Cập nhật lúc : 9:41 PM, 28/10/2008

Một đối tượng tự thú là hung thủ giết người trên phố Tôn Đức Thắng, Hà Nội vào tối 26/10

Sau khi gây án, Tùng khai đã bỏ trốn, sống lang thang chui lủi tại Hà Nội và Hải Phòng rồi kể với bố. Bố Tùng đã khuyên Tùng ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

>> Truy tìm hung thủ gây án trên phố Tôn Đức Thắng (Hà Nội)

Chiều 28/10, Nguyễn Văn Tùng (SN 1991), hộ khẩu thường trú tại 2B phố Tạ Hiện, Hà Nội đã đến Công an quận Hoàn Kiếm tự thú là hung thủ gây ra vụ giết người cướp của tại shop quần áo Cool 219D -Tôn Đức Thắng (Đống Đa, Hà Nội) tối 26/10.

Vào tối 26/10, người dân phát hiện một nữ nhân viên cửa hàng "Cool Fashion" ở 219D phố Tôn Đức Thắng nằm bất động trên vũng máu. Nạn nhân đã tử vong sau đó. Theo cơ quan điều tra, cô gái xấu số trên tên là Lê Thị Thu Trang, 20 tuổi, quê ở Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội. Trang là nhân viên bán hàng thuê tại cửa hàng này. Trên người Trang có nhiều vết thương kiểu bị dao đâm.

Theo lời khai ban đầu của Tùng tại cơ quan công an, vào cuối giờ chiều 26/6, do có mâu thuẫn từ trước với một nhóm thanh niên, Tùng giắt theo một con dao chọc tiết lợn để đi trả thù. Khi đến đường Tôn Đức Thắng, thì trời đổ mưa, Tùng vào cửa hàng Cool ở 219D Tôn Đức Thắng xin trú mưa. Do nhân viên bán tại đây là Trang tỏ thái độ không đồng ý. Hai bên xảy ra cãi vã, Tùng đã dùng con dao mang theo đâm liên tiếp nhiều nhát vào người Trang rồi lấy chiếc xe Wave đỏ mang BKS 29V6-6329 của Trang và bỏ đi./.

TTXVN

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu