Cập nhật lúc : 5:13 PM, 30/12/2009

Mặt trận mới đầy khó khăn trong cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ

(VOV) - Những ngày cuối cùng của năm 2009, nước Mỹ lại rơi vào tình trạng hoang mang khi một âm mưu đánh bom khủng bố máy bay suýt nữa thành công đúng vào ngày Giáng sinh vừa qua.

>> Nghi phạm khủng bố máy bay Delta Airlines đã từng 2 lần sống ở Yemen

Không phải cho tới lúc này Yemen mới nằm trong tầm ngắm chống khủng bố của Mỹ. Từ nhiều tháng qua, Washington đã cho tiến hành những cuộc không kích xuống Yemen- nơi đã trở thành sào huyệt mới của Al Qeada. Tuy nhiên, âm mưu đánh bom bất thành đúng ngày Giáng sinh của tên Umar Farouk Abdulmutallab người Nigeria- kẻ sau đó đã thú nhận được Al Qeada đào tạo tại Yemen- được xem là dấu mốc bắt đầu “ân oán” giữa Washington với lực lượng Al Qeada tại Yemen. Quốc gia nghèo khổ và bất ổn nhất trên bán đảo A rập giờ trở thành mặt trận chống khủng bố thứ ba của Mỹ, sau Iraq và Afghanistan.

Yemen- quê hương của tên trùm khủng bố Bill Laden- tập hợp đầy đủ những điều kiện để trở thành “thiên đường mới” của Al Qeada: quốc gia này có vị trí địa chính trị tối quan trọng khi nằm trên bán đảo A rập, sát Arabia Saudi, khu vực xuất khẩu dầu chính của thế giới.

Trong khi đó, Yemen là quốc gia nghèo nhất trong các nước A rập, lại đang lâm vào tình trạng bất ổn chính trị nghiêm trọng với chính phủ thuộc hàng yếu kém nhất ở Trung Đông.

Theo các thông tin tình báo, hiện có hơn 2000 tên khủng bố đang được huấn luyện tại Yemen và một nửa số tù nhân đang bị giam tại nhà tù Guantanamo là công dân Yemen. Chính quyền của ông Obama đang đau đầu với câu hỏi: sẽ chuyển số tù nhân người Yemen này đi đâu khi đóng cửa nhà tù Guantanamo, chứ không thể đưa trở lại đất nước họ. Mỹ đã sai lầm khi trao những kẻ tình nghi có liên quan đến vụ tấn công tàu USS Cole của Mỹ năm 2000 cho chính quyền Yemen, bởi sau đó, tất cả những tên này đều đã tự do, hoặc nhờ vượt ngục, hoặc được chính phủ Yemen trả tự do. Một số kẻ từng được Mỹ đưa trở lại Yemen dưới thời cựu Tổng thống Bush nay lại đang trở thành những thủ lĩnh Al Qeada trên bán đảo A rập.

Mở thêm một mặt trận mới chống khủng bố là điều chính quyền của ông Obama không hề mong muốn, khi đang phải gồng mình để tránh thoát khỏi hai vũng lầy Iraq và Afghanistan. Tâm lý này giải thích tại sao quân đội Mỹ và CIA âm thầm tiến hành các cuộc không kích bằng máy bay không người lái ở Yemen, thay vì phát động một chiến dịch rầm rộ. Tuy nhiên, cực chẳng đã, âm mưu đánh bom bị phát giác hôm Giáng sinh đã chạm vào thể diện của nước Mỹ, buộc nước Mỹ phải hành động. Bộ Quốc phòng Mỹ vừa công bố khoản viện trợ hơn 70 triệu USD trong vòng 18 tháng cho việc tăng viện vũ khí và đào tạo binh sỹ cho Yemen chống khủng bố.

Mỹ sẽ lại sa lầy ở Yemen. Các chuyên gia phân tích đã sớm dự đoán như vậy ngay khi Washington mới chớm mở trận chiến mới tại đây. Cơ sở đầu tiên dẫn đến phán đoán bi quan như vậy là do những “lỗ hổng” về an ninh và tình báo Mỹ.

Đích thân Tổng thống Obama đã thừa nhận đã có “thất bại mang tính hệ thống”, khiến tên Abdulmutallab, quốc tịch Nigiria, có thể mang chất nổ lên máy bay và có thị thực nhập cảnh từ Yemen vào Mỹ, dù tên này nằm trong danh sách những kẻ bị nghi ngờ có liên hệ với Al Qeada. Những lỗ hổng nghiêm trọng như vậy khiến dư luận khó có thể tin tưởng Mỹ sẽ giành chiến thắng trong việc tiêu diệt Al Qeada tại Yemen- những kẻ đang kêu gọi “tất cả người Hồi giáo loại bỏ những kẻ vô thần khỏi bán đảo A rập”. Những thương vong nặng nề mà Arabia Saudi hay Yemen gặp phải trong cuộc chiến chống lại các nhóm nổi loạn cũng cho thấy trận chiến sắp tới tại Yemen sẽ khiến chính quyền Mỹ “mất ăn mất ngủ” trong năm mới./.

Thuỳ Vân

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu