Vì, xét về những kĩ năng chuyên môn như kĩ thuật, đấu pháp hay khả năng tranh chấp tình huống thì cầu thủ U23 Việt Nam đứng trên hẳn cầu thủ Malaysia một cái đầu. Xét ở phương diện vận hành lối chơi, trong khi U23 Việt Nam luôn được đánh giá là một đội bóng “lắm mưu nhiều mẹo” thì U23 Malaysia ngay từ đầu đã được nhận diện là sở hữu một thứ bóng đá quá chân phương.
Bằng chứng là Việt Nam có thể đá 4-5-1 hoặc 4-4-2, có thể “công thành” theo bóng ngắn hoặc bóng dài thì Malaysia lúc nào cũng tận trung với cái sơ đồ 4-4-2 và với những quả chọc sâu, chạy dài. Chính thứ bóng đá đơn điệu ấy đã khiến Malaysia khóc hận trước Việt Nam ở vòng đấu bảng. Một trận đấu mà ông HLV trưởng Rajagobal một mặt thừa nhận Việt Nam “trên cơ”, một mặt cho biết: “Trọng tài đã “giết” chúng tôi từ chấm 11m”. Thế nhưng, cái lộ trình Malaysia đã đi kể từ trận thua đau đớn ấy lại là một cái lộ trình khiến người ta không thể không giật mình: Bất ngờ thắng Thái Lan, rồi lại bất ngờ hạ gục đội chủ nhà Lào. Mà trong cả trận đấu với hai kịch bản rất “bất ngờ” này, cầu thủ Malaysia đều cho thấy một tinh thần thi đấu rất cao.
Một trận đấu bóng - nó không chỉ được quyết định và phán xét ở trên những khía cạnh chuyên môn, mà còn được quyết định bởi rất nhiều yếu tố khác như tinh thần, tâm lý và sự hên xui. Ở thời điểm hiện tại, thật khó để nói cầu thủ Việt Nam và cầu thủ Malaysia, ai có tinh thần mạnh mẽ hơn ai, bởi sự thật, đã vào đến trận chung kết thì cả Việt Nam lẫn Malaysia chắc chắn đều sẽ vào sân với tham vọng lấy bằng được chiếc Cúp vàng.
Thế nhưng có một vấn đề cần lưu ý: Sau trận thua Việt Nam 1-3 ở vòng đấu bảng, cầu thủ Malaysia đã khóc như mưa. Những giọt nước mắt của sự nghẹn ngào căm hận, và đến lúc này thì họ rất muốn “xả” tất cả trong cuộc tái ngộ với Việt Nam. Điều này rất có thể sẽ giúp cho Malaysia vào trận với một nguồn năng lực lớn hơn rất nhiều so với nguồn năng lực mà Malaysia vốn có. Thế nên ông Calisto - HLV trưởng ĐT U23 Việt Nam mới dõng dạc cảnh báo các cầu thủ: “Đừng tưởng là thắng được Malaysia một lần thì sẽ thắng thêm lần nữa nhé. Tôi cho rằng, Malaysia ở vòng bảng và Malaysia ở chung kết sẽ là hai hình ảnh, hai tinh thần, hai đội bóng hoàn toàn khác nhau”./.