Nhân tố mới trong đường dây “chạy” XKLĐ ở Nam Định; sự chậm trễ bất thường, những nghi vấn của tổ thanh tra và cả những lời hứa của các vị lãnh đạo Sở LĐTB&XH Nam Định là những nội dung mà chúng tôi đã đề cập trong kỳ 6 của loạt bài PS điều tra vừa qua. Phần tiếp theo loạt bài PS điều tra ngay sau đây, những điều mà nhóm PV Đài TNVN cùng nhiều cơ quan báo chí khác thu thập trong những ngày qua sẽ hé lộ những thông tin mới nhất về dấu hiệu liên kết của đường dây chạy XKLĐ ở Nam Định.
Nhân chứng bị quấy rối
Trong những ngày qua, các nhân chứng cùng với nhiều phương tiện thông tin đại chúng vào cuộc để vén lên tấm màn bí mật của một đường dây chạy XKLĐ với những cá nhân “nằm” ngay trong sở LĐTB&XH tỉnh Nam Định. Và đúng như một “kịch bản” đã tiên lượng, những nhân chứng mạnh dạn đứng lên vạch mặt những đường dây chạy XKLĐ ấy đang chịu những áp lực từ phía gia đình cũng như bị những “nhân vật” trong các đường dây “quấy nhiễu”.
Một nhân chứng của chúng tôi phản ánh: “Tôi mệt lắm, cả tuần này chẳng ăn uống gì cả, vợ con nó cứ nói ra nói vào, việc nhà mình xong rồi ông còn bới ra làm gì. Còn ông Khoa đến nhà tôi hỏi: “bác có cung cấp thông tin cho phóng viên không mà họ lại biết số điện thoại của tôi?”; “Thôi chết, bác nói như thế là chết tôi rồi, những chuyện như thế anh em mình với nói với nhau được thôi chứ nói với báo chí như thế là chết”.
Theo nhân chứng, không chỉ một mà rất nhiều lần ông Khoa đến tận nhà, gọi điện cho nhân chứng, hết rào trước đón sau rồi đến dụ dỗ nhân chứng viết tờ cam kết bản thân ông Khoa không liên đới tới vụ việc. Phải chăng ông Khoa có tật giật mình và đang cố “chạy” tội vì những hành vi sai trái của mình???!!!.
Người anh trai của Mai H ở xã Lộc An, thành phố Nam Định cũng gọi điện cho nhóm PV phản ánh “có người ở Sở gọi điện cho chúng em. Em lên tiếng chỉ để những người dân khác không bị lừa giống mình, và em cũng không muốn gặp rắc rối” .
Đối với gia đình Trần Phú Cường, kể từ ngày đòi được nốt 2.000 USD từ bà Ngọc cũng luôn sống trong tâm trạng nơm nớp lo lắng. Bởi nói như ông Trần Văn Thuận - bố của Cường thì: “Chúng tôi chỉ là người lao động nghèo, thấp cổ bé họng, người ta là người Nhà nước, có “gang”, có “thép”, có tiền, có quyền...”.
 |
|
Loạn đăng ký tuyền dụng tại Nam Định
|
Sự hoang mang, lo lắng của các nhân chứng là điều dễ hiểu. Tâm tư này của họ được chúng tôi chuyển tải đến lãnh đạo Sở LĐTB&XH Nam Định trong buổi làm việc ngày 19/10. Và lời khẳng định của ông Nguyễn Văn Vinh, Giám đốc Sở khi đó đã khiến chúng tôi phần nào an tâm. “Với trách nhiệm của mình, chúng tôi xin hứa, ngay từ ngày hôm nay sẽ phối hợp với cơ quan chức năng lập biện pháp bảo vệ những người đã dám đứng lên tố cáo hành vi của bà Ngọc, nói lên sự thật… Tôi cũng đề nghị quý Đài và toàn thể nhân dân Nam Định nếu phát hiện những hành vi tiêu cực xung quanh vấn đề XKLĐ thì kịp thời phản ánh để chúng tôi khẩn trương chấn chỉnh…”.
Trước những thông tin mà báo chí đề cập về những đường dây “chạy XKLĐ” sang Hàn Quốc do chính những người làm trong ngành LĐ-TB-XH địa phương tham gia, theo ông Phan Văn Minh, Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước, Cục quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB và XH) đó không còn là hiện tượng lạ “Đây là vấn đề rất bức xúc. Không chỉ Nam Định mà một số địa phương khác cũng có tình trạng như thế. Thậm chí những cán bộ này cũng có các hành vi như là đe dọa người lao động, nếu không nộp tiền thì thậm chí sẽ báo Trung tâm LĐNN để dừng bay ngay. Trước tiên tôi xin khẳng định để người lao động yên tâm là không có bất cứ ai ở địa phương hay Trung tâm chúng tôi có thể làm được việc là ngừng bay đối với người lao động đã đầy đủ hồ sơ, có lịch xuất cảnh để sang làm việc tại Hàn Quốc.
Cũng theo ông Phan Văn Minh, ngay trong đợt đăng ký kỳ thi tiếng Hàn đầu tháng 12 vừa qua, cơ quan chức năng cũng phát hiện nhiều vụ tiêu cực do chính cán bộ của ngành thực hiện, trong đó có một cán bộ thuộc Sở LĐTB&XH tỉnh Thái Bình: “Vừa rồi ở Thái Bình cán bộ giám sát của chúng tôi với tư cách là người lao động vào đăng ký, gặp cán bộ của Trung tâm giới thiệu việc làm ở đấy nói là: Tôi mới học ít nên tiếng Hàn rất kém. Tôi muốn thi đỗ thì có sự trợ giúp nào không? Cán bộ này ghi luôn số điện thoại, tên và nói nộp 1.500 USD sẽ đảm bảo thi đỗ. Thi xong thì nộp 5.500 USD nữa sẽ đảm bảo được chọn và xuất cảnh sớm. Đây chỉ là một địa phương, các địa phương khác cũng có tình trạng như thế. Cái này là một cái mà chúng tôi rất bức xúc”.
Chiều muộn ngày 9/12, nhóm phóng viên đã có cuộc làm việc với lãnh đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước. Theo ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, trước những thông tin mà cơ quan báo chí cung cấp, dấu hiệu bất thường cũng đã bộc lộ rất rõ ràng.
Đường lừa dây liên tỉnh?!
Đối diện với Trung tâm GTVL thuộc Sở LĐ, TB&XH Nam Định, trên đường Giải Phóng, thành phố Nam Định, qua quan sát, chỉ có cách nhau vài chục mét, nhiều trung tâm, công ty tuyển dụng, giới thiệu đi XKLĐ tại Hàn Quốc, Đài Loan, châu Á, châu Âu… hồn nhiên trưng biển tuyển dụng. Ghé thăm một điểm với tấm biển quảng cáo hấp dẫn “Đi Hàn Quốc không cần chứng chỉ KIPT” chúng tôi được chào mời được bao trọn gói từ A-Z. Một nhân viên tự giới thiệu là Quân thuộc Trung tâm GTVL Sông Hồng mời chào: “Công ty sẽ lo ăn học và mua bằng cho các anh chị bởi ai cũng phải có bằng bởi vì hồ sơ phải chuyển sang phía Hàn Quốc. Chấp nhận lao động nào, chủ nó sẽ tự về và khi về mình sẽ ra sân bay đón chủ. Học lấy cái nghề để biết thôi, còn mua bằng. Chị vợ thêm vào "Anh chị chưa có bằng cấp, bọn em sẽ mua cho cái bằng trung cấp để chứng tỏ là có kinh nghiệm để cho người ta xét duyệt hồ sơ ấy mà. Nộp ở đây 500 (500 USD-PV) đem lên trường nộp- sau này người ta lo cho tiền ăn học, bằng”.
Theo lời giới thiệu của nhân vật Quân, lần đến “chi nhánh” nằm sau bến xe Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội, chúng tôi đỏ mắt mà không thể nhận biết chi nhánh ấy nằm ở đâu. Gọi điện thoại, chúng tôi được một nhân vật, tự giới thiệu tên Ngọc ra tận nơi đón. Mãi đến khi vào một ngôi nhà sơn màu cam, tấm biển khiêm tốn treo ngay gian ngoài của văn phòng mới cho biết “quý danh”: Công ty XKLĐ Tradimexco, chi nhánh Hà Nội. Sau một hồi giới thiệu loạn các thị trường với chi phí cao, thu nhập vô cùng hấp dẫn thì thị trường Hàn Quốc vẫn là trọng tâm. Và điều bất ngờ nhất là đường đi nước bước của quy trình chạy XKLĐ theo chương trình EPS mà nhân vật này đưa ra lại dính đến cái tên chị Ngọc ở TTGTVL tỉnh Nam Định.
Chúng tôi xin trích đoạn băng ghi âm giữa PV với một nhân viên ở Trung tâm này:
(NV): Cô Ngọc béo béo ở TTGTVL chứ gì, bọn em kết hợp với TT suốt ấy chứ. Đợt đầu năm bọn em có cán bộ thường trực làm ở đó, giờ kéo hết lên đây để làm. Anh có thi đợt này không, mà đi phải mất đến hàng trăm triệu đấy. Bọn em lo được cả chứng chỉ, giá là 2.000. Muốn thế thì chị phải cho em xin số báo danh, họ tên để bọn em còn bắn đề, điểm chắc chắn là cao rồi. Đừng để chờ tự nhiên, còn lâu mới đến lượt. Những vụ như thế này bọn em làm suốt, đây, bọn em đang làm đây này. Rất đơn giản.
(PV): Hôm chị Ngọc còn bảo có thị trường nào nhỉ?
(NV): Cô Ngọc ở TT ấy gì. Đúng rồi. Bọn em là kết hợp với TT GTVL Nam Định làm suốt ấy chứ. Đợt đầu năm bọn em có cán bộ thường trực làm ở đó, giờ kéo hết lên đây để làm.
(PV): Thằng này nó thích đi Hàn Quốc, nhưng cứ sợ ko thi được chứng chỉ Anh có thi đợt này ko?
(NV): Nếu bây giờ đi theo đường chứng chỉ cũng phải mất đến hàng trăm triệu.
(PV): Sao nhiều thế, hình như quy định chỉ có mấy trăm USD mà?.
(NV): Như thế này, sau khi anh chị thi có chứng chỉ tiếng rồi đúng không, thông tin của anh chị ở trên mạng đúng, nhưng nếu không có người trực tiếp cầm thông tin của các anh chị đến chào mời các Doanh nghiệp bên kia thì rất lâu có Doanh nghiệp nhận anh chị, còn ở đây có cán bộ của công ty cầm thông tin của các anh (có CMT, tên tuổi…).
(PV): Đợt này nhà em ở dưới Nam Định cũng có người thi, liệu có giúp được không?
(NV): Bọn em có thể lo được cả chứng chỉ, giá là 2.000 USD. Muốn xử lý thì anh chị phải cho em xin số báo danh, tên để bọn em còn bắn đề, điểm chắc chắn là cao rồi. Sau khi thi xong, bọn em sẽ lấy thông tin đó đi để xử lý.
(PV:): Anh đã giúp được bao nhiêu người như này rồi ạ?.
(NV): Vâng, em làm suốt. Đợt này bọn em đang làm đây này. Rất đơn giản.
Không những “bao sân” ở Nam Định, nhân vật này còn khẳng định chắc chắn sẽ lo được ở mọi địa bàn!
7 năm thực hiện chương trình EPS, cái được của chương trình đã quá rõ với những cuộc đời được thay đổi, chất lượng cuộc sống được nâng lên. Thế nhưng, một chủ trương đúng đắn đã và đang bị lũng loạn, không chỉ làm ảnh hưởng thị trường mà đau hơn, xót hơn đó chính là niềm tin của người dân đang bị đánh cắp. Thiết nghĩ rất cần có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ, không để một chính sách có lợi cho dân bị một số đối tượng lợi dụng, trục lợi, tạo gánh nặng cho xã hội.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin diễn biến của vụ viêc./.