chính sách giãn dân đồng thời lấy tiền xây dựng các công trình công cộng cho thôn, xã như đường xá, kênh thủy lợi, trường học… Quyết định này đã không được Ủy ban nhân dân xã Nam Sơn thực thi bằng văn bản, mà chỉ là quyết định… bằng miệng và nội dung được ông chủ tịch Đỗ Văn Vượng đưa ra bàn trong các cuộc họp của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, được các trưởng thôn trong xã đồng tình nhất trí. Và trong 2 năm, lãnh đạo của 9 thôn trong xã Nam Sơn đã bán tổng cộng 182.000 m2 đất với số tiền thu được là 18 tỷ đồng và nộp cho xã gần 10 tỷ đồng. Số tiền này Đỗ Văn Vượng giao cho Đoàn Văn Chuyển là kế toán của xã trực tiếp thu, chi mà không qua thủ quỹ và cũng không nộp vào kho bạc.


Tuy nhiên, đây mới chỉ là con số ghi trong sổ sách của kế toán, còn thực tế giá bán đất lớn hơn rất nhiều. Còn những công trình công cộng mà Ủy ban nhân dân xã Nam Sơn xây dựng bằng nguồn tiền bán đất, tuy có nhưng hầu hết các công trình phúc lợi này đều được xây dựng không theo nguyên tắc xây dựng, chất lượng công trình không đảm bảo. Nghiêm trọng hơn là các công trình này đều do Ủy ban nhân dân xã làm chủ đầu tư chứ không tổ chức đấu thầu theo quy định; Mặt khác, cách chuyển tiền cho các thôn trong xã cũng không theo một quy tắc nhất định nào cả nhưng cũng lại được sự đồng tình nhất trí của các trưởng thôn. Theo đó, cách chuyển tiền là: mỗi lần cán bộ thôn lên xã nộp tiền bán đất thì xã cắt lại cho một phần. Việc làm ăn vô lối này đã khuyến khích các cán bộ thôn chiếm đoạt đút túi riêng thật dễ dàng. Cao tay hơn nữa, ông Chủ tịch Đỗ Văn Vượng còn dành 10 suất đất ở thôn Môn Tự để làm “đất ngoại giao”. Theo lời ông nói thì những mảnh đất này sẽ tạo ra các mối quan hệ làm ăn có lợi cho nhân dân xã Nam Sơn. Nhưng qua điều tra của cơ quan công an thì khu đất “ngoại giao” được bán với giá ghi trên phiếu là 18 triệu đồng/lô nhưng thực tế Vượng đã bán với giá cao cấp gần 2- 3 lần số tiền ghi trong đó. Và đương nhiên số tiền chênh lệch này Vượng được hưởng trọn.


Đánh giá hành vi phạm tội của Đỗ Văn Vượng và đồng phạm là Đoàn Văn Chuyển, Thượng tá Nguyễn Việt Phương, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Quản lý Kinh tế và chức vụ – Công an tỉnh Bắc Ninh nói: “Tôi cho rằng vụ cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hiệu quả nghiêm trọng xảy ra ở xã Nam Sơn có tính chất rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng ở chỗ cán bộ cơ sở chuyển nhượng trái phép đất nông nghiệp thành đất thổ cư, thu được số tiền lớn trên 18 tỷ đồng và số tiền này đã được sử dụng chi tiêu sai nguyên tắc. Qua xem xét và điều tra ban đầu chúng tôi được biết toàn bộ số tiền bán đất ở các thôn nộp về xã Nam Sơn đều không được kiểm soát thu chi qua kho bạc; chủ tài khoản và kế toán đã giấu nguồn thu không đưa vào quyết toán ngân sách của xã và số tiền thu chi của xã Nam Sơn. Người đứng đầu là ông Đỗ Văn Vượng đã không báo cáo Hội đồng nhân dân xã đầy đủ hoặc có báo cáo nhưng sai lệch. Theo tôi đây là hành vi cố ý làm trái, gây hậu quả nghiêm trọng”.


Trước việc làm coi trời bằng vung của ông quan xã Đỗ Văn Vượng gây bức xúc trong đội ngũ cán bộ và nhân dân xã Nam Sơn, nhiều đơn thư khiếu kiện đã được gửi đi khắp nơi. Ông Nguyễn Thanh Sơn - một đảng viên 70 tuổi ở thôn Sơn Nam đã nhiều lần khuyên Đỗ Văn Vượng nhưng Vượng đã không sửa mà tiếp tục dấn sâu hơn vào vòng tội lỗi. Và tại Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2006 của Đảng ủy xã Nam Sơn vừa qua, ông Nguyễn Thanh Sơn đã tiếp tục chỉ ra những sai phạm nghiêm trọng tồn tại nhiều năm ở xã. Nhưng kết quả là ngay tối hôm đó, sau khi cuộc họp kết thúc, một quả lựu đạn đã được ném vào chuồng lợn nhà ông Sơn. 2 ngày sau, quả lựu đạn thứ 2 cũng đã được đặt trên trần nhà của nhà ông Sơn. Nhưng hai quả lựu đạn đều không nổ. Theo nhận định của cơ quan điều tra thì có thể là do may mắn mà lựu đạn không nổ, cũng có thể là do kẻ chủ mưu chỉ muốn đe dọa, cảnh cáo. Ông Nguyễn Thanh Sơn kể với phóng viên: “Tối hôm 11, khoảng 12h đêm, bỗng có tiếng rầm một cái!. Tôi cảm thấy không yên tâm, nhưng chờ một lát không có động tĩnh gì thêm nên lại đi nằm. 5 h sáng tôi tỉnh dậy và đi ra sân kho tập thể dục. Khi tập về thì cháu nhà tôi trên tay còn dính đầy nước xà phòng cầm quả lựu đạn chạy ra, tôi mới hỏi cái gì đấy thì nó bảo: ông ơi quả lựu đạn! Tôi tái mặt bảo: Cái này nguy hiểm, đưa cho ông, thế cháu nhặt ở đâu? Cháu tôi bảo nhặt được ở chuồng lợn. Tôi mới nghĩ: thế này là mất dấu vết vì nước xà phòng đã dính hết vào quả lựu đạn rồi. Tôi đem vào nhà cất vào túi giấy bóng và giấu đi vì sợ 2 thằng cháu đem ra nghịch. Tôi nghĩ ngay là có vấn đề và báo cáo cho công an…”


Những dấu hiệu bất minh trong việc bán đất của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Sơn kéo dài nhiều năm không phải các cơ quan chức năng của tỉnh không biết. Đã có đến 10 đòan thanh tra, kiểm tra về xã Nam Sơn nhưng kết luận đều chỉ là “sai phạm có mức độ”. Tới khi đoàn thanh tra liên ngành thứ 11 có sự tham gia của Công an tỉnh Bắc Ninh thì chân tướng của vị “quan xã” này mới được vạch trần. Dư luận quần chúng cho rằng: Phải chăng 10 đoàn thanh tra, kiểm tra này đã bị vô hiệu hóa bởi một thế lực ngầm nào đó? hay 10 đoàn thanh tra, kiểm tra này trình độ còn hạn chế? Câu hỏi này chúng tôi xin được chuyển đến các cơ quan chức năng của tỉnh Bắc Ninh./.

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng