Cập nhật lúc : 11:36 AM, 21/02/2012

Mênh mông trời nước Ba Bể

(VOV) - Nằm giữa những dãy núi đá vôi với mặt nước trong xanh phẳng lặng, hồ Ba Bể như một bức tranh, là tấm gương in đậm bóng núi mây trời…

Hồ Ba Bể (Huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) là một trong 100 hồ nước ngọt lớn nhất thế giới, được hình thành cách đây hơn 200 triệu năm. Hồ nằm trong quần thể Vườn Quốc gia Ba Bể với 21 điểm du lịch, danh thắng đặc sắc, kỳ thú… là khu du lịch sinh thái, văn hóa quan trọng của tỉnh Bắc Kạn cũng như khu vực miền núi Ðông Bắc.

Hồ Ba Bể được hình thành từ 3 hồ lớn là Pé Lầm, Pé Lù và Pé Lèng thông nhau bằng dòng sông Năng. Hồ Ba Bể rộng khoảng 500ha trên độ cao 178m so với mặt nước biển, có độ sâu trung bình từ 17 - 23m, có chỗ sâu nhất lên tới 29m.

Năm 1995, Hội nghị hồ nước ngọt trên thế giới tổ chức tại Mỹ đã công nhận Hồ Ba Bể là một trong 20 hồ nước ngọt đặc biệt của thế giới cần được bảo vệ. Ngày 15/11/1997 Việt Nam đã làm hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận hồ Ba Bể là di sản thiên nhiên thế giới. Năm 2004, vườn quốc gia Ba Bể lại được công nhận là vườn di sản ASEAN.

Việc Ba Bể được công nhận là khu Ramsar (năm 2011) đánh dấu một bước tiến của Việt Nam trong việc thực hiện công ước Ramsar…

Bến thuyền nơi du khách bắt đầu chuyến du ngoạn trên hồ

Đảo "Bà góa" gắn với sự tích hồ Ba Bể

Hun hút mây núi in bóng mặt hồ

Bờ hồ Ba Bể chủ yếu là địa hình karst với những núi đá vôi dựng đứng

Những cánh cò trắng bay lượn giữa mặt hồ xanh thẳm...

Khai thác nguồn lợi thủy sản

Để đi lại nhanh hơn, người dân lắp động cơ cho thuyền độc mộc

Những chiếc thuyền máy đưa khách du lịch chiêm ngưỡng phong cảnh hồ

Hồ Ba Bể - nơi nhập lưu cửa sông Năng

Ao Tiên lung linh trong nắng

Hình con voi bên bờ ao tiên

Bàn cờ tiên trên núi

Động An Mạ trên đảo

Ngọn núi từ xa nhìn giống mặt người đàn ông đang ngủ

Đây đó vẫn còn những chiếc thuyền độc mộc

Hồ Ba Bể với cảnh đẹp tự nhiên mang đậm tính huyền thoại

Trần Đức Hải Quỳnh/VOV online

Bình luận


  • nguyễn minh tùng -  tung102902@yahoo.com.vn
    ước gì mình được đi hồ ba bể.đúng là cảnh thần tiên.ôi Việt Nam!
  • Ma Ngọc Đức -  ngocducland@gmail.com
    Sắp tới hè 2012 rồi , mình lại được về Ba Bể hoà mình vào đất trời thiên nhiên ở đây ,lại được đánh cá trên dòng sông năng ban chiều , lại được ngồi cùng bạn bè nâng ly rượu ngô ấm đậm hương vị quê mình . TÔI YÊU HỒ BA BỂ , TÔI YÊU QUÊ TÔI , TÔI YÊU VIỆT NAM
  • Lê Thị Điệp -  lediepcb@gmail.com
    Mình đã nghe rất nhiều về khu du lịch Ba Bể nhưng nhắc tới nhiều hơn cả là Hồ Ba Bể, Ao Tiên, Bàn cờ và đảo Bà góa, qua phóng sự ảnh này mình thấy được nhiều hơn thế nữa - Ba Bể thật đẹp chắc chắn có một dịp mình sẽ đến với nơi này.
  • hoang the anh -  hoangtheanhhtd@gmail.com
    cảnh hồ ba bể dẹp tuyệt vời
  • pham s­uu -  suupusd@com.vn
    Qua ảnh thấy Hồ Ba Bể Tuyệt đẹp, ước gì mình sẽ được đến một lần nhỉ?
  • Lê Thị Cao Nguyên -  ttthuanly@yahoo.com
    Đẹp qua ! Trước lúc nhắm mắt xuôi tay tôi phải phấn đấu ghé qua nơi đay một lần ,
  • Nong The Hoa -  nongthehoapgdbabe@gmail.com
    Tôithật tự hào là người con của Ba Bẻ. điểm hẹn du lịch luôn chào đón du khách gần xa./.
  • nguyễn quang thiều -  quangthieu91@gmail.com
    Hồ Ba Bể là quê hương nơi mình sinh ra và lớn lên, tôi rất tự hào về quê hương của mình. Tôi đi học xa nhà lâu không về quê nhìn những tấm ảnh quê mình thật đẹp...

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu