Hiền mất cha khi còn trong bụng mẹ, đến khi tròn 1 tuổi đến lượt mẹ em là chị Nguyễn Thị Lạc cũng qua đời do một tai nạn lao động. Hiền và người chị sống nhờ sự cưu mang của đôi bên nội ngoại. Tuy vậy, chú ruột của các cháu là Hà Thanh Phi lại thường hành hạ các cháu rất vô cớ. Mới đây nhất, vào khoảng 12 giờ đêm ngày 2/11, khi đi uống rượu về, khi cháu Hiền đang yên giấc, Phi bắt cháu dậy đi tìm chìa khóa, rồi sang giường chú thứ năm của Hiền để ngủ, nhưng cháu không chịu, liền bị Phi túm chân đánh túi bụi, làm cháu thương tích và bất tỉnh. Trên người cháu Hiền có nhiều chỗ sưng đau, đặc biệt trên khuôn mặt bị dị dạng, chung quanh mắt trái bầm tím, ứ máu trong suốt 3 ngày qua. Khi người nhà và hàng xóm phát hiện đưa cháu đi cấp cứu thì Phi trốn mất.
Bà Nguyễn Thị Nhàng - dì ruột cháu Hiền bức xúc nói “Phi đã có ít nhất hai lần đánh cháu Thảo (11 tuổi, chị của Hiền), nay lại đánh đứa em rất vô cớ. “Do cháu Thảo không dám báo, nên gia đình không biết. Nếu biết thì không đến nỗi dẫn đến cảnh cháu Hiền bị hành hạ quá tội tình như thế này. Còn chị Hà Thị Thu Thuỷ (chị của Phi, cô ruột cháu Hiền) cũng bày tỏ: “Cả nhà rất thương và chăm lo cho chị em Hiền như con ruột vì các cháu không còn cha mẹ. Việc của thằng em tôi đánh cháu gây thương tích, hắn phải chịu trách nhiệm”.
Qua trao đổi, ông Bùi Quang Minh - Chủ tịch UBND xã Tam Lãnh cho biết: “Khi được báo tin, xã đã cử công an đến tìm hiểu, nhưng Phi đã trốn biệt cho đến chiều 5-11 vẫn chưa thấy. Chúng tôi đã cho cháu đi chụp phim, làm thủ tục giám định thương tích. Hội đồng giám định y khoa tỉnh xác định Hiền bị thương tích 4%. Ngay bản thân tôi thấy cháu bị hành hạ cũng ứa nước mắt anh à. Qua điều tra, chúng tôi biết cả hai cháu Thảo và Hiền đều thường bị Phi đánh đập. Các cháu có hoàn cảnh rất thương tâm, vô tội. Chúng tôi đang củng cố hồ sơ và chắc chắn sẽ đề nghị khởi tố, xử lý nghiêm Hà Thanh Phi theo đúng pháp luật”./.