Nhưng lối thoát nào cho Thái Lan?
Từ 4 ngày nay, các cuộc biểu tình của lực lượng Áo Đỏ tại thủ đô Bangkok cho thấy Thái Lan chưa thể nhanh chóng ra khỏi bất ổn. Nhưng các cuộc xuống đường của UDD, ngay cả khi họ áp dụng một hình thức mới gây áp lực: hiến máu đem đổ trước trụ sở chính phủ, cũng chưa thể gây nên một cuộc đảo chính lật đổ Thủ tướng Abhisit. Chính phủ Thái Lan đã có những lợi thế khi đối đầu với các hành động của UDD.
Để tránh gây xung đột và làm nóng thêm tình hình, ông Abhisit không dùng bạo lực trấn áp biểu tình. Cảnh sát được huy động cũng chỉ làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự tại trụ sở chính phủ. Đồng thời, ông Abhisit cũng có lý do pháp lý để bác tối hậu thư của UDD đòi giải tán quốc hội, bởi chính phủ của ông được bầu lên một cách hợp hiến.
Trong khi đó, một số đảng trong liên minh chính phủ như Đảng Dân tộc phát triển và Vì Tổ quốc khẳng định ủng hộ chính phủ và cho rằng không có lý do gì để giải tán Quốc hội.
Đồng thời, UDD đã không huy động được 1 triệu cc máu của người biểu tình. Cho đến nay, mới chỉ có 300.000cc máu được hiến, do kế hoạch hiến máu đổ vào văn phòng chính phủ vấp phải sự phản đối của dư luận. Về mặt y đức, người ta cho rằng, máu chỉ dùng vào việc cứu người, xét nghiệm, chứ không thể dùng như một vũ khí chính trị như vậy. Cho dù lập luận của UDD là: “Dùng máu để đấu tranh cho dân chủ, thể hiện tình đoàn kết”, nhưng thời tiết cũng không ủng hộ. Bởi những ngày qua, nắng chói chang ở Bangkok khiến nhiều người bị ngất. Nhiều người khác thì bỏ về do sợ bị lây bệnh trong chiến dịch hiến máu đó.
Tính đến ngày 18/3, khi các cuộc biểu tình của UDD bước sang ngày thứ năm, số người tham gia đã giảm xuống chỉ còn khoảng 15.000 người so với gần 1 triệu người trong ngày đầu tiên. Nhiều nhà quan sát chính trị ở Thái Lan cho rằng, UDD đã không đạt được mục đích khi phát động biểu tình chống chính phủ. Thủ tướng Abhisit vẫn kiểm soát được tình hình, không để xảy ra xung đột và vẫn làm việc bình thường. Ngày 17/3, ông tiếp tục thực hiện trọng trách của mình, đến thị sát các tỉnh phía Bắc đang bị ảnh hưởng hạn hán. Ngay cả trong những ngày căng thẳng nhất vừa qua, chỉ số chứng khoán Thái Lan và tỷ giá đồng Baht vẫn ổn định.
Rõ ràng, tính đến thời điểm này, Chính phủ của Thủ tướng Abhisit đã thoát hiểm, nhờ những đối sách khá hợp lý và sự giảm sút uy tín của UDD do kế hoạch hiến máu của họ - một phương thức bị coi là độc hại.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa, khủng hoảng chính trị ở Thái Lan sẽ chấm dứt. Với việc các cuộc biểu tình của UDD đang ngày càng rã đám, sự căng thẳng có thể tạm thời lắng dịu. Nhưng mâu thuẫn giữa UDD - lực lượng ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin với lực lượng chống đối ông vẫn tồn tại, thậm chí còn sâu sắc hơn. Hơn thế nữa, với những gì diễn ra trong các cuộc biểu tình vừa qua của UDD, người ta thấy rõ lực lượng này giờ đây không còn nêu mục đích đấu tranh vì ông Thaksin nữa, mà đòi bầu cử Quốc hội mới. Đó chính là dấu hiệu rõ nét của một cuộc khủng hoảng chính trị. Trong khi đó, do bất ổn liên miên, tốc độ phát triển kinh tế của Thái Lan bị giảm sút nghiêm trọng. Năm 2009, hơn 2 triệu người bị thất nghiệp, tăng trưởng chỉ đạt dưới 2% so với 5% những năm cầm quyền của ông Thaksin, càng khiến nhiều người dân có lý do để luyến tiếc.
Vì thế, điều cần lúc này là chính phủ của Thủ tướng Abhisit nhanh chóng có chính sách hoà giải dân tộc, lắng nghe và quan tâm đến lợi ích của các lực lượng chính trị, củng cố liên minh trong chính phủ, tạo nền tảng vững chắc, củng cố quyền lực của nhà nước. Đó chính là lối thoát để Thái Lan ra khỏi khủng hoảng và trở lại là địa chỉ hấp dẫn du khách./.