Lộn xộn chuyện xem “cụ rùa”
(VOV) - Mặc dù trong thời gian gần đây, “cụ rùa” nổi không ít, và chuyện người dân xem "cụ" cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng .......
Khoảng 15h30 ngày 14/3, “cụ rùa” nổi ở phía Bưu điện Hà Nội, đông đảo người dân hiếu kỳ đã tập trung chật cả phố Đinh Tiên Hoàng.
 |
| Người dân tập trung tại phía phố Hàng Khay |
 |
| Khoảng 15h30 "cụ rùa" nổi tại phía phố Hàng Khay |
 |
| Chăm chú theo dõi "cụ" |
 |
| Chụp 1 pô làm kỷ niệm |
 |
| Sau đó khoảng 16h "cụ" bắt đầu bơi về phía Bưu điện Hà Nội |
Mặc dù vậy vẫn còn những hình ảnh không đẹp của một số người dân vì tính hiếu kỳ “quên” cách ứng xử nơi công cộng: dẫm lên thảm cỏ, dừng đỗ xe bừa bãi gây cản trở giao thông…Lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để nhắc nhở nhưng rồi…chuyện đâu lại vào đấy.
 |
| Tranh nhau tìm chỗ để quan sát "cụ" |
 |
| Vô tư |
 |
| Để cả xe lại dưới lòng đường gây tắc nghẽn giao thông |
 |
| ...vị trí tốt |
 |
| Có lẽ vị khách nước ngoài này còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra |
Không hiểu, cứ mỗi lần nổi chứng kiến cảnh này này "cụ rùa" có được "vui" không?/.
Quang Trung (thực hiện)